Mục tiêu của em là con gái em ngoan,hay ăn chóng lớn,thông minh.e xin được việc tốt ở hn.hik.nhà e giờ khổ lắm.2 vợ chồng đều làm lạng sơn,nhà hà nội.bé mới 9 tháng ở hn,me thì cv chả đâu vào đâu.cầu giời thương chúng con,cho bé nhà con khỏe mạnh,thông minh.nhà con 1 nguời có cv ở hn.hik
Mục tiêu nhà mình năm nay: sắp nhận bàn giao nhà vay mất vài trăm, hu hu, làm để trả nợ 10 năm coi như đi thuê nhà nhưng sướng là có nhà ở rồi, ko phải chung đụng vơí bố con thằng nào cả
mục tiêu của em là có công việc đúng ngành theo đuổi, thoát kiếp FA, lấy chống cho thoát khỏi chữ ế, có bé để ôm mỗi ngày và thường xuyên vào LCM 888, mua đồ cho mẹ và bé :3
m ấp ủ mỗi năm tk đc thêm 100tr mà có vẻ căng quá, haizzz. năm nay tự nhiên nhiều thứ phát sinh mua bán thêm nên tốn tiền ghê. hi vọng sang năm sẽ khá hơn
cái mục tiêu này tớ mà đề ra thì chắc là tớ đặt được gấp mấy lần đấy haaaa nhưng mà chẳng đề ra đâu kệ, làm ra để tiêu cho sướng chứ tôi gì mà gom góp cho mệt. Nhiều khi ngồi nghĩ, rất nhiều nhà giầu họ quá giầu rồi cơ, thì họ lại bệnh tật, mong muốn khỏi bệnh có tiêu tan hết gia tài cũng được, cho nên mình thấy mình may mắn, mục tiêu to lớn nhất là cả Đại Gia Đình mạnh khỏe thôi.
Mình có suy nghĩ giống bạn này, khác cái nhà tớ thì nghèo, kaka, cơ mà khỏe mạnh là trên hết, mục tiêu lớn nhất là gia đình bình an ^_^
Mục tiêu năm nay của vợ chồng mình: 1. Về nhà mới (đang chờ quyết định để dọn về là xong) 2. Sinh tập 2 (dự sinh cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12) 3. Chuyển trường cho con gái về trường công để tiết kiệm tiền học (có hộ khẩu, có suất rồi, chờ tới tháng học là xong) 4. Đầu tư tiền mở quán cafe riêng (chưa rõ) 5. Mua xe oto tiện đi lại (chờ chuyển nhà) 6. Mua bảo hiểm cho con 7. Tiết kiệm thêm tiền để dành cho 2 con Ít nhất là phải thực hiện được các mục từ 1-3 trong năm 2015 này rồi. Còn các mục kia chưa thực hiện được ngay thì dồn sang năm tới. Yeah!!!