Thanks mn, nhà mình cũng có máy đo huyết áp nên cũng đo thường xuyên. Còn hồi đầu các mốc khám trc 22w mình cg hay bị đau đầu nên cũng toàn fai vào khám để hỏi bác sỹ nhưng đến 22w vào chỉ mỗi cân đo + huyết áp chưa đầy 5p đi ra mất toi 200k nên mình nghỉ luôn chỉ siêu âm thôi. 32w mình cũng test đường huyết nhưng các chỉ số đều dưới ngưỡng. Bjo thì 35w rồi đang định tuần này đi khám lại.
Bụng mình tụt từ hồi khoảng 33w rồi cơ, nhưng đến đợt này 38w thì lại không thấy tụt thêm nữa Chắc chả sao đâu mn ạ
Bụng mình đã tụt rồi các mẹ, đúng 2 tuần nữa thì mình sanh rồi ngày 3 tháng 4. Mọi thứ đã sẵn sàng hehhe. Giờ thì tranh thủ hưởng thụ mốt đời tả sữa thế là hiếm được ngủ đủ giấc. Chúc toàn các mẹ cán đích bình an và khỏe mạnh nhé.
MÌnh cuối tuần này có lịch hẹn khám bác sĩ, Mình theo dự sinh thì cũng còn 3 tuần nữa. Mấy hôm nay thấy nhoi nhói bụng dưới, có hôm còn tức bụng như sắp đến ngày kinh, con thì hì hục đạp cựa tưng tưng cả. Mong đến ngày gặp con iu
Công nhận đến mấy ngày này mong con ghê í cm nhỉ? Vừa 1 phần là mệt mỏi ng ngợm đau nhức, 1 phần là m cũng đã chờ 1 thời gian khá dài rùi í, mong nhìn thấy em bé bằng da bằng thịt của m quá
em được 35w mà đã thấy oải lắm rồi, em chửa bụng dưới, đi lại thì nặng nề, ngủ thì mỏi mệt ko yên giờ cố đếm ngược từng ngày í.
mình cg 35w cảm giác mệt mỏi,nặng nề đêm khó ngủ vì toàn bị đau nhức nhất là 2 bắp chân mặc dù đã kê gối các kiểu rồi ý.
E hơn 37w, đêm nào trở mình cũng thấy người ngợm ê ẩm, chỉ xoay ng thôi mà thấy như bị cái bụng đè cho nghẹt thở ấy ) 2 chân thì xuống máu nhức nhối, chân to như chân voi chả đi vừa đôi giày cũ nào nữa :-<
tầm này mẹ nào cũng bắt đầu thấy nặng nề và mệt mỏi chỉ mong đến khi thai được 38 tuần đủ ngày để chiu ra luôn thôi à
báo cáo các chị em, tình hình là e mới phát hiện ra mình bị rạn da. Hic, tới tuần 36 vẫn bình yên, sang tuần 37 thì ngứa bụng, hôm trước tắm thì thấy bụng dưới bị rạn, đùi thì loằng ngoằng vài vết đỏ mặc dù vẫn xoa dầu dừa đều đặn. Hi vọng là do con lớn nên da mẹ mới bị rạn, tự nhủ cố lên, e còn 10 ngày nữa là tới ngày dự sinh thôi ạ, người ì ạch lắm rồi
Haizzz, mình cũng tuần 36 rồi đây. Trv chưa thấy rạn, nhưng nghe mẹ matphale nói thế cũng thấy lo lo, biết đâu sang tuần sau tự dưng bụng nở hoa 1 loạt thì buồn lắm í
Mn đi làm HSS ở PSHN theo diện BHYT (có giấy chuyển viện) rồi cho em hỏi tổng tiền mình phải nộp là bao nhiêu nhỉ? Thứ 3 này đi đi làm rồi mà không biết là nên mang bn tiền nữa.
trang 48 có chị nói hết 256k do có giấy chuyển viện đó, chị tham khảo nhé. Có giấy chuyển viện thì chị tới B2 mua sổ khám bệnh 5k rồi khám ạ, các chị y tá ở đó hướng dẫn cũng khá chi tiết. Chị cố gắng đến sớm để làm cho nhanh, k lại lâu la, bầu bí, mệt lắm ạ. E không có giấy chuyển viện hết tận 988k, khám bên D1 thấy cũng nhanh chóng. 7h20 tới viện, lượn lờ, lớ ngớ mà 9h30 cũng xong xuôi hết cả. Chị nhớ nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu. Lấy sẵn nước tiểu vào 1 cái lọ nhỏ, tới viện lúc được phát ống nghiệm thì đổ vào đó cho tiện và sạch sẽ. À, photo sẵn mấy bản CMT, thẻ bảo hiểm và giấy chuyển viện để đỡ mất thời gian, tới viện sẽ cần dùng ạ
e dự sinh lúc thì 1.4, lúc lại 3.4, e k lo mấy ngày đó, chỉ lo đẻ sớm thôi ạ. E lên dây cót tinh thần từ mấy hnay rồi ý, sẵn sàng đi đẻ. Mà k hiểu sao dạo này đỡ thấy sợ đẻ rồi, hồi đầu bầu bí tới tận tháng t8 vẫn còn nghĩ tới đẻ đã thấy đau