Mỗi nhà mỗi cảnh mà, có phải ai cũng vớ được MC giống nhà Táo đâu cơ chứ, nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng đừng ấy chứ :!:
dạ em chả dám đâu ạ, mới 1 đứa mà đã phân tranh rồi, thêm đứa nữa chắc em chít quá :? AX nhà em cũng bảo không muốn có thêm đứa nữa sớm, với lại em sinh mổ, không được có con sớm hơn 2 năm, chứ không em bắc chước bác gì gì ấy, úp sọt 1 phát là xong, he he :wink:
Em cũng may mắn vì có mẹ chồng rất thoải mái và hiểu biết. Hồi em mang bầu bà thấy em clean nhà là bà bảo không làm nữa để chồng nó làm cho . Em thì em nghĩ chẳng có ai là người xấu cả. Chẳng qua mỗi người một lối sống, một quan điểm, một cách thể hiện riêng. Vì thế nếu không hiểu, thông cảm và hòa hợp thì khó sống với nhau lắm. Mà chung qui thì mẹ chồng cũng yêu thương chồng con minh thực lòng đấy thôi. Em với chồng em có chung quan điểm là hai con người ở hai gia đình với hai hoàn cảnh khác nhau về sống chung với nhau thì không tránh khỏi sự khác biệt, vì thế cả hai cố gắng sống để adjust với người kia. Cố gắng chấp chận và thông cảm cái không tốt để sống vui vẻ hơn. Em cũng rất thẳng thắn với mẹ chồng. Thích, không thích hay như thế nào thì thường cũng rất hay nói ra. Nếu ngay từ đầu mình sống thẳng thắn chân thành thì em nghĩ cũng sẽ đỡ hơn nhiều (tất nhiên là trừ khi mẹ chồng cũng nhận thức một chút cơ)
Mụ janine này phải cho 1 trận mới được, mình đã đính chính rùi thì mụ í không cop, cop đúng cái phần.... :evil:
Sydney mùa này nóng hay lạnh mẹ jeny ơi, nếu không có gì thay đổi mình sẽ sang công tác khoảng tháng 5 mà chẳng biết gì về Sydney cả, mẹ Jeny hướng dẫn viên DL hộ mình 1 chút nhé để còn chuẩn bị quần áo (mà béo quá cũng chẳng có mấy quần áo cơ :lol: )
Hè hè weo com bác. Bây giờ đang là mùa thu mẹ thuyph ạ. Trời khoảng trên dưới 20 độ gì đấy. Nói chung là đẹp. Còn tháng 5 chắc bắt đầu lạnh rồi. Thế mẹ thuyph đi trong bao lâu.Ở đây có cả mẹ Sao Khuê nữa đấy. Lúc nào gần đi ới mẹ Jenny một câu. Mà bác đi Sydney chứ :?:
Ai bẩu cứ viết ra rùi lại đính chính ha ha ha ha tức quá tức quá . Đùa nhà Táo tí thôi, đừng rận nhá. Nịnh nè, nịnh nè hết giận rùi nè.
Mình đi khoảng 1 tuần thôi, ở Sydney luôn thấy lịch học là như thế còn chính xác ở đâu thì chưa biết. Nhưng ở VN sắp mùa hè rồi mà Úc lại sắp mùa đông à, tưởng chỉ lệch giờ thôi chứ lệch cả mùa nữa à :?:
Úc lệch hẳn mùa với VN đấy ạ. Mình mùa đông thì Uc mùa hè và ngược lại. Nhưng chắc tháng 5 chưa lạnh nhiều lắm đâu ạ, lạnh nhất là tháng 7. Mẹ thuyph học gì đấy. Hehe, tò mò chút :lol:
Ơ hơ, mới vắng ít ngày mà đã nhiều trang thế kia, đọc mòn cả mắt Mà cái vụ Mc-CD thế mà hót nhỉ ? thôi, mỗi người mỗi hoàn cảnh, chị Thuyph hói chí phải đấy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người nào có sức chịu đựng dẻo dai chăng nữa thì cũng ngấm ngầm mà phát bệnh ấy chứ @tao meo : nhà Táo có đựơc MC hay phết, thật ra cũng nhiều người như thế lém ( không có MC mình ), có cả MC còn hầu hạ dâu từng tí, mà đôi khi còn gặp ngay dâu quái gở nữa cợ Nhưng mình ko đồng ý với nhà Táo là cái vụ xã giao đâu, nếu mình ko nghe, ko thấy, mặc kệ hết đựơc thì tốt, nhưng với nữhng người trong gia đình chồng mà mình xã giao thì có vẻ mình hơi ích kỷ nhỉ ? ( xin lỗi mẹ Táo). Mình giữ đúng mực của mình, đúng nguyên tắc của mình, nưhng nếu Mc táo hết lòng với Táo thì chắc hẳn bà cũng đôi khi buồn lém đấy, vì một người thật sự hết lòng thì khi cảm nhận người kia chỉ xã giao với mình thi cũng cảm thấy ko vui lém Theo mình là thệ Còn săn đây xin góp vào chút với các mẹ đang bán than buôn củi về MC, mình và đã đều tự lập từ rất bé, ngay khi quen nhau cũng thế, nói chung bọn mình độ c lập hoàn toàn với gia đình , mà nhà của cả 2 đều nghèo cả, nhưng 7 năm quen nhau bọn mình đều là người chăm lo cho cả 2 gia đình ấy ( gia đình mình ít