Em thì ko khoái hàng thiết kế! cũng hên dáng mình mặc dễ lên không chơi thiết kế vừa đắt vừa phải đợi lâu, cử lang thang với mấy xịch là rinh ngay được mấy em váy xòe về
uôi sao phải đợi lâu hả chị. Em thấy ở HN giờ cũng nhiều shop chuyên bán đồ thiết kế sẵn mà. Em đang hóng xem có shop nào có chương trình giảm giá thì rinh vài em về diện hè này đây ạ. ^^
Mình đăng ký vào hội với, trước kia chả dám mặc váy vì ngại chân xấu nhưng giờ quen rồi nên chỉ thích mặc váy thôi, hehe..
ôi, hồi trc e cũng rất tự tin mặc váy, nhg năm ngoái vừa bị bỏng bô 1 vệt thâm xì, thành ra tự ti kinh khủng luôn T_T
vết bỏng của e nó sâu, nên phải điều trị gần 1 tháng mới khỏi, bsi k cho bôi gì ngoài thuốc kê đơn nên giờ đau khổ lắm c ơi (
chia sẻ cùng em nhé,chị hồi trc cũng bị bỏng bô em ạ,thế là lấy ngệ bôi luôn 1 tháng trời bgiờ cũng có vết nhưng rất nhỏ và mờ hihi.