Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Cũng đang định cảm ơn bà và mụ hắc ám đây, quyết phá vỡ luật lệ, đem thanh lý 1 số thứ....bán mệt từ sáng đến giờ....yêu 2 mụ nhắm nhắm ...icon ôm hôn thắm thiết.... F, quên, nhân thể cảm ơn mụ sopaholic Kutie bong nữa - mụ ý xông cái topic thanh lý của tôi đấy....lần sau cứ vào nhè mụ ý đòi mụ ý mở hàng mất...ka ka... Mai tôi gửi bà ngoại rồi qua đó lấy nhé, 2 vé tối 12-8....còn tý tôi lên cơ quan xem còn những thể loại nào....Trò chơi âm nhạc là còn vui, chộn rộn chán, chứ chiếc nón hay triệu phú đi xem ngồi im hơn tượng gái ạ... Lại quên nữa: tớ bắt đầu nhận order sữa, đầu tiên là Aptamil Đức - giá rất tốt - bà nào nuôi con = sữa này thì ới nhé, hàng đảm bảo....Đấy bà ạ, bệnh này chưa khỏi lại bệnh khác rồi...càng ngày càng nan giải....
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Bà đi khám chuyên khoa cho yên tâm, liên quan đến mắt nên đừng chủ quan đấy. Chúc bà nhanh khỏi nhé! Hơ hơ, chưa đi ghi hình truyền hình bao giờ, cơ hội hiếm có không thể bỏ qua. Bà cho tôi 2 vé 4 người nhé. Thanks!
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) @ME KEANU He he tôi đi off lẻ về đây vui lém . BÀ cũng cho tôi xin 4 vé nhá 2 vc và 2 dì, nếu tốt bụng cho tôi xin cái nữa cho thằng em rể hị hị (đi cả nhà chứ đánh quả lẻ cũng hơi ngại) . Nếu hiếm vé âm nhạc cho tôi xin vé triệu phú cũng ok chứ chiếc nón thì tôi chào ứ thik. Các bà có cái xịt răng gì cho bé để khỏi đánh răng à , tôi bon chen với, bà bán a`
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tôi cũng muốn tìm hiểu và bon chen cái xịt răng, bé nhà tôi 3 tuổi rồi mà chỉ thích xem mẹ đánh răng rồi lấy tay bắt chước đánh răng như mẹ chứ nhất quyết không chịu đánh răng thật, hic hic...
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Cái xịt răng này là sao bà ơi???? hướng dẫn tôi đi để tôi còn bon chen nào, còi nhà tôi bị mấy chấm đen ở răng rồi nhg k dám cho đánh răng = kem vì nó toàn nuốt, hic vía tôi mở hàng tốt lắm, lần sau mở hàng gì thì ới tôi nhé, Sữa aptamil này ntn bà ơi???? tôi giờ đang quan tâm sữa nào cho còi nhà tôi phát triển chiều cao bà tư vấn cho tôi cái
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Hế lu, hôm trước không chịu lội ngược dòng nên thắc mắc chút, sao bà hay phải đi Văn Điển vậy?
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Tối thứ 7 vắng vẻ ghê..................
