Mình đang lên kế hoạch hè năm nay cho cả nhà đi nghỉ mát Đà nẵng. Vé máy bay đã book rồi, giờ đang muốn tìm phòng khách sạn nào giá phải chăng tầm 400k/1 đêm, phòng thoáng mát ở khu vực gần bãi biển Phạm Văn Đồng và cầu quay Sông Hàn. Mn biết KS nào hợp lý cho mình xin thông tin với nhé. Cảm ơn cả nhà
bạn vào đây tham khảo nek http://dulichviet.com.vn/khach-san/ hoặc gọi 08.3914.6688 để được tư vấn nhé. thank bạn.
Bên em thì toàn các khách sạn cao cấp nên khách sạn 3* không nhiều, chỉ chọn lọc khách sạn nào cực Ok. Em thấy khách bên em thích đặt khách sạn Gold Cost 3*, chi phí cũng chỉ tầm 350k mà phòng nhìn sạch sẽ, nhân viên chu đáo lắm. À còn có khách sạn Mộc Lan nữa cũng dưới 400k chút xíu, cái này thì em đi rồi ngon lành cành đào. Mẹ tham khảo xem
vì công việc đột xuất mình cần nhượng lại phòng tại Đà Nẵng từ ngày 28 đến ngày 30/4/2015. Phòng lớn 2 giường giá 1 triệu/đêm, phòng 1 giường giá 800k/đêm. Khách sạn 3 sao ngay trung tâm ĐN gần chợ hàn 37 Hùng Vường. B nào có nhu cầu LH: 093.666.0616
Mình đang ở Đà Nẵng, đông kinh khủng , muốn ăn hay chơi gì cũng khổ như đi đánh trận.Nhưng khốn khổ nhất là em chồng mình khong biết đặt phòng ở Đài Thế Giới ngõ 35 Hàm Nghi. Phải nói là chưa bao giờ mình gặp cái nhà nghỉ phải nói là kinh khủng đến thế. Phòng mình T5 điều hoà không mát, k có nóng lạnh k tivi, không tủ lạnh, không có tủ quần áo. Tóm lại là ngoài có cái giường thì k có gì. Các phòng khác thì bẩn thỉu , tường tróc lở bẩn kinh người . Các phòng không có tủ, tivi thì chắc phải cỡ 15 năm trước. Thật , mình không thể tưởng tượng nổi giữa ĐN còn một cái nhà nghỉ kinh dị đến thế. Kinh khủng nhất ngoài cũ kỹ ra thì nó còn bẩn dã man, không quét dọn kể cả khu vực chung. Chăn ga thay cho khách trả phòng vứt giữa cửa từ sáng đến tối k cất. Giao phòng cho khách vẫn còn nguyên ga dính rất nhiều mắm nêm k thay . Bồn cầu không dập được nước, điều hoà thì chảy nước tong tỏng ,thậm chí cả giấy VS cũng k có. Ngoài ra thái độ của cả chủ và nhân viên k thể chấp nhận đc. Nhân viên nam thì quần đùi áo cộc nách trông như ma cô, nữ thì sóc ngắn áo hở ngực. Mình khi yêu cầu đổi phòng thì vừa trả lời mình vừa chơi ĐT. Thêm nữa còn kêu khách chỉ có thế thôi ở đc thì ở trong khi mình đã trả hết tiền. Chủ thì k gặp mặt, gọi điện thì kêu khách khó tính, bó tay. Nếu k phải vì 30/4 k còn tìm đc phòng cho cả nhà mình thì chắc mình có mất tiền cũng phải bỏ mà chuyển chỗ khác. Đúng là 450k một phòng là rẻ trong kỳ nghỉ này ( mình đặt trước 1 tháng) nhưng mình không ngờ là nó dã man đến thế. Mình hy vọng là k có ai vào nghỉ nhầm chỗ như mình. Để một nhà nghỉ này tồn tại thật sự làm xấu mặt thành phố Đà Nẵng lắm lắm.
Hi... mình cần thuê phòng ở Đà Nẵng từ đêm 20/5 đến chiều ngày 24/5. Giá bình dân thôi. cho 2 người lớn, 1 nhóc 3 tuổi. Phòng sạch sẽ, tủ lạnh, tivi, tủ quần áo...nói chung là đồ thiết yếu. Tks!
Thanks bạn rongconbn mình đang tìm phương án tốt nhất xong mình gửi báo bạn luôn nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn 1 tuần mới tốt lành!
chị gái e là thổ địa đà nẵng, bác nào có nhu cầu đặt vé thắng cảnh bà nà hay cù lao chàm hoặc khách sạn thì liên hệ với e nha, đảm bảo luôn 01652259952
Mẹ nó nghỉ ở khách sạn Dáng Hạ nhé đi bộ 5 phút ra biển, taxi 20 đến cầu Rồng và cầu Quay nhé. Khách sạn này kg to nhưng dịch vụ thì ok giá phòng thì cũng tuyệt như bạn muốn, mình ở đây vào dịp tết 2015 vừa rồi ĐT của GĐ khách sạn chị Phương:0905366019- 051.13911979
Bạn cần hỏi chi tiết cụ thể đi thế nào kg tốn tự đi hỏi mình tư vấn cho, dịp tết vừa rùi mình tự đi và tự mua tất cả các tour trực tiếp kg qua trung gian.
bạn tìm đặt qua mạng khách sạn Seafront nhé, năm ngoái nhà mình ở đó cũng thấy tiện lắm, qua đường là xuống biển luôn, giá khoảng 7-800k/đêm