Tâm sự Hỏi Thật Lòng Các Chị Em Nghĩ Gì Nếu Chồng Mình Thất Nghiệp Và Ở Nhà Nội Chợ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Ba Ốc, 13/3/2015.

  1. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    bạn chịu khó thế vợ còn dc nhờ. nhiều ông phát nản :( Thôi, mình than thở càng làm bạn buồn :) Cố gắng lên bạn nhé!
     
    Đang tải...


  2. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn @mecutai ! Mình cũng vẫn đang cố gắng, nhưng nhiều lúc cũng có tâm lý nản và muốn buông xuôi, vì thấy số phận và gia đình mình cứ không may mắn mãi, nên cũng chán.
    Hôm nay nhận được cái hẹn đi phỏng vấn, vậy mà sáng nay mẹ mình lại bị ngã gẫy tay, thế là chạy loanh quanh cả buổi sáng và bỏ cả phỏng vấn :( . Xin họ sắp xếp lịch ngày khác, mà không biết có được không nữa :(
    Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, mẹ nó ạ.
     
  3. mid.night

    mid.night Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2013
    Bài viết:
    2,675
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Nếu công việc của mình tốt và có thể lo được thì vấn đề này cũng không căng thẳng lắm ...
     
    Ba Ốc thích bài này.
  4. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    phải cố gắng thôi, còn vợ, còn con, còn mẹ mà bạn! dù thế nào cũng k buông xuôi dc đâu...
     
  5. di_cua _Bi

    di_cua _Bi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Em thấy có sao đâu, ông bô nhà em cũng ở nhà nội trợ nè. Nấu cơm ngon, chăm sóc ông nội tốt, mọi người ai cũng ghen tỵ vì gia đình có đàu bếp xịn hị hị/
     
    Ba Ốcthao_vtp thích.
  6. thao_vtp

    thao_vtp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,331
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    223
    "Hỏi thật lòng các chị em là các chị em sẽ nghĩ gì nếu chồng mình bị thất nghiệp, ở nhà trông con và nội chợ. Còn mình thì phải "thân cò" lo lắng, cáng đáng gia đình?"
    Thật lòng chia sẻ với bạn, đúng là gia đình thiếu 1 khoản thu nhập thêm lo rất nhiều, mình đã từng ở cảnh đó mình biết nhưng cái quan trọng là chia sẻ cùng nhau vượt qua, các cụ có nói "khéo ăn thì no, mà khéo co thì ấm" lúc đó mình chỉ sợ chồng mình suy nghĩ ăn bám vợ nên mình đã đưa thẻ ATM lương cho chồng giữ để chồng mua thức ăn, sắm gì đó vì cảnh chồng ngửa tay lấy tiền từ vợ mình sợ chồng mình tủi thân. Lúc đó bé nhà mình mới 5th có cụ trẻ ra trông lương 4tr vừa trang trải tiền nhà, tiền ăn, tiền trả lương cụ trông mình thấy chồng mình giỏi thật cũng để được 500K-1000K/ 1 tháng. Giờ lương cao, 2 nguồn thu nhập mà mình thấy vẫn chỉ để hơn chút xíu. Cuộc sống luôn bấp bênh thất nghiệp nhưng sức khỏe tốt là mừng rồi. Mình đã qua giai đoạn nghèo khó và mình thấy cả 2 vợ chồng thương yêu nhau hơn. Nên bạn không phải lo lắng nhiều tổn hại sức khỏe thói đời lúc xin việc có chỗ nhận thì mấy chỗ gọi liền, nhưng nghỉ việc cái thì dài cổ chẳng thấy ai gọi. Ở nhà nhiều sẽ nghĩ quẩn bạn nên ra ngoài tìm nguồn thu nhập khác. Nghĩ lúc đó chồng mình hỏi anh làm cái này cái kia nhé mình đồng ý hết chỉ nghĩ đơn giản chồng vui và ko nghĩ gì? cuộc sống càng va chạm nhiều càng trững trạc hơn và biết đâu sau này sẽ giúp ích nhiều.
    Đoi dòng chia sẻ cùng bạn và chúc bạn sớm ổn định cuộc sống và có công việc mới như ý.
    Trân trọng
     
    Ba Ốc thích bài này.
  7. kittymummi

    kittymummi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/11/2014
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Bà vợ nào cũng muốn chồng kiếm ra tiền, các bà vợ ở nhà nội trợ thì chả thấy chồng nai lưng ra làm là thiệt thân đâu nhưng bản thân đóng góp kinh tế nhiều hơn chồng là thât vọng về chồng ngay. Cứ nói tiền không làm nên hạnh phúc nhưng mình nghĩ với phụ nữ tiền còn quan trọng hơn cả, ai cũng thích nhàn nhàn, không phải vất vả nhưng lại có tiền do chồng mang về ???

