Thường thì phụ nữ khi chia tay người yêu, hay chồng "hờ hững" với mình, bị chồng "bỏ", li dị, thường rất buồn, đôi khi stress căng thẳng, chán nản, khóc lóc thảm thiết, bỏ ăn,... Nhưng đó thực sự là những gì mình nên tránh. Một người đàn bà có chồng theo bồ, có thể sẽ đánh ghen, chửi rủa chồng, trì chiết chồng, trả thù chồng và bồ... Nhưng đừng như thế các mẹ các chị ạ. Đó là những cách khiến mình thêm mệt mỏi và chẳng bao giờ thoát khỏi nỗi buồn, cũng làm tâm hồn mình trở nên xấu xí đi. Sự trả thù lớn nhất cho những kẻ bỏ rơi và coi thường mình là sống thật vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười, trẻ trung và thật xinh tươi, quyến rũ, và đặc biệt phải là một người phụ nữ thành đạt, luôn có đàn ông vây quanh, để những người bỏ rơi mình phải hối hận vì đã bỏ rơi một viên ngọc quý. Để những kẻ ấy biết rằng sẽ không lấy được người phụ nữ nào hơn được mình. Ngày trước em cũng buồn lắm, yêu một người nhưng dường như mình chỉ là con búp bê của họ, vì mình ở 1 vị thế thấp hơn, mình sợ người ta bỏ, nhưng rốt cuộc, thì vẫn ko thể giữ được người ta. Những tháng ngày buồn đã qua đi, và sau bao tháng năm cứ phải bi lụy vì tình thì giờ ngược lại, em đã rèn luyện được cho mình sự sắt đá trước tình cảm. Hàng ngày e sống rất vui vẻ, chăm làm đẹp từ mắt, môi, làn da, mái tóc, vóc dáng chăm chút từng tí một, nhưng cũng không quên tập trung vào công việc, phấn đấu có 1 công việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền với ước mơ ít nhất trc khi lấy ck cũng phải có 1 căn nhà xinh xinh, hay có 1 ngân quỹ kha khá trong tay mà khiến khối thằng đàn ông thèm muốn. Thời gian để buồn, để nhớ, để đau khổ e dành cho niềm vui, dành cho công việc. Và mỗi khi nghĩ đến sự hả hê khi người đó tiếc nuối những gì đã bỏ mất, em lại thấy vui và thấy có động lực hơn, thấy hạnh phúc hơn... Bây giờ thì e có buồn cũng chỉ buồn 1 chút, rồi lại vui vẻ trở lại ngay. Là phụ nữ, đừng bao giờ để nỗi buồn, đau khổ lấn át nhan sắc, sự quyến rũ. Vì sắc đẹp và sự quyến rũ chính là điều khiến đàn ông hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến đàn ông khổ đau. Đó là vũ khí bí mật của người phụ nữ.