hơn), còn về phía nhà ax thì bọn mình lo từ a - z, BMC đã ko làm gì hơn chục năm rồi, nợ nần bao nhiêu cũng bọn mình trả cả, em ba đứa đi học, mới có một đứa ra trường đi làm phụ thêm, rồi chi tiêu sinh hoạt, rồi quần áo xe cộ, các nhu cầu khác, nói chung là tất tần tât. Nhưng khi mình sinh con MC cũng đâu có thích, bắt là phải lo thêm cho nhà chồng nữa, sinh làm giề ( nguyên văn Mc). RỒi mình sinh mổ, nằm đựơc 4 ngày cho chồng chăm con rồi cũng ngồi dậy nuôi con tật Bọn mình thuê người bệnh viện đến nhà làm hết ( mình ở riêng), còn BMC thì đang du lịch ở Huế ( đi du lịch ngay đêm mình đi sinh luôn). Nói chung hai vợ chồng mình chẳng care mấy thứ đó, vì tự làm đựơc hết. Nhưng BMC cũng ko quan tâm giề, cứ nhè anh chồng mình mà đòi tiền, mấy đứa em chồng mình nói hoài, nhưng vẫn tìm cách làm khổ chống mình thội Mình cũng như nhà táo đấy, đầy đủ lễ nghĩa lém, nhưng MC vẫn thích kiếm chuyện gì đó để mong mình làm sai trái đi một lần để có cớ ( ax và em chồng cứ bảo mình thôi nhịn hết, có gì thì đã có em chồng, ax giải quyết). Nhưng Mc mình vẫn thích xét nét , thế thôi ( vì có lẽ ko có gì để làm, buồn). Hễ mình ẵm con thì kêu sao cứ ẵm hoài, mà nếu sang chơi thấy bé khóc thì lại bảo nó ác lém, ko thèm ẵm con ( chả biết sao !), hễ mặc đồ dài thì bà kêu nóng, nếu mặc đồ ngắn thì bảo sao để lạnh,mình đến là chiu. Bọn em chồng thấy thế thì nói bà sao kỳ, bà bảo tụi nó nuôi chúng mày , cho tiền để chúng mày chửi tao ( ôi giời, thề là bọn em chồng nể mình lém, mình chẳng bao giờ dạy những thứ ấy với chúng cả, vì nếu thế thì mình giống MC mình sao, vì MC mình dạy sao mà mấy đứa em ghét nhà nội chúng lém, ghét BN lém). Thế đấy, chuyện dài, kể nhiều thì nghe mệt, mình đựơc mọi người đánh giá là sống biết điều lắm ,có trứơc có sau lắm, chưa ai bảo mình ko đàng hoàng, nhưng MC mình lại ko thích thế, vậy bảo mình làm sao nhỉ ? Mình thì kệ, chẳng noi, để ax và em chồng mình nói là đủ ( nói cho ngay, MC mình kiếm chuyện thế htôi, nhưng nhát con dâu như mình lém, :lol: ) nhưng mình đôi lúc thấy thương ax, mình chỉ muốn sang nhà BMC để làm cho một nhẽ ,mà thật là con bà bà chẳng quan tâm thì mong gì quan tâm đến mình, mà mình nghĩ đáng nhẽ ra bà phải thương ax mình lém chứ, nhưng ông bà chỉ lo cho mỗi ông bà, hỉ lo ko có tiền xài, ko sống sứơgn như bây giờ nữa, sợ phải nghèo giống ngày xựa MMà BMC mình mới U 50. Đôi lúc bà cứ làm ax mình khó xử, mình lại muốn hét toáng lên, chứ đụng vào mình, thì mình cũng như nhà Táo, 3 khộng, con mình m,ình nuôi, nhà mình mình ở, mình chẳng phải đứa ko lễ nghĩa mà sợ, C mình ai cũng thấy sai lè lè, việc gì đâu mình lên tiệng Nhưng sự đời chẳng cứ êm xuôi như mình muốn đâu ! :lol:
Cac ban oi, con minh sanh ngay 14/9/05. Chau da hon sau thang roi, minh tap cho chau an bot nhung chau khong thich an lam. A, cac ban co viet nhat ky cho con cua cac khong. Viet nhat ky, lau lau mo ra doc cung vui lam.
Trùi ui thế lạnh thì khoảng bi nhiu độ mẹ Jenny ơi,mình sợ lạnh lắm, à mà có tuyết không nhỉ, mình chưa bao giờ nhìn thấy tuyết cả :lol: Mình học về quản lý kết nối VT, ngắn ngày mà :lol:
@chào mừng mẹ con bé Gấu HN tham gia cờ lúp nhé! @quynh anh: hình như quynh anh cũng mới gia nhập nhỉ? chào mừng luôn nhé! mình cũng viết NK cho con đây, nhưng mấy tháng đầu còn chăm chỉ, mấy hôm là viết 1 lần, nay lười quá 1 tháng 1 lần thôi. mình để dành cho sau này con đọc, chắc sẽ vui lắm quynh anh hả? @Jumbo: khổ thân nhà Jumbo quá, chia sẻ với mẹ Jumbo . giá như mọi MC - CD đều đối xử với nhau như mẹ ruột - con gái thì chắc không có vấn đề gì hot như thế này đâu. nhưng may mà nhà Jumbo còn được ở riêng, nhà lananh kia còn phải ở chung nữa kia. thôi, cứ không đụng đến mình quá đáng thì thôi, còn không thì .... "ghét nhau quả bồ hòn cũng méo" nên chuyện gì MC cũng kiếm chuyện được đấy.