Có mẹ nào gặp trường hợp như ưm không ạ, Tết ra là cu cậu hay ăn vạ lắm, động một cái là hờn, khóc inh ỏi lên Ví dụ như em tắm, cậu đang nghịch thỏa thích, tắm xong xuôi mẹ dụ dỗ lau người mặc quần áo nhưng nhất định ko nghe, mặc quần áo là đạp ra rồi lăn đờ ra ăn vạ, dỗ mãi ko được. Em nghe có mẹ chia sẻ cứ để khóc xem được bao lâu, khóc chán là thôi lần sau không thế nữa, nhưng cũng không ăn thua ạ, cậu hơn cả nửa tiếng, mẹ sót ruột nhưng bố không cho can thiệp... Em đau đầu quá..
Bé tầm này hay thế lắm, 1 thời gian rồi hết thôi mn ah. Bé ăn vạ, hoặc là đánh lạc hướng bé đi sang cái khác, hoặc là lơ bé đi. Nhưng trẻ con thường làm nũng đòi mẹ bế lúc ăn vạ, nếu bạn ko thể lơ bé đi thì hãy bế bé lên, y/c bé không được khóc nữa hoặc hướng bé sang 1 trò khác, vài lần bé sẽ hiểu là khóc cũng ko được gì, sẽ hợp tác với mẹ thôi!
Hic. Mình sẽ áp dụng cách của mẹ nó. trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà liên tục ăn vạ, strees vì con thôi bạn ạ.
Sách bảo TH này nên ad pp MAKENO (mặc kệ nó) mn ạ, nhưng khuyến nghị là k phải bỏ mặc mà là đ ánh lạc hướng địch mn ạ!
cách này của mẹ nó hợp lý nè , chứ ko nên bỏ mặc bé, như thế sẽ dẫn tới những ý nghĩ ko hay cho bé về sau này
Bé nhà mình cũng vậy đấy, đã ăn vạ thì chớ lại còn lấy tay tự đánh vào đầu chứ. Ương không chịu được. Bé nhà mình cũng được 16 tháng rồi
cxon em cũng 17 tháng hay ăn vạ k thích cái gì là đập đầu xuống đất, e cũng nói nhẹ k dược rùi cũng đánh đau mà cũng chả xong, chứng nào vẫn tật đấy, e cũng chưa biết làm tn ạ
ăn vạ... thảm hoạ khi phải giải quyết. Thật ra đó là 1 nhu cầu hết sức chính đáng của trẻ nhỏ, con muốn được nhiều hơn nữa sự quan tâm của bố mẹ. với những trẻ hay có tật ăn vạ bố mẹ không nên để mặc con như vậy, thật ra với 1 số trẻ sẽ có tác dụng nhưng xét về mặt nào đó thấy nó hơi kỳ kỳ,... - Giải pháp tình thế tạo ra 1 sự thu hút, hấp dẫn trẻ trong thời gian tạm thời - Giải pháp lâu dài: dạy cho con quy tắc thưởng phạt, cho con nhận ra cái sai của hành động, giụp mẹ con, gia đình gần nhau hơn. Ví dụ: cuối tuần bố mẹ cho con đi siêu thị, đây là nơi các con rất thích đến, bố cầm lái mẹ ngồi sau và dùng lời lẽ để dạy con, (con thấy đi siêu thị có vui không? con thích đi không?,.. Chốt: con mà cứ ngoan và nghe lời bố mẹ, thì khi nào có thời gian nhà mình lại đi siêu thị nữa con nhé) chúc gia đình các mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc, chúc các con luôn ngoan và mau lớn. Thân ái!
Trời y chang thằng ku cháu nhà em sau tết bị đâu 1 tuần nằm viện về cái thay đổi tính hẳn luôn đụng cái gì mà ko cho là khóc như mình đánh nó đâu lắm vậy ak