Ôi thế mà tớ vẫn hay bế con gái 14kg nhà tớ lắm nhé. Thôi từ giờ thì ko dám bế nữa vậy.
Hi hi, nói thì nói thế thôi, chứ ku nhà em 17kg mà vẫn bắt bế đấy. Chỉ đừng làm cái gì nặng quá thôi. Em cũng chỉ dám bế từ phòng tắm ra bên ngoài thôi, còn nếu xa hơn tí thì cõng. Chả biết cũng có an toàn hơn không. Hic
Hehe, lâu không vào web, thấy các mẹ 888 sôi nổi quá nên lại buồn tay hóng hớt tí. Mình á, hôm 29~30 tuần gì đó, đi hát karaoke 2 buổi với anh em cty và bạn anh jai, lúc ấy thì chả sao, lúc về thì đau bụng thế chứ. Mà đau chỉ đúng tại 1 điểm bên tay phải, giữa rún và sườn ý. Không phải đau quặn hay đau bên trong, mà đau kiểu như bị tông vào vật cứng gì đó, ấn vào đúng điểm ấy thì lại đau nhói. Mấy hôm sau, cứ đến chiều tầm 4~5h là lại đau...Mấy hôm nay thì không thấy triệu chứng gì nữa...Chả hiểu.... Úi giời, về khoản hoạt động á: Mình thích chạy, đi bộ cũng nhanh như chạy, vẫn rướn người lên cao để cất/lấy đồ hay file tài liệu, vẫn bưng cả đống đồ cho cty....Ai nhìn cũng khiếp thay cho mình, nhưng trộm vía, bản thân mình chả thấy sao, vẫn khỏe và ham hố hoạt động. Còn về vụ "nóng trong người" mà chị em đang bàn bạc ý ah: Hồi xưa toàn nằm giữa 2 bố con nó cho tiện , nhưng mấy hôm nay, oi thế không biết. Mình bắt bố nó nằm giữa để 2 mẹ con nằm hai bên mà thoải mái đạp chăn, không những thế nằm ngược chiều với 2 bố con nó cho dễ bề xoay trở. Sáng ra, thấy thằng bố nằm co ro khúm rúm ở giữa, anh con jai thì nằm ngang đầu giường và vắt chân lên cổ bố, con mẹ thì không có gối ôm nên cứ hông với sườn bố nó mà gác .....Thấy buổi sáng cứ vui vui là.... HỊ hị, chả hiểu hôm nào tháng 5 chị em mình sinh thì sao nhỉ?????
Hehe, jai nhà tớ 27kg, cao 1.3m mà thỉnh thoảng vẫn nhõng nhẽo bắt mẹ bế đấy....Nhưng đúng là bi h chỉ nhấc jai được thôi, cú khoản bế bồng thì chịu.
Mình cũng khám chỗ bác Thực nè, với mấy tuần quan trọng thì khám thêm ở PSHN nữa, nhưng mà cũng chưa đo gì cái vụ canxi hóa kia cả. hàng ngày vẫn uống sắt và canxi đều, trộm vía đỡ chuột rút ban đêm và đau mỏi. thấy các mẹ nói nhiều mà lo, ko biết mình có bị thừa hay thiếu chất gì ko nữa. Phải đến tuần 36 vào PSHN khám chắc họ mới xét nghiệm mấy cái đó, mấy mẹ nhỉ?
