đúng rồi, mình nghĩ nếu thu nhập thấp thì cố gắng mỗi tháng nên để 500-1M dành khi con cái ốm đau, chứ tiêu nhẵn khi có việc gì k có tiền khổ lắm. Kế hoạch mỗi tháng để ra 2tr mình nghĩ với thu nhập 2vc 10tr là để được mà.
Sau 2 năm mình đã tiết kiệm được 200tr. Đây là khoản mình trả nợ tiền vay mua đất. Thế cũng tạm coi là thành công.
QUÁ THÀNH CÔNG, NẾU KHÔNG TK THÌ CHẢ CÓ NỔI 20 TRIỆU MẸ NÓ NHỈ. TIẾT KIỆM LÀ MỘT VIỆC LÀM ĐÚNG ĐẮN, HIHI! mình thì được cuốn số tk phù đổng cho con, thấy ý nghĩa lắm, cũng được kha khá, hihi gần 50 rồi
mẹ nó ơi, mẹ nó phải thuê nhà k? nếu thuê nhà thì k để dành được. 2 đứa con thì cung hơi khó, liệu cơm gắp mắm thôi, chứ cũng k phải lúc nào cũng tk được. mẹ nó cố lên
Cs không biết thế nào các mẹ nhỉ. Chỉ cần vài năm làm ăn phất số tiết kiệm sẽ được nhiều hơn gấp nhiều lần.
Mỗi năm tiết kiệm đc 24tr cái này đã cách đấy mấy năm rồi còn bg chắn chủ top tk đc nhiều hơn số tiền này.
Từ lúc lấy chồng mình đã có ý thức tiết kiệm vì cũng muốn lo cho tương lai, nếu cứ làm bao nhiêu mà tiêu hết thì lúc có việc thật sự không biết xoay đâu ra tiền. Mình ở vùng cao mà vừa làm việc nhà nước lại vừa phải làm thêm nhiều thứ để có dư chút ít tiết kiệm. Nhìn lại thành quả cũng thấy mừng lắm í.
he he cũng được gấp đôi 24 triệu. kiên trì là được....rồi gom tiền mua vàng, mỗi năm 1 ít, đến khi nào con trưởng thành thì chắc cũng được chục cây ấy nhi? 20 năm,,,,
Mình thì ko cho là cứ tiết kiệm dc 2tr là ổn,còn nhiều biến động nữa,ko kể nhiều ng chưa có nhà,ở Hn thì như vậy quá khó khăn
mục tiêu của em là mỗi năm tk 100-120tr. hikhik. nhưng giờ đành tạm thời gác kiếm để tập trung vào mục tiêu khác quan trọng hơn. haizz