Gia đình em....sắp tan rồi các mẹ ơi.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi sunflower_hcm, 7/1/2014.

  1. top_hot_shop

    top_hot_shop Hà 0936 28 22 98 - daugoichinhhang.com

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,961
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    173
    Mình cũng muốn chia sẻ 1 chuyện của 1 cặp ở công ty cũ của mình. ( cách đây khoảng 3-4 năm rồi). Cái chính là mình không hiểu được tư tưởng đàn ông. Cặp bồ nó thuộc vê tư tưởng và suy nghĩ bạn à. Bọn đàn ông chơi với nhau nó đều bị ảnh hưởng của nhau. Nếu suy nghĩ nó k thay đổi thì nó sẽ cặp hết kon này đến kon khác. Mà tại sao vợ lại pải tha thứ cho chúng nó chứ?

    - Công ty cũ của mình cặp bồ có dây truyền. Thấy 1 cặp đc. các anh khác cũng thể hiện cặp theo.

    Khi cặp bồ bình thường k sao. Bị vợ phát hiện các ông ý nói chuyện với nhau bày cách kinh nghiệm sao cho nói với vợ để " vợ chấp nhận chuyện vừa chồng có bồ" chứ k pải là tha thứ. Pải nói chuyện sao cho vợ k ly dị mà vẫn có thể cặp bồ"

    Đấy, mấy ông ấy suy nghĩ như vậy đấy. Ngay như chồng mình cũng bảo đàn ông chỉ muốn thêm k muốn bớt. có mất gì đâu. Ngu là con bồ nó lao vào.

    Thử hỏi với suy nghĩ như vậy thì cặp bao nhiêu em cho đủ. Thậm chí có ông còn nghĩ. khoảng 30 chơi đến 40t rồi về với gia đình. Vẫn ngon lành. Vợ vẫn chấp nhận thôi.

    Tại sao, mấy lão ấy nghĩ rằng. Cứ về xin tha thứ là đc. đc mấy bữa. kiếm em nào ngon ngon cặp bồ..

    Đến lúc vợ bỏ lại cầu xin. và nhất quyết k bỏ vợ.

    Mình là mình muốn chửi bậy cái lũ mà bồ bịch lăng nhăng rồi về cầu xin vợ... Mình chỉ ước phụ nữ có thể mạnh mẽ hơn, có thể đá đít chúng k thương tiếc và tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc hơn.
     
    Đang tải...


  2. huanglishui89

    huanglishui89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Mệt mỏi thật đấy, m chưa từng trải qua. Nhưng mà thấy chồng bạn quỳ xuống thì vẫn còn tc. Chứ nhiều thằng khốn nạn lắm.
     
  3. tintin239

    tintin239 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    mẹ này nói chuẩn đàn ông ai cũng có máu thả dê, nhưng cũng tùy người dám thả dê thôi, e thì chưa dám thả...
     
  4. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,063
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    K biết mẹ nó giải quyết thế nào rồi nhưng với e là k tha thứ.
     
  5. giadinhnhi.jsc

    giadinhnhi.jsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/4/2014
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Ngựa quen đường cũ thôi MN ạ. Chẹp.
    Quá tam 3 bận, hy vọng mẹ nó dứt khoát
     
  6. Mẹ yêu Măng

    Mẹ yêu Măng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Em thì nghĩ chị cứ sống cùng nhưng ly thân 1 thời gian. Lo làm đẹp, lo tận hưởng. Cái quái gì chồng nó đang vểnh râu sướng mà mình phải ngồi lo nghĩ tổn hại. Cùng lắm ly hôn, ly hôn xong mình có nhan sắc vẫn cặp được thằng ngon hơn. Cái chính mình phải lạc quan chị ạ. Mình không thương mình thì chẳng mong ai thương cả
    Vợ chồng hết duyên hết nợ thì dừng, đường mình vẫn phải đi tiếp
     
  7. thuthaozinzin

    thuthaozinzin Tinh chất mầm đậu nành Nguyên Thảo làm đẹp

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    6,112
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    913
    Like câu phụ nữ cần mạnh mẽ .
     
    top_hot_shop thích bài này.
  8. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Có ông hứa thì làm dc, có ông hứa ko làm dc, nói chung là ko tha thứ dc,
     
  9. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ngựa quen đường cũ, có lần 1 ắt sẽ có lần 2, n...
     
  10. vuongseo

    vuongseo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/7/2014
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    vì đứa con, nên suy nghĩ kỹ mẹ nó ak
     
  11. Missoff

    Missoff Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/7/2013
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    nếu mình là mình chia tay, không thể tha thứ được cho kiểu người đấy
     
  12. nixon.mom8890

    nixon.mom8890 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/2/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chả muốn khuyên mẹ nó tan đâu nhưng mà m nghĩ 2 lần r, mà chả cần biết có cùng 1 con hay ko, nhưng nếu anh ta cố tình ngụy trang như thế nghĩa là chúng nó cũng có cái gì với nhau r, chả p loại bóc bánh trả tiền nữa
     
  13. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    hắn sẽ không chừa đâu, còn bảo hắn ra khỏi nhà tay trắng thì không thể, hắn sẽ nhờ tòa án giải quyết chia đôi tất, lúc cùng đường hắn sẽ quay lại cắn đấy, để rồi xem.
     
  14. ngocty

    ngocty Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2013
    Bài viết:
    1,096
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn cố gắng tha thứ lần này và cũng xác định tư tưởng có lần khác nhưng lần nữa thì bạn phải mạnh tay hơn , phải lạnh lùng hơn thể hiện thái độ dứt khoát vào , Đàn ông đúng là bọn tham lam, hãy cho ông ấy biết ông ấy sẽ mất gì và được gì trong việc này. Đừng có vui sướng nhất thời mà khổ cả đời mình, khổ cả đời con
     
  15. dienlanhbatrinh

    dienlanhbatrinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,401
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    103
    hic! Chắc là tính ng, phải sống chung với lũ thôi. Chia sẻ với chủ top.
     
  16. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn mẹ nó hiểu vấn đề cuqr e nhé. Mình tuyệt giao cũng cả tháng nay rồi, nói chung là nó wa lại nhằm mục đích gì mình cũng ko bít. Nhưng mình ở riêng nên cũng chả vấn đề gì, ko liên quan j hị ạ. Nó đi lại nhận con của ả kia làm cháu, thì khác nào mâu thuẫn với lời anh nó. Anh nó nói ko phải con,nó lại đi nhận cháu. Nên e bực quá. Còn nó với con ả kia liên quan thế nào thì e cũng ko thèm quan tâm nữa, vì e tuyệt giao luôn rồi. Giờ mỗi lần đụng nhau hơi khó xử tý thôi, nhưng chưa đụng nhau gì.
    Mệt mỏi thiệt. Còn ck e thì ok rồi các chị ạ.
     
  17. sunflower_hcm

    sunflower_hcm Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Sự thật trần trụi các mẹ nhỉ.
     
  18. Mẹ Zinny

    Mẹ Zinny Thành viên mới

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    cứ nghĩ đến chồng đi nhà nghỉ với cave là thấy bẩn kinh lên đc chả bit có mang bệnh tật gì về nhà chưa?e là e out luôn rồi
     
  19. muoitomtayninh1

    muoitomtayninh1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2014
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Hức hức, các mẹ nói mà em thấy lo cho tương lai quá! Ông chồng nào cũng thế à các mẹ? :(
     
  20. alium81

    alium81 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    4,247
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    153
    Không biết chủ top sao rồi. Hóng
     

Chia sẻ trang này