Chào các mẹ em tìm mà chưa thấy hội các mẹ sinh mổ do tử cung hẹp nên em lập topic này chia sẻ luôn ạ. Em tập 1 đau đẻ từ 2h sáng có vỡ ối...cơn co..cổ tử cung mở được 3cm nhưng sau đó vẫn bị bs chỉ định mổ lấy con do cổ tử cung hẹp. Có mẹ nào như em không ạ? Em đang tính tập 2 tập 1 của em được 9 tháng mà đọc tập 2 sinh mổ đau....em sợ quá! Các mẹ vào đây cùng chia sẻ nhé!
E thấy h các bv tuyến dưới hay cho mổ lắm ạ, đứa bạn e đẻ ở viện 354, SA bảo con 4 kg, cho mổ luôn, kq con dc 3,5 kg thôi. E đẻ ở C thì ngược lại, họ khuyến khích sinh thường, con e cũng hơi to, lúc e rặn mãi k dc, kiệt sức, xin mổ, bs hội chuẩn rồi bảo k cần mổ, các hộ lý thì cứ động viên e cố rặn thêm tí nữa, kq cũng sinh thường được nhưng là phải dùng kẹp foxcep hic hic
Mình mong đẻ thường không được í không biết đẻ mổ mà 5 năm sau mới đẻ thì đẻ thường dduwoxj không các mẹ nhỉ? Có mẹ nào đã như thế chưa ạ?
em thì tập 2 định mổ vì em sinh thường thấy hãi quá mức...em kêu la ầm ĩ ý vì em ko thể chịu được luôn
Chị dâu nhà em cũng phải sinh mổ do cổ tử cung quá hẹp,chính xác là ko mở tý nào luôn. Ngày trc cũng khó khăn mãi mới có bầu chỉ vì cổ tử cung hẹp quá.
Tớ tập đầu sinh mổ vì thai k thuận, cũng hãi, tập hai sai hai năm, không biết tnaof, chắc cũng bị mổ thôi
tớ tập 1 sinh mổ chủ động vì năm Rồng đông quá, đọc báo chí liên tục đưa tin tai biến sản khoa các kiểu đa số là cố sinh thường hoặc bác sỹ cứ khuyến khích nọ kia sau đến lúc ko chịu được lại đè ra mổ cấp cứu mất sức cả mẹ lẫn con, mà tớ vốn bẩm sinh chịu đau rất kém nên rất lo lắng chỉ nghĩ đến cảnh đang rặn con ra mà đau quá lại lăn đùng ra ngất thì chỉ sợ ảnh hưởng đến con nên chủ động sinh mổ luôn, con ra đời an tòan rồi thì mẹ chịu đau mấy sau đó cũng ok và kết quả là tòan bộ tập 1 nhẹ nhàng hơn tớ tưởng, sữa mẹ thì tràn trề cho con bú đến hơn 20 tháng mới cai nên trộm vía nghìn lần đề kháng của con cũng tốt, nhìn chung là tớ hài lòng với quyết định chọn sinh mổ. Chỉ vài ngày nữa là tớ lên thớt tập 2 đây, nghe đồn là sẽ đau hơn lần 1 nhưng mà cũng chả sợ lắm vì kinh nghiệm tập 1 rồi nên tâm lý giờ thỏai mái, lúc sinh bạn em thì bạn chị được gần 34m, giờ ngày nào cũng hỏi: mẹ đẻ em chưa? hehe, hôm nay vừa đi siêu âm bạn em đc 3,5kg +- 200g rồi, cố đến lúc đẻ bạn í đc chừng ấy là đc, hì
Hihi nghe mẹ nó nói thấy cũng đỡ lo hơn chứ đọc thấy hoang mang quá mình có cô cung chúa rùi mong sao tập 2 hoàng tử là ok có nếp có tẻ nhỉ? hihi
trộm vía con khỏe mạnh, mẹ khỏe là ok, mình ko quan trọng đẻ thường hay đẻ mổ, bác sĩ bảo sao làm vậy thui
hihi, nhà tớ tập 2 là 1 nàng nữa đây, tất nhiên có nếp có tẻ thì thích thật nhưng trời cho sao thì nhận vậy. Xã tớ cũng ko lăn tăn gì vụ này nên tinh thần mình cũng thỏai mái, vẫn tối tối nhét thuốc bổ vào tận miệng vợ, chăm sóc vợ con chu đáo, tình cảm lắm,rồi bảo: ai cũng bảo 2 con gái giàu, thế này thì mình sắp giàu to rồi, giàu xong thì ta tính chuyện làm thằng em út nữa là xong, để xem sinh xong mọi thứ ổn ổn thì vài năm nữa có điều kiện lại tập 3 chẳng hạn, về cơ bản vợ chồng và gia đình 2 bên ít anh em nên cũng thích nhiều con cháu í