Cấm mày dùng… Một cậu bé rất thích ăn trứng, sáng ăn trứng, trưa trứng rồi tối lại trứng. Bố mẹ cậu thấy lo lắng, tìm mọi cách làm cho cậu chán trứng nhưng không có tác dụng. Một hôm, mẹ cậu lấy lốp cao su thái nhỏ bỏ vào chảo trứng chiên để cậu không nuốt được. Nhưng cậu bé vẫn cố ăn hết thật nhanh. Ăn xong cậu phi ngay ra sân, túm lấy cổ con gà trống lắc lắc và hét: - Lần sau tao cấm mày dùng… bao cao su nghe chưa!
MỪNG CHÚA THẮNG TRẬN Chúa Trịnh sau khi tuần du một vùng biên ải miền tây, trở về kinh sư huênh hoang khoe rằng "Quân nó" vừa thua to, và bị quân nhà chúa nửa đêm bất thần phá lũy đánh tốc vào... Phụ họa với nhà chúa, bọn quan nội và lũ nịnh thần đua nhau dâng biểu chúc tụng. Nhân cơ hội này, Quỳnh cũng làm một bài thơ gửi mừng chúa. Thơ rằng: Nửa đêm giờ tí trống canh ba Thoắt tiến lên thành phá lũy ra Một tướng thẳng vào trong cửa hiểm Hai quân đứng núp chực bên hà Quân ta đổ lộn cùng quân nó Nước nó giao hoà với nước ta Đánh đoạn rút về lau khí giới Tìm nơi vũ khố để can qua. Nghe nói mới đọc qua lần đầu, chúa đắc ý. Nhưng xem kỹ lại, ngẫm nghĩ, nhà chúa bỗng nhăn mặt nói với thị thần: "Trạng lại dùng "Cái ấy" để lõm ta rồi, thế mà tụi bây không đánh hơi thấy à? ".
Bịt mũi lại !??? Từ trên ôtô, đôi vợ chồng nọ nhìn thấy một con chồn hôi bị thương nằm bên đường. Họ dừng lại, cô vợ mang nó vào trong xem và nói: - Anh nhìn này, nó run lẩy bẩy vì lạnh. Em phải làm gì bây giờ? - Ủ nó vào giữa hai chân ấy. - Nhưng mà hôi lắm! - Bịt mũi nó lại!
Ngắm vợ khỏa thân.. Voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà. Voi xông lại quát: - Cáo! Sao mày dã man thế? Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên: - Đây là… vợ tao. Cô ấy mới chết hôm qua…. hu hu… - Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày! Cáo bí quá, càng khóc to hơn: - Tao làm thế này là vì tao… tao… chưa bao giờ nhìn thấy nàng… cởi trần cả.
Nổ.. Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe: - Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó. Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi: - Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng doc truyen online xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi: - Này, em đi đâu mà vội vàng thế? Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời: - Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ tan xác à.
Hạ em đi… Một cô gái sống theo kiểu đợt sống mới. Một hôm nàng rủ người bạn trai mới quen của mình về phòng mình. Sau khi thay bộ đồ ngủ mỏng manh cô liền nhay lên giường nằm một cách thoải mái và nói với anh ta rằng: - Cưng ơi ! Hãy hành hạ em đi anh. Chàng ta ngạc nhiên hỏi lại: - Hả? Em nói cái gì? - Tại sao anh còn đứng đó? Lại đây hành hạ em đi. - Hành hạ em à, nhưng mà bằng cách nào? - Trời đất ơi ! Sao mà anh ngu quá vậy? Thì với cái đồ mà anh thường dùng đề đi…. đái đó mà. Chàng vừa nói vừa nhún vai: - Em thật là kỳ lạ, nhưng mà nếu em muốn như vậy thì tuỳ em. Chàng liền cúi xuống lấy cái bô đựng nước tiểu ở dưới gầm giường rồi đập cho cô ta một cái thật mạnh vào đầu
Góp vui tý Vô va đi học về, mặt buồn thiu Bố hỏi: - Vô va, sao con buồn thế? Vô va: - Hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục - Sao lại bị 0 điểm? con giỏi môn thể dục lắm cơ mà? - Hôm nay, Trong giờ thể dục, cô giáo bảo : “Giơ chân trái lên, rồi giơ tiếp chân phải lên… ” Bố Vova: - Thế thì đứng bằng chim à?? - Con cũng nói thế và cô giáo cho con 0 điểm !
Sẽ có … nhiều cái ! Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội hoạ, nhiếp ảnh… Khi đi ngang qua một bức tượng khoả thân nam, vì tò mò cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái của quí của bức tượng mà hỏi: - Mẹ ơi! cái này là cái gì hả mẹ? - Đó là một bộ phận trong cơ thể đàn ông thôi con ạ, à mình đi đi con! - Không! con muốn xem thêm một chút nữa. - Thôi đi đi con, con ngoan đi lớn lên thế nào con cũng có được một cái. - Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ? - À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có … nhiều cái ! Nguồn: truyen ngon tinh hay
Nguy hiểm, độ sâu 1m8… Một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh xuống hồ. Do vận động quá mạnh, mảnh dưới của cô tuột ra. Hoảng hồn, cô gái vội vơ một tấm biển đặt cạnh hồ che và định chạy vào trong. Nhưng khi cô cầm tấm biển, mọi người đều cười! Cô nhìn xuống tấm biển thì thấy dòng chữ:” Trơn trợt, cấm đùa giỡn!”. Cô vội thay tấm biển khác. Trớ trêu thay! Mọi người càng cười lớn hơn. Lần này, tấm biển ghi:” Khu vực dành riêng cho nam giới”. Mặt đỏ ửng, cô đổi tấm biển lần nữa. Tới lúc này, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi. Cô thấy ngạc nhiên nên nhìn vào tấm biển. Trên tấm biển ghi:”Nguy hiểm, độ sâu 1m8″.!
