7 thời điểm nuôi dạy con mẹ cần hết sức kiên nhẫn

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi methaonguyen177284, 14/1/2015.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,879
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Có những thời điểm nuôi dạy con mà bạn chỉ muốn “bốc hỏa”. Tốt nhất khi gặp những tình huống này bạn nên hít thở sau và cố gắng kiên nhẫn hết sức có thể để không la mắng con.

    Đồ chơi tung tóe trên sàn nhà

    Thời điểm bạn cảm thấy hài lòng khi vừa dọn dẹp được đống đồ chơi trên sàn nhà để chuẩn bị lau nhà nhưng “ào một cái” tất cả chúng lại được nằm tung tóe trên sàn nhà còn thằng con “trời đánh” của bạn thì đang cười và chạy biến để “trốn tội”.

    Kiểm tra hàng hóa trước khi tính tiền ở siêu thị

    “Con đem trả lại món hàng đó đi”, “Con không được mua thanh kẹo đó đâu”….. Bạn nhìn lại trong giỏ của mình vì có bao nhiêu là “thứ không tên” không muốn mua còn con thì mè nheo, rên rỉ “con muốn thứ này cơ” “Không, con muốn..”. Tốt nhất là lúc đó bạn nên bình tĩnh và cứng rắn. Nếu bạn không kiên nhẫn vừa đủ thì ắt hẳn sẽ có một “trận đòn” hoặc ít nhất là vài câu la mắng con ở nơi công cộng. Tốt nhất là nên thống nhất việc mua gì với trẻ trước khi cho chúng đi siêu thị cùng.

    “Cuộc chiến ăn uống”

    Thời điểm cho con ăn cũng là thời điểm bạn cần đến sự kiên nhẫn. Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh hì hụi nấu cho con ăn nhưng tất cả những gì bạn nhận được là: “Ăn thêm một miếng nữa đi con”, “Nào, miếng cuối cùng, “Cắn một miếng bé thôi cũng được”…Còn con bạn thì liên tục “Con không ăn, không thích ăn món này” hoặc “Không!” và ngoảnh mặt đi một cách phũ phàng?

    [​IMG]

    “Xử” các con đánh lộn nhau

    Nếu bạn như muốn phát điên khi mình thì đang bận túi bụi trong bếp còn lũ trẻ thì đang đánh nhau và khóc lóc gào thét thì lúc này bạn cũng cần hít thở sâu để hết sức kiên nhẫn lại, sai đó thì ra làm “trọng tài phân xử” một cách công bằng nhất.

    Bị bôi bẩn vào quần áo


    Bạn nghĩ sao nếu vừa diện một chiếc váy thật đẹp để cả gia đình cùng đi chơi nhưng chỉ vài giây sau đó thì nước mũi được quệt vào vạy váy và được con “thưởng” cho một ít nôn vào phần thân? Đừng cáu giận đấy nhé, bạn cần một chút kiên nhẫn.

    “Chỉ dạy” nuôi dạy con như thế nào từ những người thân

    Họ có ý tốt. Nhưng chắc chắn có lúc bạn sẽ phát điên khi bị những người thân trong gia đình “chỉ dạy” về việc kỷ luật con, cho con ăn, cho con mặc … như thế nào. Cách tốt nhất là hãy kiềm chế, kiên nhẫn trả lời: “Con (cháu)… đã kiểm tra rồi. Con (cháu) là mẹ của nó mà”.

    “Chiến thuật” trì hoãn trước giờ đi ngủ

    “Mẹ ơi con muốn uống nước. Mẹ ơi con buồn tè. Mẹ ơi con đói…” là tất cả những “chiêu trò” để bọn trẻ không phải đi ngủ đúng giờ sau khi đã nô nghịch nhảy tưng tưng trên giường. Hãy tỉnh táo và hết sức kiên nhẫn để không cáu giận và la hét câu: “Con có đi ngủ không thì bảo. Mẹ tét vào mông bây giờ?”.

    Nguồn: Seatimes/VietNamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


  2. nguyentuechi

    nguyentuechi Thành viên mới

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng là nuôi con thì ai cũng gặp cảnh này. Kinh nghiệm của mình là: đồ chơi bừa --> cùng con dọn; nấu xong con không ăn --> thì thôi, cho nhịn, không ăn vặt, bữa sau đói đảm bảo con ăn bù, có khi trộm vía hơn mọi khi; đi siêu thị con mua nhiều đồ --> giải thích cho con cái gì được mua lần này, cái gì không được, chú ý đến trẻ ngay từ khi con chọn đồ cho vào giỏ; con không chịu ngủ --> hỏi rõ lý do vì sao con không muốn ngủ, có thể cho bé mang đồ chơi yêu thích vào giường, nằm cạnh bé, cho uống nước, kể chuyện an ủi, giải thích vì sao con cần đi ngủ, nếu không được mình tắt đèn tối om và vào ngủ trước... thường là thành công trong việc để bé tự giác lên giường ngủ. Còn việc bị "chỉ dạy" thì thôi, tự an ủi là mọi người có ý tốt cả hu hu
     
  3. thienthanbeyeu

    thienthanbeyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    đúng là vấn đề muôn thủa à, nhà mình hay mắc phải lắm, nhiều khi muốn sửa mà khó à
     
  4. quynhhoa209

    quynhhoa209 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Đứa trẻ nào cũng có chung những đặc điểm này khi lên 3 hay sáo á.
     
  5. bạch_dương_hn

    bạch_dương_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/2/2011
    Bài viết:
    1,248
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là những thời điểm cần kiên nhẫn. Nhất là khi cho con ăn. Nhiều lúc mình điên hết cả đầu.
     
  6. maiphuong41288

    maiphuong41288 Mỹ phẩm Nga xách tay_0973.333.499

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    7,413
    Đã được thích:
    1,552
    Điểm thành tích:
    863
    con nhà em đang giai đoạn đầu rồi ạ, mà đã thấy mệt lắm ý hixxxxxx
     
  7. chauhoang123

    chauhoang123 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2015
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    làm cha mẹ khó vậy đấy :D
     

Chia sẻ trang này