Em đang khổ sở với bệnh trào ngược thực quản lắm, ngồi làm việc mà cổ họng như kiểu bị nghẹn ý, cứ như ăn cơm xong mắc nắm cơm ở họng vậy, tâm trạng cũng khó chịu theo. Đi khám mà bác sĩ kê thuốc uống được 2 tháng rồi mà chả có chuyển biến gì. Mẹ nào đã chữa khỏi bệnh này thì bày cách cho em với
chia buồn với chủ top. Em chưa bị thế này bao giờ nên chả có kinh nghiệm gì cả. Chỉ là thi thoảng oánh răng buổi sáng e hay bị nôn, cảm giác lúc đó cũng khó chịu lắm rồi.
Đúng rồi đấy, mấy hôm nay mình còn bị khó thở, tức ngực nữa. Chết mất với bệnh này thôi. có mẹ nào đã bị và chữa khỏi bày cách giúp mình với