Nhà mình có mẹ nào định sinh mổ trọn gói ở C ko ạ? hôm trc e là HSS ở C mà đã đến số thứ tự 1229 rồi, sao mà năm nay đông thế. hic. Năm rắn vàng e cũng làm HSS tầm này mà mới stt hơn 600 thôi . Không biết đến lúc sinh đông thế này có đặt đc giường dịch vụ ko nữa ạ
Mình cũng đau lưng sớm lắm nhưng cũng cố uống đc viên tổng hợp thôi còn canxi với sắt thì bỏ qua, giờ cũng giai đoạn cuối rồi mình cũng chẳng cố nữa
Em vẫn phải uống sắt các mẹ ạ. Em vốn bị thiếu máu từ trước, trước bầu lại loãng xương. Bổ sung canxi đk có tí là bầu bì. Nên lúc nào uống thì đỡ, ko uống thì đau không chịu nổi. Nhưng giờ nhau thai canxi độ 2, chả biết có ảnh hưởng gì không nhưng em cũng chẳng uống nữa
các mẹ cho e hỏi e đang uống thuốc tổng hợp, uống cả can xi và sắt,uống nhiều vậy có sợ con bị canxi hóa sớm ko ạ,
mình uống ko đều nên vẫn phải để ý xem t.phẩm nào giàu sắt và canxi để ăn bù đấy. có lẽ thế nên bjo mình ko bị đau lưng nhiều hihi .... trộm vía!
Mình cũng uống vitamin tổng hợp và vẫn uống mỗi ngày 1 viên canxi 300mgr (tuy nhiên món này tớ hay quên) và 1 viên sắt. ngoài ra còn uống 2 vieenc Magne Corbiere nữa (cái này cũng hay quên lắm). Hôm trước 32w đi sa vẫn canxi độ 0 nên giờ tớ vẫn duy trì uống như vậy.
Mình lần này ít bị chuột rút hơn lần trước. Trước vào những tháng cuối tối nào cũng bị rút ít nhất 1 lần. Nhưng lần này thỉnh thoảng mới bị rút khi mình ruỗi căng chân.
em thì uống biên tổng hợp , sắt và canxi nước . ăn sáng xong em uống can xi , bữa trưa uống tổng hợp và fe , như vậy có đc ko các mẹ nhỉ hay cần tách viên tổng hợp và fe riêng ạ
HIc, các mẹ chịu khó uống thêm sắt và canxi quá ạ, e phần vì đau dạ dày, phần vì lười, chỉ uống mỗi vit tổng hợp, chẳng chịu uống thêm sắt hay canxi gì cả, hơn nữa bản thân e nghĩ mình chịu khó nghiên cứu, thay đổi các món ăn cho phong phú, ăn nhiều những thực phẩm chứa canxi và sắt, đấy là cách để cơ thể dễ hấp thu nhất. Cậu em em làm bên khoa sản cũng bảo em nếu duy trì thế mà thấy ko có biểu hiện thiếu gì thì ko cần uống bổ sung canxi, vì thuốc chỉ hấp thu đc ~ 20% thôi ạ, quan trọng là an uống thôi. Em đi khám bác sĩ cũng bảo uống thêm vì sợ mấy tháng cuối con cần nhiều hơn nhưng e kệ, mà em thấy mình duy trì chế độ ăn uống cũng ko thấy hoa mắt chóng mặt, ko bị chuột rút gì cả.
uh trẻ con giờ thic bế lắm, sợ nhất là rủ đi bộ hay đi chơi đâu 1 lúc là đòi bế ku nhà m thì nhẹ cũng tầm 14-15kg nhưng giờ cao lằng nhằng rồi nên khó bế lắm, nhất là lúc ngủ dậy thì bất di bất dịch ko ai đón đc và phải bế xuống nhà, m vẫn lần bế lần cõng
mình thì uống vitamin tổng hợp khoảng 1 tiếng r mới uống fe, thấy bảo canxi nên cách fe ít nhất là 4 tiếng mn ạ
Hôm qua cả ngày không thấy nàng ấy lục bục, đêm về cũng không, em lo quá cơ. Thế là nay nhân dịp cơ quan tổ chức khám, em khám luôn, thấy nàng vẫn đạp tung tăng, miệng còn nhấm nháp liên tục nên yên tâm rồi. Nhưng nay Bs lại bảo nhiều ối. Hic
m uống ko có giờ giấc j, thường bảo cả tổng hợp, sắt lẫn canxi đều uống buổi sáng thế mà canxi với fe cách nhau 4 tiếng thì uống vòa lúc nào nhỉ