Thật sự vào đọc thấy trường hợp của bạn thì hơi căng. Theo mình thì câu trả lời tốt nhất là khi con đủ trưởng thành thì mẹ sẽ nói cho con biết nhé.
chủ đề này hay đấy Câu 1: con từ đâu ra? bé trai hay bé gái đều cũng 1 lần hỏi mẹ/ba câu này? Mình nhớ ngày xưa đã nghe câu trả lời thế này: lúc đó con nằm ở mắt cá chân của mẹ, rồi mỗi ngày con từ từ bò lên, đến 1 lúc nào đó còn chui vào bụng mẹ và thế là mẹ sinh ra con. Còn bé hỏi ba để làm gì? thì mỗi ngày ba xoa bụng mẹ để giúp con đi nhanh hơn, lớn nhanh hơn trong bụng mẹ và để mẹ sinh ra con xinh đẹp hơn Câu 2: BVS của mẹ? cái này ngày xưa mình không hỏi mà chỉ nhớ 1 câu "cấm không đụng vào". Hehe cái này phải học trước để trả lời cho con đây. Học các mẹ nhá
Trẻ con có rất nhiều câu hỏi mà ng lớn ko biết trả lời thế nào, đôi lúc khó thật đấy toàn trả lời mẹ ko biết hi hi
mình trả lời là: Con là ông trời ban cho mẹ qua mẹ qua một cốc nước mưa. Mẹ uống cốc nước mưa đó vào bụng rồi con lớn dần dần. Sau này lớn bé khắc hiểu thôi mà
su nhà mình cũng từng hỏi trúng câu hỏi, Mình đỏ mày tía tai cười trừ rồi đánh trống lảng tới vấn đề khác.
Bé thích đặt câu hỏi là may, đằng này lại có những đứa im im li lì như đứa bạn mình Rồi hôm nay đọc đc thêm bài này mà thấy đắng quá http://tintuconline.com.vn/vn/lamchame/20150323184336892/con-im-lang-chiu-don-loi-tai-phu-huynh.html Sao bé có thể im lặng
Trẻ con hỏi nhiều là tốt, các mẹ cứ trả lời đúng vấn đề con hỏi 1 cách tế nhị, đừng lảng tránh, như vậy cũng là 1 cách giáo dục con đấy ạ!
bé nhà chị kháu thiệt để trả lời câu hỏi của trẻ đúng là khó, e sắp sinh nhưng cung thấy và có lúc nghĩ rằng người mẹ kia dạy con như thế ko đúng, nhưng vào địa vị mình chưa chắc mình đã làm đc như thế, khó quá
Cu Bủm mí gần 3 tháng thôi cơ mà cũng phải tìm dần các câu hỏi của các bé để cho câu trả lời hợp đáng.
trẻ con giờ thông minh và tò mò nhiều thật! e chưa có bé nhưng cũng mò vào học hỏi kinh nghiệm dần dần