hic, nghe chủ top giãi bày mà cảm thấy bực mình quá!! Chị cx đã từng muốn gắn bó với nơi k có cơ hội đc phát triển như trường hợp của em tận 7 năm cơ, nhưng lg tăng từ 3m~8m, khi chị cảm thấy mình có thể nhảy (là khi mình đủ tự tin về năng lực của bản thân để có thể đ àm phán mức lg xứng đáng í), chị đã nhảy sang cty khác, vị trí khác với mức lg gấp 2 mức lg cũ. Vậy chúc em sớm có quyết định đúng đắn cho mình nhé!
nghỉ luôn và ngay ý. không thay đổi thì làm sao mà tươi sáng được. cứ ở đấy mãi rồi không thể phát triển được. không có gì phải hối hận nếu bạn nghỉ đâu
Bạn ko làm thì cty tuyển người mới mà, ko thể cứ ỳ một chỗ bạn ah,vấn đề là ở bạn nữa, bạn áy náy, bạn ngại, bạn lo những vẫn đề mà ko cần thiết và ko phải của bạn.
Em nói chuyện với sếp rồi. Em nói "nếu chị cảm thấy em tệ đến mức đấy thì chị cho em nghỉ. Em xin lỗi vì không đạt kì vọng của chị nhưng em cố hết sức của em rồi, em có thể là chưa xuất sắc nhất nhưng em chưa khi nào không hoàn thành nhiệm vụ, em làm sai bị mắng thì em chịu nhưng em cảm thấy em chưa làm gì đến mức quá đáng cả, có gì chị góp ý với em, công việc này em nghĩ là sẽ làm đúng chuyên ngành khi ra trường chứ không phải chân giao hồ sơ, tài liệu, nhưng giao cũng được, về công ty em vẫn dọn dẹp, nhưng em ko phải chuyên trách tạp vụ để cả ngày nắng em lượn bên ngoài xong về chưa được hớp nước đã bị mắng té tát như vậy. Em sẽ bàn giao công việc để tháng sau nghỉ." Thế là sếp em dịu giọng, sếp bảo là cty giúp đỡ em từ ngày mới ra trường, h lúc công ty đang bận việc, em nghỉ là thế nào, chị chỉ GÓP Ý THÔI CHỨ CÓ Ý KIẾN GÌ ĐÂU. Em chán luôn. Em chắc là vẫn ở lại công ty 1 thời gian nữa để em pv mấy chỗ khác rồi đi thôi. Tuổi trẻ và nhiệt tình của em chẳng có giá trị gì cả, người ta chỉ thích bắt nạt ng hiền là sao các chị nhỉ??
Nếu bạn đã nói rõ ràng với sếp như vậy rồi thì có thể sếp cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bạn sẽ sớm chuyển việc. Còn sếp vẫn cần mình thì mình vẫn có giá trị còn không thì bị đá bay lâu rồi! . Bạn nên đi pv chỗ khác rồi khi nào có việc thì sẵn sàng nghỉ luôn, cũng nói luôn vs sếp như thế! Còn cty đã nâng đỡ em sao, em bù đắp như nào thì cả 2 bên cùng biết rõ rồi!
Dạ , em cảm ơn chị, Em sẽ chuẩn bị đầy đủ các thứ trước khi thử sức 1 chỗ mới, ko phải em tự khoe nhưng bạn bè cùng trường trước đây đánh giá là em tháo vát, cũng giúp đỡ chúng nó rất nhiều vì em đi làm trước cả khi ra trường, nhưng rồi dần dần em cứ thấy mình đuối lại, không chỉ vì mức lương chúng nó gấp đôi em mà còn bởi vì môi trường làm việc của họ có cơ hội cho họ phát triển đúng mức. Em không tham vọng lắm về lương lậu nhưng em cũng muốn công bố mẹ em nuôi em ăn hoc, nhiệt tình của em trong gần 2 năm qua được nhìn nhận xứng đáng.
Sao chị chia sẻ giống trường hợp của em thế. Em bị sếp mắng gần y như thế này, mà em còn chẳng dám chuyện lại cơ. hic, em h còn không dám cả vào fb.Hơi mệt mỏi 1 tí. nhưng em còn chưa có gì trong tay cả, h mà em nghỉ thì chỉ có về ăn bám thôi, nên em cứ cố cho lấy kinh nghiệm đã, mấy người được ưng ý đâu.Mẹ em thì xót con, cứ bắt về quê, em cũn nản lắm. Nói chung là giờ em đối xử với sếp cẩn thận hơn, trước em coi chị ý như chị gái nên hành xử chắc là thoải mái quá nó thê. haizz
2 năm đầu đi làm mình nhảy 2 công ty và công ty sau lương gấp 2 công ty trc. Nếu chán cái mình nghỉ luôn, đb là lương thấp công việc lại chán. Người trẻ thì nên sôi nổi dám thử thách chứ sau lớn tuổi lại bị ì đó
Sếp đã trả lời bạn vậy. Bạn cũng đánh giá mình k tệ, so với bạn bè cùng lứa mình bị tụt nhiều--->môi trường bạn làm cũng chỉ thế mà thôi, k cho bạn đc gì nữa đâu (lương, vị trí trong XH). Vậy sớm nghỉ. Nghỉ ngơi 1 tgian để lấy năng lượng, sức sống ở môi trường mới. Còn cty đã giúp đỡ mình tgian đầu mới ra trường, mình vẫn chân trọng, và sẽ giúp sếp cty nếu sau này có đk, khả năng. Mình nghỉ, k phải vì mình vô ơn, Mà nghỉ do cty đã quá nhỏ bé với khả năng, ước mơ của mình.
Lương chỉ có hơn 3 tr thì sao đủ sống nhỉ, lại còn hay đi ra ngoài nữa chứ. Mình thì mình sẽ tìm chỗ khác tốt hơn rùi đấy