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) @ all: - Về cái xịt răng: mời các bà hỏi mụ Nghé và mụ Hắc ám cho nó khách quan nhá, 2 bà ấy vừa sang nhà tôi khuân về tối qua, tôi ngại lắm, ko nói đâu....tính tụi mình các bà biết rồi còn dề, ko khéo và ko PR tự nhiên với người nhà được...nói nôm na là sỹ tính đóa...hé hé - Về sữa Aptamil: mấy mụ lười hơn cả mềnh, đề anh gúc ra mà tra nhá...nhưng cơ bản là tôi biết đó là loại sữa rất chạy, của Đức nên tiêu chuẩn ngặt nghèo - bọn Đức quy lát và kỷ luật thế nào thì các bà biết rồi...Cq tôi con sếp dùng loại này rất nhiều. Nó mát, ngậy và giống sữa mẹ nhất, đắt nhì thế giới (đấy là so với các loại tôi biết ở VN) Tôi ngâm cứu chán mới cho Sâu Khoai uống, mà ngâm cứu nhiều thì đâm ra loạn, chả nhớ những j, chỉ biết là con thích, mình cũng thấy khoái và tin tưởng....Cái j cũng có mặt tốt của nó, sữa là loại nào thì cũng là loại thức ăn tích cực với tụi nhỏ, vấn đề là nó hợp hay ko thôi.... Đấy...các bà xem, tính thế thì buôn bán thế chó nào được....Nhưng mà là người nhà với nhau tôi rất thẳng thắn, thật thà với các bà để các bà hiểu... Hôm nay đang điên các mụ ạ, giá của mình thì có thể nói là quá tốt, giá buôn nhưng xé lẻ bán nên bị đâm chọc khá nhiều...Tôi tưởng tượng ra những ngày tới với mình sẽ khá sóng gió...Bọn ma cũ sẽ bắt nạt, còn ma mới thì nghi ngờ....Hic, ko biết mình đâm vào con đường chông gai này có đúng ko nữa....CV hiện tại chỉ cần mỗi tuần bỏ ra thêm 3h đồng hồ là 1 tháng lên kha khá ko thích lại thích đi buôn...Bố mẹ tôi đang giãy nảy lên kia các bà ạ....tớ đang bung biêng ghê gớm.... - Về vụ vé xem ghi hình, trừ bà Nghé ngày mai lấy rồi thì còn như sau: + 3 vé = 6 người: 14h ngày 10/8 + 5 vé = 10 người: 19h30 ngày 10-8 Hôm đó tôi ko đi làm nhưng cần quá tải thêm 1 vài người thì để tôi đến đưa vào nếu vé ko đủ nhé, yên tâm... Thế....các cậu có nhời nào động viên hay trấn an tớ thì đa tạ trước nhé....Quả này hỏi bà Thỏ có khi hợp lý đấy nhể....Thỏ ơi, truyền cho bồ ít kinh nghiệm đau thương mau đi cái....
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) tôi đi học ý mà bà, ngày nào cũng phi đi phi về 16km số, mệt muốn chết lun
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) hú hú bà nghé và bà hắc ám ơi, có ai thức dậy rồi k thì lên tiếng đi nào, chỉ cho tôi cách sử dụng và công dụng của cái xịt răng và sữa nhanh để tôi còn order chứ, k đến lúc bà keanu đắt hàng bà ý kiêu k thèm bán cho tôi thì sao????????????????
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) CN cuối tuần vào ngó nghiêng xem chị em có gì hay ho không nào ??
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) + 5 vé = 10 người: 19h30 ngày 10-8 Cho tôi xin 3 vé bà nhá ......................
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) OK, đi đầy đủ đấy nhé, ko là hụt hình, thiếu người, ko sôi động là lần sau tôi bị cắt suất đấy nhá....
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Mới dùng 2 ngày chưa rõ thế nào, nhưng yên tâm là tôi chỉ xịt dược vào răng cho nghé rồi lấy khăn lau thui vì con tui chưa đánh răng được, nghe lời bà kenu tả thì tôi thấy thích. kekek nhưng nói là tôi thích vì chỉ cần xịt nó tự sạch roài.
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) chào các bà, các bà đi off vui không? tôi đang ở xa, các bà thiết kế vụ off cuối tháng đi để tôi còn tham gia với
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) chào các nàng........kỉu j cũng có mấy mống té ghế khi thấy cái mẹt mềnh........hê...hê.....hnay tự dưng lại thích cm = cái nick thân iu này...hjhj......h thì đời là cái đinh, tình là cái que.......chả ngán bố con thằng nào nữa........ cảm giác đc là chính mình thích thật..........lâu lắm rồi mới có 1 hôm vui.....^___^.........
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) Welcome back...................................
Ðề: Cún Xinh, cún giỏi, cún đảm đang, off hàng tháng (tầng 3) thanh kiu.....ắp đết cho bà mừng là Còi nhà tôi chén gần hết bimbim rong biển roài, vụ oánh răng cũng nhàn hẳn, rất tự giác đánh = cái bàn chải có nhạc ý, cái xịt răng cũng rất ổn.....trông nàng ta đánh rất pờ-rồ.........hehehe.....kỉu này về lâu về dài có khi phải đưa luôn cho bà cái thẻ ây-ti-em của tôi cho bà....hị..hị....