    Cho đến bây giờ mình thấy việc khó gần như nhất ấy là kiếm tiền bởi nó phụ thuộc rất nhiều thứ chứ không phải cứ cố gắng là được, tài năng thì còn tùy sức mỗi người. THôi thì các mẹ cứ nghĩ biết đâu cũng có lúc các mẹ thât nghiệp chồng nuôi hoặc đâu yếu bệnh tật chồng phải bỏ tiền ra chữa cho còn quá cả cái tiền các mẹ kiếm ra ... Ai cũng phải cố gắng nhưng cuộc sống có thời điểm và theo mình nếu có thể đơn giản hóa chuyện tiền bạc thì thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc quan niệm đàn ông phải làm ra tiền còn đàn bà thì không .
     
    Ba Ốc thích bài này.
  8. ayza

    ayza Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    vất vả cho vợ anh rồi .chia sẻ với chị anh nhé
     
    Ba Ốc thích bài này.
  9. alium81

    alium81 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2013
    Bài viết:
    4,246
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    153
    Mình thấy thường vc cần nhau lúc này đây đời có lúc ni lúc khác. Phải tập thích nghi và lac quan thôi baoc
     
    Ba Ốc thích bài này.
  10. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu kinh tế gia đình ổn thì có lẽ vấn đề nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng khi cuộc sống với kinh tế khó khăn, thì có lẽ nó cũng là vấn đề ko nhỏ @di_cua _Bi nhỉ!
     
  11. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn chia sẻ của mẹ @thao_vtp . Nhà mình chắc cũng lấy nhà bạn và nhiều nhà trên đây để noi theo, để cố gắng vậy :) . Thời gian qua mình cứ suốt ngày quanh quẩn ở nhà với con, hết cháo lại sữa, rồi đái, ị, ngủ nghê của con. Thấy mình càng ngày càng ù lì và nhụt chí đi :3
     
  12. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,434
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    823
    Nếu mình có chồng như vậy thì cũng hơi buồn, vì người phụ nữ nào cũng mong muốn đàn ông là chỗ dựa,mà trụ cột thì phải vững chắc. Tuy nhiên, nếu chồng ko có khả năng, nhưng ngoan hiền, chịu khó ở nhà giúp vợ đã là 1 điều đáng quý rồi, bởi ko phải người đàn ông nào cũng dám làm việc nội trợ. Mỗi người 1 quan điểm, quan trọng là vợ mình có vui vẻ ko thôi
     
    Ba Ốc thích bài này.
  13. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn em @ayza !
     
  14. hoahongxanh2014

    hoahongxanh2014 mẹ bông

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    4,520
    Đã được thích:
    893
    Điểm thành tích:
    773
    ý tớ giống ý nàng này hihi,sông có khúc người có lúc nàng ạ,cố lên ui mọi chuyện sẽ ổn thôi
     
    Ba Ốc thích bài này.
  15. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Thích nghi và lạc quan là hai điều thực sự cần thiết @alium81 nhỉ. Cảm ơn bạn!
     
  16. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    cùng động viên chồng qua cơn bí bách này , để 2 vợ chồng cùng cố gắng vì hạnh phúc gia đình mẹ nó nhé :)
     
    Ba Ốc thích bài này.
  17. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    @ecoenvir Mình like câu "Trụ cột thì phải vững chắc" của bạn
     
  18. Ba Ốc

    Ba Ốc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mẹ @poly.mom nhiều!
     
  19. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    E không phụ thuộc nhưng thích cảm giác được dựa dẫm vào người yêu/chồng mình, nên nếu chồng ở nhà mà nội trợ thì e sẽ buồn lắm :(
     
  20. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    ai cũng mong điều đấy thì những người đàn ông ko có điều kiện lấy ai ạ :) nhiều ng họ ko giỏi kiếm tiền nhưng việc nội trợ + chăm con có khi còn khéo hơn phụ nữ ấy ạ
     
    Ba Ốc thích bài này.

Chia sẻ trang này