Vụ án bắt cóc vợ nhà tỉ phú Với hy vọng bắt cóc phụ nữ vào ngày quốc tế 8/3 sẽ được giá hơn ngày thường, năm ngoái một nhóm tội phạm chuyên nghiệp ở Scotland đã tiến hành bắt cóc vợ của nhà tỉ phú Keith Punler vào chiều tối ngày 7/3. Bọn bắt cóc ra giá 2 triệu đô la để chuộc lại người vợ nhưng Keith Punler chỉ cười khẩy, không hề nao núng và nhất định không trả một xu mặc dù sau đó bọn bắt cóc đã liên tục “down” giá. Sang ngày 9/3 do quá mệt mỏi và chán nản trước sự keo kiệt của nhà tỉ phú, bọn bắt cóc thông báo sẽ… thả bà vợ của ông này ra thì thật bất ngờ nhà tỉ phú đã đồng ý chi tới 3 triệu đô la để bọn bắt cóc giữ vợ của ông ta lại lâu dài.
Hai phạm trù đối lập Tạp chí “Trí Tuệ Phụ Nữ” số ra đầu tháng 3, trong mục trắc nghiệm vui ra câu hỏi: “Nếu một người đàn ông đề nghị với bạn rằng hãy lấy anh ta và làm cho anh ta trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất”thì bạn sẽ xử trí ra sao? Có 3 phương án lựa chọn cho câu trả lời này. Và phương án có số điểm cao nhất là: Tốt nhất bạn chỉ nên chọn một trong hai đề nghị đó mà thôi.
Không có vấn đề gì… Một gã đàn ông hỏi một cô gái xinh đẹp bán hàng tại quầy bách hoá. - Em ơi, anh muốn mua cho bạn gái của anh một đôi gang tay, nhưng anh không nhớ cỡ tay, làm thế nào bây giờ? - Không có vấn đề gì. Tay em đây, anh cầm lấy truyen teen và so đi, – nói đoạn cô gái bán hàng chìa bàn tay mình cho khách hàng xem. Người khách hàng cầm tay cô gái một hồi lâu rồi lại nói: - Anh còn muốn mua cho bạn gái của anh một cái nịt vú và một chiếc quần lót… nhưng anh không nhớ cỡ có vấn đề gì không em..
- Con: Ba ơi! Dậy ngay, dậy ngay! - Ba (hốt hoảng): Có chuyện gì thế con? Cháy nhà ạ? - Con: Không? Đến giờ uống thuốc rồi! Ba dặn con nhắc ba mà. - Ba: !?!?
Trong giờ thực hành môn hoá học Thầy: ngoài các tính chất dễ nhận thấy của vàng như : có vẻ ngoài sáng bóng, dẫn nhiệt tốt, điện tốt. Em nào cho tôi biết vàng còn có tính chât hoá học nào nữa. Thấy Tèo đang gà gật. Thầy: Tèo em hãy cho biết vàng còncó tính chất nào nữa hả? Tèo: thưa thầy vàng còn có tính chất dễ bay hơi nữa ạ. Thầy: em chắc chứ? Tèo: chắc 100%. Không tin thì thầy thử để 1 cục vàng ra ngoài đường xem. Thầy: xỉu..!@#$#@#$
Hai anh chàng gặp nhau. - Cậu làm việc ở đâu? - Ở bưu điện. Tớ đóng dấu lên các phong bì thư. - Công việc ấy chắc đơn điệu và ngán ngẩm lắm nhỉ, suốt ngày chỉ dính vào một cái dấu. - Đâu phải thế, mỗi ngày trên con dấu lại là một ngày mới mà.
Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ). Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết. - Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD. - Ông ta bước đến xác thứ hai: Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia sản. - Đến cái xác thứ ba: Đây là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh. - Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười, còn ông này cười gì? - Thám tử hỏi. - Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình!
Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi. - Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói: Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi. - Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm: Xin xét lại, lẽ phải về con mà! - Thầy lí cũng xòe năm ngón tai trái up lên trên năm ngón tay mặt, nói: Tao biết mày phải… nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: - !@##! Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!
Một người đàn ông trong khi tìm mọi cách đưa chiếc xe ra khỏi bãi đậu đã tông vào một chiếc ôtô mới cứng. Trước sự chứng kiến của nhiều người gần đó, anh ta vội nhảy ra khỏi xe, lấy giấy bút ghi vài dòng và để lại trên kính chắn gió của chiếc xe kia. - Mẩu giấy ghi: - "Xin chào. Tôi đã tông vào xe của ông và có một số người chứng kiến việc này. Vì thế, tôi phải giả đò viết cho ông để họ yên tâm rằng tôi đang viết tên, địa chỉ và số bằng lái xe của mình trong này...".