Má ơi, là cái lá số tử vi đó. Bạn làm trên mạng rồi in ra cho thầy cho nhanh chứ thầy lập thì lâu có khi thiếu ấy chưa.
Thế bạn xem có tương ứng với mấy năm qua của bạn k? m cũng thỉnh thoảng xem thấy k khác mấy nhưng đúng là mấy năm rồi m vẫn dậm chân tại chỗ chẳng có gì mới cả. Giờ đang học cách xem ngày giờ của mẹ mình, cái này mình nghiệm gần chục năm nay đúng đến 90% đấy
http://www.lyhocdongphuong.org.vn/a...,20,4,0&year=1992&gender=f&view=screen&size=1 có mẹ nào biết đọc lá số tử vi không đọc giúp em với ạ, Em đẻ ngày âm là 20.09.2992, ngày dương 20.10.1992 giờ dần ạ, Tên Đoàn Thị Ngọc Ánh, nữ ạ
Mình ko tin bói toán nhưng mà mình hay xem tử vi. Mọi người bảo tử vi là đi xem bói, thật ra ko phải, tử vi vốn là một môn khoa học được nghiên cứu và tích lũy từ xưa. Để nghiên cứu và xem được tử vi chuẩn theo mình là rất khó, và cần có một khoảng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm.
em cũng thích vụ này lắm.hihi. mọi người cứ bảo ko nên tin nhưng em đọc thấy giống giống mình (mấy cái nó tính cách ấy ạ) lại ham hố. . AD cho em tham gia hội với nhé
úi, giờ mới biết hội này, cho mình tham gia với, năm nay chắc mình sao quả tạ rồi, từ đầu năm đến giờ toàn chuyện xấu thôi, năm nay chưa đi xem ở đâu cả