Chia sẻ cho các mẹ nhé, cảnh giác với những vỉa hè bán hoa quả giá rẻ các mẹ ạ Khi hàng hóa được tập kết tại các chợ đầu mối, chúng vẫn còn nguyên các tem, nhãn mác Trung Quốc. Tuy nhiên, các loại bao bì, nhãn mác ngay sau đó đã bị các tiểu thương trong nước bỏ đi và thay bằng các tem nhãn ngoại, với mục đích trà trộn làm thay đổi nguồn gốc thực sự, biến trái cây Trung Quốc thành nho Mỹ, táo Mỹ, cam Thái Lan, táo New Zealand để đánh lừa người tiêu dùng và bán giá cắt cổ. Trong khi một số siêu thị như Fivimart, Big C chuyên bán hoa quả nhập khẩu có nguồn gốc từ New Zealand, Australia, Mỹ, Chile, Nam Phi, với giá khá cao, nên người tiêu dùng chủ yếu chỉ mua khi có nhu cầu biếu tặng người khác. Trong khi đó, các loại trái cây được mệnh danh “hàng ngoại” lại có giá chỉ bằng một nửa, thậm chí thấp hơn nữa nên khiến không ít người tiêu dùng lựa chọn. Đa số các loại trái cây này đều được tẩm một lượng hóa chất rất lớn nhằm tạo mẫu mã đẹp và tăng thời gian bảo quản lên 3-4 tháng. Với một lượng hóa chất dư thừa rất lớn trên các loại hoa quả này, chúng chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến vô sinh do các chất có chứa carbendazim và tebuconazole trong nho và mận, gây hại cho gan, mắt, và nhiều mầm bệnh ung thư nguy hiểm khác. Các mẹ có thể đọc bài báo này sẽ hiểu rõ h Nguồn: http://blog.******.vn/canh-giac-voi-cac-loai-nguon-hang-hoa-qua-nhap-khau/
Ðề: Đừng ham mua trái cây rẻ ngoài chợ các mẹ ạ mình cũng hay vào siêu thị mua, chẳng biết có tin tưởng đc ko
Ðề: Đừng ham mua trái cây rẻ ngoài chợ các mẹ ạ Nói chung là em mua thì cứ mua, ăn thì cứ ăn thôi nhưng cũng không biết thế nào.
Ðề: Đừng ham mua trái cây rẻ ngoài chợ các mẹ ạ bg tự mình lại giét mình chỉ vì lợi nhuận trước mắt thui cm ạ.sợ lắm k biết ăn gi bg
Ðề: Đừng ham mua trái cây rẻ ngoài chợ các mẹ ạ mình mùa nào thức ấy chỉ dùng hàng việt nam cho lành. không dùng trái vụ.
Ðề: Đừng ham mua trái cây rẻ ngoài chợ các mẹ ạ Nói chung là tiền nào của ấy thôi các mẹ ạ, nhiều khi thấy rẻ quá e cũng ko dám ăn ấy
Ðề: Đừng ham mua trái cây rẻ ngoài chợ các mẹ ạ Lại nói trái cây Tàu,. Hôm trước, ở quầy trái cây chợ nhà mình, mình sờ vào đống quýt nhìn mã hệt như cam canh nhé nhưng quả nhỏ hơn xíu, cành lá tươi rói như vừa cắt. Cô bán hàng bảo: nhà mày lấy mấy cân cam kia mà ăn, hôm nay ngọt rồi (cô ấy chỉ sang đống cam Hưng Yên). Chờ 2 khách đi ra mình hỏi thế kia là quýt gì? Cô nói khẩu hình với mình: TÀU ĐẤY.
Ðề: Đừng ham mua trái cây rẻ ngoài chợ các mẹ ạ Em vẫn biết là hoa quả tq, nhưng vào siêu thị thì cũng thế thôi, chẳn biết thế nào các mẹ ạ
Ðề: Đừng ham mua trái cây rẻ ngoài chợ các mẹ ạ Thỉnh thoảng mình hay mua táo hoặc nho về ăn nhưng chỉ dám mua ở siêu thị hoặc cửa hàng quen thôi vì ngoài thị trường bây giờ đâu đâu hoa quả cũng có chất bảo quản.
Ðề: Đừng ham mua trái cây rẻ ngoài chợ các mẹ ạ Mùa này nhiều hoa quả Vietnam mà, fai đến 3-4 năm rồi e ko ăn quýt ngọt, ăn thì ngon mà toàn hàng Tàu.
Giờ sợ lắm mn ạ.Em bây giờ ngay cả rau,thịt cũng phải bảo bà ngoại gửi ở quê ra cho,bỏ tủ lạnh ăn dần chả giám mua ngoài chợ nhiều.Đi đâu cũng thấy hàng Tàu.
Nhà em k có điều kiện ăn đồ từ quê gửi ra do xa nên chấp nhận thôi. Không ăn hoa quả thì cũng không ổn =.=