Đánh ghen làm gì hả b, kệ chúng nó, m cứ sống vui vẻ hạnh phúc. Càng ngày càng xinh đẹp rạng rỡ cho chúng nó thấy
An uong, ngu that nhieu lay lai tinh than. Sau do cham chut vao ban than va con cai. Vi ban hanh ha ban than chi kho ban va ngta cung co biet dau, neu co cung chi la long thuong hai. Hon nua, da phan boi thi lun la nhu the, o nhung thoi dien khac nhau ma thoi. Giang son kho doi, ban tinh kho doi ma
chị nói đúng, đàn bà càng lụy tình càng khổ, phải học cách yêu bản thân mình trước rồi hãy đi yêu người khác, nhưng sao điều đó đối với em khó vậy, haixxxx, chẳng biets kiếp trước mình có nợ nần gì mà kiếp này khổ thế
Hj, mình cũng pải rèn luyện ý chí rất nhiều mới thành thói quen ý, bạn cứ rèn luyện ý chí đi, đặt cho mình 1 mục tiêu, 1 mơ ước, và gạt mọi nỗi buồn sang 1 bên, như thế sẽ mau quen thôi. Hãy luôn biến mình thành 1 nàng tiên xinh đẹp, nhất là lúc thất tình, chứ đừng biến mk thành 1 mụ phù thủy xấu xí, như thế ng ta càng chán bạn hơn
Vâng, nhưng sau đó phải lấy lại tinh thần luôn chị ạ đặt cho mình mục tiêu phấn đấu, quan hệ bạn bè, làm mình trở lên rạng rỡ, xinh đẹp và luôn có nhiều người vây quanh. Đó là điều mà mỗi người phụ nữ nên làm
hi. khi e chia tay mối tình đầu, cũng mất 1 thời gian khóc lóc vật vã. nhưng sau đó thấy mình bản lĩnh hơn nhiều, tự tin hơn, dành time cho bản thân và bạn bè nhiều hơn. cho kẻ gian dối đó vào dĩ vãng luôn. sau 2 năm gặp lại, cá là hắn ngã ngửa trước con người e hiện tại.hihi. thấy vui và tự hào, e cũng chẳng nghĩ đến việc đánh ghen. vì e nghĩ tình cảm của mình như vậy, người bỏ lỡ là người thiệt thòi, e sẽ dành cho người khác xứng đáng hơn. . giờ thì e thấy rất hp với lựa chọn của mình. chúc chủ top cùng các chị thật vững vàng nhé.
thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương,ban đầu bạn sẽ cảm thấy chán nản buồn bã nhưng sau khi đã trải qua rồi bạn sẽ cảm thấy chả có việc gì to tát hết cả thế nên việc gì lại không lạc quan vui vẻ ngay từ ban đầu nhỉ????
Hj, mn cũng bản lĩnh quá đúng là những gì ko thuộc về mk thì ko nên níu kéo, mà hãy đi tìm 1 hp thật sự, pải sống thật hp và vui vẻ, đó là cách trả thù sâu sắc nhất cho những kẻ bỏ mk, coi thường mình
thôi nghĩ là hết nợ hết duyên đi bác ạ. em cũng đang thất tình đây. nhưng buồn mãi cũng chả giải quyết việc gì.
Sau bao nhiêu sự việc e cũng rút ra bài học ấy, luôn luôn yêu bản thân mk và ko bao giờ để bản thân mk buồn
Em cũng rơi vào hoàn cảnh này rồi, cứ nghĩ mình đau buồn là người ta biết, nhưng chả ai biết mình hết Nên cứ phải dành điều tốt lành cho bản thân, nên yêu ban thân mình trước
e chia tay ny vì gd phản đối kịch liệt, mọi ng bảo e k dũng cảm vượt qua j cả, e cũng phải công nhận điều này, nhưng ng trong cuộc mới biết là có nỗi khổ riêng, đời đâu phải như phim HQ đc ạ, sau biết a ấy sắp lấy vợ, e cũng đau khổ lắm nhưng rồi cũng âm thầm chúc phúc a ấy, bây h mặc dù vẫn chưa quên đc nhưng e vẫn cố gắng yêu đời, sống thoải mái để gia đình, bạn bè và a ấy yên tâm hơn. Mong các chị cũng tìm được hạnh phúc của riêng m`, k chỉ chồng con mà còn cả công việc nữa
Thằng ny em nó cũng ngoại tình. Trước thì chồng vợ ngọt xớt với 1 đứa trên game. Em đã nói cho 1 trận thôi. Giờ thì lại cưa cẩm gái già ở công ty. Cô kia không đáp lại. Em biết nhưng giả vờ không biết. Mặc kệ đến đâu thì đến ạ. Nếu 2 người kia đến được với nhau thì chắc e cũng buông. Đằng này e chờ cho nó nói chia tay thì em mới chia tay. Cơ mà khổ cái nó cứ lầm lì như cái bì ấy ạ!
Em thường tự an ủi bạn thân và tìm niềm vui trong cv. Có thể lang thang shoping cùng bạn bè cơ quan cho xôm ạ. cũng k nghĩ ngợi nhiều, em cũng thuộc dạng mau quên ạ