Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Ôi e chưa có con mà cũng thấy lo wa đi mất. Nuôi dạy, chăm sóc... một đứa trẻ bây h quả khó khăn. Sợ!
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Hix, con em mới 2 tuổi, còn lâu nữa cháu mới đi học, nhưng em vẫn sợ, vẫn chán khi nghĩ đến thực trạng giáo dục của VN mình ( tiền cho con theo học trường quốc tế thì không có ). Chương trình học quá nặng ( học lắm thế để làm gì nhỉ? em thật sự không hiểu ), các cô lại thi nhau dạy thêm dạy nếm ( k học thì điểm thấp - k phải tất cả, nhưng nhìn chung là thế ), lại còn khoản đua nhau chạy học cho con nữa chứ ... Nghĩ mà oải quá.
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Đúng đấy, đọc bài này xong mà thấy lo quá đi mất, thực sự thương lũ trẻ, đi học thế thì chỉ làm tổn thương tính cách và trí não trẻ thôi. Đúng là trường quốc tế thì mình ko có khả năng, nhưng nếu mà đi học ở trường có những cô giáo thế thì em sẽ cho con em về quê học, ít nhất là hết cấp I để cho cháu có tuổi thơ đẹp và cảm thấy thích học, có hứng thú học rồi lớn lên cấp II thì cháu đã biết rồi lúc đấy cháu học ở đâu cũng ko đáng lo mấy nữa. Em cũng đồng ý với các bác là ng cha trong bài báo rất đáng trách, nếu là em thì em sẽ ko nín nhịn như vậy.
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Thương bé quá, theo mình bố của bé phải mạnh dạn có ý kiến với cô với nhà trường. Năm nay bé nhà mình cũng vào lớp 1, con mình lại hiếu động nữa, mẹ lại thêm phần lo lắng rồi...
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Lại chuyện giáo dục VN, đọc mà thấy buồn, cứ thế này thì ko biết bọn trẻ sẽ thế nào
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Trời ơi đọc mà thương bé quá, mới có đi học lớp 1 đã bị vầy, nghĩ tới là thấy ớn lạnh,hành hạ kiểu âm thầm thế này thì làm tổn thương các cháu lắm, ko hiểu sau này bé Ốc nhà mình đi học cô sẽ thế nào nữa. Ngày lớp 1 của mình cô giáo cũng hay dùng thước đo vải loại dài 50cm vụt tay hsinh hư, tuy chưa bị đánh bao giờ nhưng ngày đó mình cũng sợ cô lắm.
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Đọc xong bài báo trên, thật sự mình ko hiểu gv bjờ như thế nào nữa . Mình có đứa e họ, mới học mấu giáo bé thôi mà cứ đến ngày lễ j đó là bố mẹ phải " đi thầy" nếu ko sẽ bị cô trù, cô ghét, cô quát nạt,... Trẻ con đi học mấu giáo, hay tiểu học, vẫn còn bé và thơ dại lắm, vậy mà phải chịu cái tâm lý lo sợ thì làm sao học nổi?Làm sao có hứng thú đến trường?Làm sao có sự năng động, nhạy bén?Làm sao có dc niềm vui , tình cảm thầy trò...
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Phải có cách ngăn chăn ngay những thành phần gây hại cho thế hệ măng non.
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Hx, đọc mà thấy buồn và ái ngại quá! Giáo viên mà không có tâm thì sao dạy nổi, bao nhiêu vụ bạo hành và ngược đãi trẻ em đã bị lên án rồi mà vẫn còn có người như vậy. Theo em thì các bố mẹ của lớp đó phải cùng nhau viết đơn kiến nghị, chứ cứ để các cháu thế, mới có 3 tuần thôi mà đã vậy thì nguy hiểm lắm, tâm hồn của trẻ con dễ bị ảnh hưởng mà!
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Các bậc phụ huynh phải lên tiếng thôi không thể để chuyện như thế xảy ra thành thói quen được. Sao lại có những giao viên vô đạo đức như thế chứ?
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Không phải tất cả đâu nhưng khá nhiều cô giáo mầm non do lương thấp nên hay ... có ý muốn bố mẹ các cháu phải quà cáp, phong bì đấy. Nếu chưa thấy bố mẹ cháu đến thăm cô là cháu còn bị dọa dẫm, "ngược đãi". Hay là cô giáo của em bé trong bài báo cũng thuộc số ít ... nhưng... khá nhiều này các mẹ nhỉ?
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Phải loại bỏ kiểu thầy cô không có nhân phẩm thế này thôi, đọc mà thấy phẫn nộ quá.
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Em cũng đang bức xúc tơi tả vì chuyện con đi học đây, cái lớp chưa đến 50m2 mà sĩ số 58 cháu, chỉ có 2 cô trông trẻ thôi, trường công nhưng là cơ sở 2 nhé, con em được cái tự lập nên cũng không đến nỗi như các bé khác. Hôm trước em có nói tại sao lớp đã quá nhiều mà vẫn nhận (vẫn đang nhận tiếp nhé), cả trường mỗi tuổi có 1 lớp thôi, họ giải thích là tại người ta cứ gửi. Bực quá. Mà ở đây dạy thì cũng thường thôi, điểm thì cũng chẳng phải điểm, chỉ có mỗi tội ngay bên cạnh nhà em, mưa gió không phải tha con đi xa, nhưng cơ mà các phụ huynh khác tận đẩu đâu cũng cứ gửi, các bé bị nhồi (phải dùng từ nhồi) vào 1 lớp mà kinh. Các bé 3 tuổi mới đi học, chưa tự làm được các việc như tự ăn thì có mà nhịn đói. Có bé tè ra quần buổi trưa, cô chẳng quản xuể đến chiều ba mẹ đón về khai úm lên. Lớp học đông dù tháng nào em cũng thăm nom cô giáo nhưng các cô cũng chẳng thể để ý được. Đang lăn tăn vụ kiếm chỗ khác cho con học quá.
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Buồn kinh khủng, đang nghĩ đến việc con mình cũng chuẩn bị đi mẫu giáo............
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! đọc xong nghĩ cảnh con mình đang tìm trường mầm non mình thấy chán GD của VN quá chừng, bé tí đã khổ, bố mẹ khổ
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Đọc bài này xong thấy phẫn nộ quá. Nhớ hồi xưa em đi học có bạn bị cô giáo tát mấy cái ngay trước lớp, mình không bị tát còn run cầm cập. Con mình trong tình trạng đấy còn sợ thế nào.
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Mẹ nó ơi tuần sau bé nhà mẹ nó mới đi học à? bé nhà tớ đi học thêm về thì thấy thích đi học lắm, hôm nào đi học là hăm hở mà tự giác lắm nhé. Về kể chuyện với mẹ là đi học rất vui, thấy con kể chuyện vậy cũng yên tâm hơn. Mà thấy cô cũng có vẻ quan tâm đến các bé, con nhà tớ học cô Thu Hương mẹ nó ạ. Hôm trước tớ cũng có tiếp xúc qua với cô thấy cô cũng thân thiện. Mong là lúc đi học chính con cũng vui vẻ như thế.
Ðề: đọc bài báo này mà ái ngại quá! Trời đất,sao hnay toàn đọc được nhg vụ bạo hành của các cô giáo thế này hả trời?? hết mẫu giáo lại đến tiểu học,hic hic.... Khổ thân các con quá! Các bậc phụ huynh nên làm gì ,kêu với ai được bây giờ nhỉ???