Em muốn căn bé dê đẻ cung leo quá mấy mẹ ạ >.< ~~ độ này em đang phát cuồng các cung hoàng đạo. Mong bé nhà e mạnh mẽ như leo vậy
Cung Leo là tháng mấy mn? hii, mình k biết gì về các cung. Thấy mọi người bảo dê con sinh mùa thu là được mùa, nghe vậy là cũng mừng rồi. Tháng 10 dương là tháng 9 âm (cuối thu), may quá.
hix. Em thuốc nào cũng ghê cơ, nghĩ tới thuốc đã muốn ọe ra rồi. Em đã mua loại khác viên bé hơn n mà cũng ko cho xuống họng nổi, chán đời thế. thế nên đứa đầu nhà em mỗi lần ốm là đánh vật với uống thuốc, hơn 2 tuổi mà vẫn phải dùng xi lanh cho uống thuốc đây này. huhu. mn trộm vía vẫn bổ sung đủ vitamin tổng hợp cho con là thích rồi. em cũng đang mòn mỏi đợi đến mốc 12 tuần để đi siêu âm đây )
Mình đi siêu âm lần gần đây nhất là 7 tuần, bác sỹ hẹn 5 tuần sau đi siêu âm mốc 12w. Chờ từng ngày mà sao thấy sốt ruột quá. Cơ bản giờ bụng đang nhỏ, chưa thấy có dấu hiệu gì nên nhiều lúc cứ tò mò k biết là thai phát triển ra sao hay có vấn đề gì không nữa. Phải 3 tuần nữa mới đi siêu âm. Lâu quá là lâu. Mà k biết lúc đấy là biết GT em bé được chưa, hii (lần trước thì 12w thì cũng biết rồi, k biết lần này thế nào) Khổ thân bạn khó uống thuốc vậy chắc ăn uống cũng khó nữa. TV mình vẫn ăn uống được. Bé thứ nhất nhà mình tuy nhỏ nhỏ nhưng cũng ăn uống k đến nỗi, thậm chí khi nào ốm còn đòi uống thuốc @.@
Chúc các bạn dê tháng 7 khỏe mạnh nhóe. Các bạn sẽ vượt cạn trước 3 tháng, tha hồ có nhiều kinh nghiệm đây ^^
Thứ 7 vừa rồi vừa đi siêu âm bác sĩ bảo được hơn 10w rồi hẹn 2w nữa đến khám lại. Hồi hộp quá nhất là vụ mờ da gáy các mẹ à, rồi còn vụ triple test nữa chứ. Các mẹ có kinh nghiệm cho em ít thông tin nhé
Mình sau bạn 1 tuần. Bạn cứ đi khám 12w, nếu mọi chỉ số ok thì cũng k cần làm triple test lắm (làm thì càng tốt hơn, coi như là sàng lọc 100% ^^). Làm triple test thì làm ở Đại học Y là tốt nhất thì phải.
Cảm ơn chị, chắc chị là bé thứ 2 ạ. Nhà em con đầu vc em thì k quan trọng vụ trai gái lắm chỉ mong con khỏe mạnh là vc mừng lắm rồi hiiiii
ừ, chị sinh đứa thứ 2, đứa đầu là con trai rồi nên lần này ko lo như kiểu phải sinh con trai mà lại hồi hộp k biết bé trai hay bé gái, giờ cả 2 vc ngày nào cũng bảo mong cô con gái quá mà k biết có được ko ^^ nói chung lần bầu bí nào cứ gần tới ngày siêu âm cũng hồi hộp như nhau
Em xin gia nhập hội dê tháng 10 với nhé. em dự sinh 2/10 đây, hiện được 11 tuần mà từ lúc biết có bầu giờ không ăn uống gì được, không tăng tí kg nào, không ăn uống được gì không biết có ảnh hưởng đến sự phát triển của con không các mẹ ơi. em lo lắng quá
ko sao đau em ạ, cố gắng ăn được gì thì ăn (ví dụ uống sinh tố, ăn vài cái bánh quy, ăn tý bún,...) đại loại là ăn được gì thì ăn 1 tý cho ko bị đói. Sau 3 tháng là sẽ ăn uống ngon miệng hơn. 3 tháng đầu thường mọi người ko tăng kg mà, có người còn sụt mấy kg ấy chứ (lần mang bầu thứ nhất 3 tháng đầu chị cũng bị sụt 2-3 kg thì phải, hic)
Chào các mẹ e cũng dự sinh 10-10 đây ak nôn lắm các mẹ à vì nhà e là đôi dê ạ e nghén ngẩm ăn j cũng ko vào mà lưng thì cứ gọi là muốn gẫy luôn ý . Trộm vía dạo này bắt đầu ăn đc rồi nên là e bỨt đầu uống bổ sung sắt & can xi , ăn uống thì e ăn ít cơm thôi còn bổ sung nhiều nước & hoa quả . Hôm nọ đi siêu âm trộm vía mẹ còi còi mà 2 dê con vẫn phát triển tốt thấy 2 dê con mà mừng gớm . Có mẹ nào cũng đôi dê chia sẻ cho e xin ít kinh nghiệm vơia ạ
Chào các mẹ. Em xin gia nhập hội với. Em dự sinh 15/10. 2 tuần nữa em SA mốc 12 tuần mà chưa biết SA ở đâu.. SA 12 tuần chỗ bsy Vỹ được ko các mẹ? Em định ra Bsy Cường nhưng chỗ đấy xa nhà em quá
Có tớ đây, cũng 2 con dê, tớ dự sinh 16/10 nhưng nghe nói sinh đôi thường ko được đủ ngày tháng đâu. Trộm vía, tớ ko bị nghén mấy, vẫn ăn uống được bình thường. Mẹ nó định SA 12w ở bsy nào vậy?
Nếu SA bsy Vỹ thì tuần mà định đi SA ấy, ngày thứ 2 bạn nhớ gọi điện thoại đến PK bsy Vỹ hẹn lịch trước thì mới tới lượt khám được.
M cũng hoAng mang khoản khám bs quá mẹ nó ak .vì thai đôi nên muốn chọn bs chuyên môn tốt & m theo khám rồi nhờ mổ đẻ lun ak.