Mục tiêu năm nay của nhà mình cũng là nhà, chán cảnh đi ở thuê lắm rồi huhu. Chưa có bé thì không sao có bé rồi bà lên chăm lắm lúc bí mà thuê nhà to thì lại hem có đủ tiền.
Em thấy giao diện mới này chán thật, e nhìn hoa cả mắt mới tìm ra được bài. chữ thì bé tí tẹo, quảng cáo mồ hôi trộm thì to đùng.
mục tiêu của em là phải vượt với những gì đã làm được của năm trước. Kinh doanh phát triển hơn và con cái thành đạt hơn. Bên mình cũng bán một số sp cho bé yêu trong hè này, mọi người ghé qua xem link và bình luận ủng hộ mình nax
Mục tiêu năm nay của mình là bán bớt 1 căn chung cư mình mua hổi đầu năm 2014, bán đc mình sẽ mua thêm căn ngay bên cạnh cái mình đang ở để mở rộng diện tích nhà, sẽ chia 2/3 để ở cho thoải mái, 1/3 để bán hàng, 2 căn nên có 2 cửa => vừa ở vừa KD rất tiện dụng, sau này k ở nữa có thể cho cty thuê. Trong trường hợp từ giờ đến cuối năm nếu 2vc cày đc đủ tiền, thì có thể sẽ xuống đất mua chia lô. Mình vẫn ao ước 1 nhà ngõ rộng oto đỗ cửa, diện tích khoảng 70m2.
Còn mình thì sắp xếp thời gian dành cho con nhiều hơn. Không thể để công việc chiếm hết thời gian như những năm trước và chi tiêu không quá lãng phí nữa. Cuối cùng là cuối năm cố gắng tk khoảng 300m.
chúc mẹ đặt được mong ước đặt ra trong năm nhé. Bên mình cũng bán một số sp cho bé yêu trong hè này, mọi người ghé qua xem link và bình luận ủng hộ mình nax
hì. như thế mục tiêu của mình là bán thật tốt các mặt hàng đang kinh doanh mẹ à. Bên mình cũng bán một số sp cho bé yêu trong hè này, mọi người ghé qua xem link và bình luận ủng hộ mình nax
Mục tiêu của em năm nay là mẹ tròn con vuông và tk đc 100trieu nữa .ko biết có con vào rồi phát sinh nhiều thứ có để đc ra từng ấy k, từ đầu năm đến giờ e mới mua đc 3 chỉ vàng thôi con tiền ở trog tkhoan thì đag tính làm cái sổ tkiem 30trieu để đến lúc sinh đẻ.
Mục tiêu của e năm tới là kiếm 1 bạn Thân vàng cho vui cửa vui nhà. Xong rồi mới mơ đến thứ cao sang cm ah
chúc bạn tìm được mục tiêu đó nhé. Bên mình cũng bán một số sp cho bé yêu trong hè này, mọi người ghé qua xem link và bình luận ủng hộ mình nax
uh! chán kinh luôn, phông chữ thì mầu xanh này khó nhìn, bé tí, mà tớ tìm cái chỗ nào để cảm ơn cũng k có nữa, nói chung k hiểu bạn nào ý tưởng thay đổi, thiết kế thế này quá chán luôn.
ôi! sao tớ chẳng có mục tiêu gì cả? cứ tới đâu thì tới thôi, xã tớ cũng bảo cứ vui vẻ hài lòng chứ suốt ngày mục tiêu mệt lắm, và sẽ k bao h hết mục tiêu cả, trộm vía tớ là người vô tư, vô lo nên cũng kệ, cứ tiêu còn bao nhiêu thì để dành,hết thì thôi heee
Muc tiêu của mình trong năm nay là sửa nhà 150tr, chồng đổi cv 200-300tr, cho con đi học trái tuyến, thằng bé đi học. Sau năm nay thành con nợ lớn rồi )