Phụ nữ sống như thế nào mới hạnh phúc ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi vit bau 4567, 10/3/2015.

  1. 4ntyLov3

    4ntyLov3 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
  2. iBasic Viet Nam

    iBasic Viet Nam Thành viên mới

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Người đàn ông mà bạn nói trên mình thấy cũng nhiều mà
    Với cả người phụ nữ mà mình nói trên mình cũng gặp nhiều mà
    Chỉ cần cả 2 nghĩ cho nhau và cố gắng hoàn thiện bản thân tất sẽ làm được thôi bạn. Dĩ nhiên ko có người hoàn hảo, nhưng có người biết nhìn vào cái hoàn hảo để cố gắng hoàn thiện mình, đó mới là quý :)
     
  3. rose18908

    rose18908 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    43
    Thực ra đàn bà cũng tự làm mình khổ đấy chứ. Đàn bà có cái sai to đùng ấy là nghĩ sướng khổ là ở người chồng, thế nên hay quá hết mình, không lo cho bản thân , tâm lý không vững , và vì vậy mà khổ. Đất đai nhà cửa dù ai làm ra cũng là của chung, có pháp luật bảo vệ chứ tại sao lại vì dành nuôi 2 con mà phải mất của cho chồng, đó là do mình không khôn ngoan từ đầu, liệu thực tế có thực sự có 1 bà vợ nào như cái bà vợ đầu tiên ấy là cũng có trí tuệ chức quyền, có các mối quan hệ mà lại không biết tìm bằng chứng ngoại tình của chồng cho toàn án để đường hoàng dành quyền nuôi con và ưu ái về phân chia tài sản không?

    Đàn bà thường nghĩ phải chung thủy, nhưng mình lại nghĩ con người nếu cả đời chỉ biết đến có chồng/vợ dù đã chán nhau rồi thì cũng là địa ngục của chán nản. Thay đổi cũng được, hết yêu thì bỏ, nhưng quan trọng là chia tay có văn hóa thôi. Đàn bà đừng níu kéo đàn ông, đừng nghĩ hạnh phúc đời mình là do đàn ông, phải cởi trói cho mình khỏi những hủ tục xã hội.

    Chẳng lẽ thằng đàn ông nó lại là nguyên nhân hạnh phúc đau khổ của cả đời đàn bà ư? Nghĩ thế thì còn khổ.
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  4. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Cái này tớ k trích ơr đaau , mà là chuyện tớ viết và thực tế ng pn đos là ng thân của tớ .hai đứa trẻ đều lớn cô ấy k muốn chúng ở với bố nên chấp nhận mất của thế nếu k chú ấy sẽ nuôi một đứa .nếu tìm được bằng chứng ngoại tình thì đã chả phải chịu thế .nếu ai cũng khôn ngoan ngay từ đầu thì liệu toà án có phải xử các vụ li dị k , nếu cái j cũng biết từ đầu thì chả có ai phải li dị đaau.
    Ng ta chỉ muốn khi ra toàn trc mặt các con còn ngây thơ họ chỉ chia tay vì bố mẹ hết y nhau chứ k phải vì bố chúng xấu ra sao mẹ chúng nhu nhược cỡ nào để ròi cái đos khắc sâu vào tiềm thức lũ trẻ.
    Ng pn ấy vì con .và mỗi ng một suy nghĩ nên nó mới là xh chứ ai cũng khôn ngoan ghê gớm thì làm j có chuyện mất j thua thiệt j
     
  5. kittymummi

    kittymummi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28

    Mình thấy phụ nữ làm và nói thường theo hướng nhận tốt cho bản thân, ai chê hay góp ý rằng do cô thế này thế kia cái là cố phân mình cho bằng được như kiểu đó là ý kiến khách quan chứ bản thân không có lỗi vậy. Chừng nào phải hết điều đó mới hạnh phúc nhé.

    Quan điểm của mình thì đàn bà muốn sướng phải tinh, phải tỉnh ít nhiều. Mình không tin một người đàn bà giỏi giang, trí thức, hiểu biết mà lại không thể tìm được chứng cớ ngoại tình của chồng và dễ dàng mất tài sản. Còn rõ ràng đàn ông cũng là bố, họ cũng có tình thương và có quyền nuôi con, có quyền hưởng 1/2 vật chất của chồng công vợ như đàn bà chứ. Quyền nuôi con ở đàn ông là chính đáng dù họ vụng về, nếu đàn bà lấy đi cái quyền đó rồi lu loa như thể mình đang hy sinh thiệt thòi còn chồng bạc bẽo thì mình cho là không thỏa đáng. Con cái là máu mủ, đàn ông để vợ nuôi con cũng là bất đắc dĩ thôi, đàn bà tự gánh trách nhiệm nặng nề là do họ tự quyết (với đủ lý do mà họ cho có lý), vậy phải chịu chứ kêu ca cái gì.

    Hạnh phúc là điều khó nhất trên đời, và vì thế muốn có thì sống tỉnh một tí, khôn khéo một tí thì may ra, còn không có được điều đò đừng than sao khổ. Mình không thể thay đổi cuộc sống mà chỉ có thể thay đổi cách nghĩ của mình thôi. Bên cạnh những phụthooikhi mất chồng là cực thân, là tàn tạ đau buồn năm này qua năm khác thì vẫn có nhiều người phơi phới, một mình nuôi dạy con nên người, vẫn vượt qua được bóng đàn ông để vui vẻ trẻ khỏe. Đó cũng là người đàn bà nhiều hạnh phúc dù không tròn vẹn, ít nhất họ vì có bản lĩnh và khôn ngoan nên cùng 1 hoàn cảnh nhưng họ sung sướng hơn đàn bà khác. Con người phần lớn ai cũng khổ lúc này lúc khác, nhưng tương lai khác nhau thế nào là ở cái đầu và cái tay vận động thế nào thôi. Thương cảm với đàn bà nhưng mình vẫn nhìn nhận thấy có những cái khổ là do đàn bà tự chuốc lấy.
     
    Sửa lần cuối: 12/3/2015
  6. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,822
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    lấy đc ng chồng tốt và sống tốt
     
  7. vuongseo

    vuongseo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    hạnh phúc là hãy vui mừng vì những gì mình đạt được và có địch để hướng tới trong cuộc sống
     
  8. vit bau 4567

    vit bau 4567 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2013
    Bài viết:
    2,595
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    223
    Chắc chắn bạn chưa đọc kĩ những j tôi viết .
    K ai nói đanf ông k có quyền thương y hay nuôi con .
    Bạn có đọc phần tôi viết luc trẻ ở với hắn ta thì đc thoải mái chơi đt k ? .vì thế chúng rất thích , cả hai luôn .ngoài ăn ra thì chúng có thể thoải mái ngồi chơi đt , bố chúng y chúng bằng cách mua cho mỗi bạn một cái ipad.một ng mẹ chẳng bao giờ muốn con mụ mị vào những trò vô bổ đos cả .để con thành ng nên cô ấy mơis muốn chúng đc giáo dục tốt hơn.cái chuyện sống ntn hay bằng chứng ngoại tình ra sao tôi k thể nói hơn nhưng riêng cách dạy con như thế nếu tôi là ng mẹ ấy tôi cũng hy sinh tài sản để đc dạy dỗ con .
     

Chia sẻ trang này