mình đi khám thai bác sĩ có khuyên ăn quả óc chó, mình có gọi đt hỏi 1 số nơi bán nhưng thấy giá cũng cao, có mẹ nào ăn rồi cho mình ý kiến quả này có dễ ăn ko nhé.
Mình có người quen gửi từ Sapa về nên có dùng thường xuyên. Cái này mình thấy ko chỉ tốt cho mẹ bầu mà tốt cho tất cả mọi người. Óc chó có đến mấy loại và giá cũng khác nhau. Mình dùng loại 250k/kg (loại chưa tách nhân khỏi hạt) thấy cũng khá ok, còn loại của Vn dưới 200 thì dùng chán lắm, nhân hay bị hỏng. Óc chó nhập khẩu từ nước ngoài như Mỹ (đã tách nhân) thì đắt hơn nhiều, rơi vào khoảng gần 1tr/kg. Nói chung mình vote cho hàng Việt Nam, ngon, bổ, rẻ, mỗi tội lúc tách hơi khó 1 chút nhưng có thể nhờ ông xã giúp là ok.
m cũng ăn hết 1 túi rồi nhưng mà ngậy lắm, thằng ku lớn nhà m lại thic nên 2 mẹ con ăn, m thấy cũng ko đắt lắm tầm 300k/kg, mà mỗi ngày ăn 1 vài quả thì cũng ko vấn đề j
Hôm trước mình có mua của một bạn trên diễn đàn mình, hạt này cũng dễ ăn, bùi bùi và cũng dễ bóc vỏ lắm (em bán hàng hướng dẫn cách bóc rất dễ) giá 250k/ký.
Các mẹ mua ở quadinhduong.com ấy, mình ăn thường xuyên cty này, hàng Mỹ không có mùi dầu, mình mua nhiều nơi rồi mà toàn mùi dầu với hàng bị cũ thôi
Tớ thì chắc ăn phải loại để lâu nên giờ vẫn còn sợ. Tớ nghĩ có khi cũng phải tùy duyên mới vớ phải đc loại óc chó ngon.
Hạt để lâu nên nhiều dầu ăn có vị ngai ngái, mn lần đầu ăn thử mà ăn phải hạt để lâu chắc thấy ớn ngay. Chứ bình thường ăn nó ngậy và bùi lắm.
quả này ở nước ngoài người ta có ăn đâu, cùng phòng mình có đứa toàn được người quen bên Nga gửi về cho khối, bảo cây trước nhà rụng đầy. Về Vn thì đắt khét. Quả đấy lại nặng nữa chứ. Ăn ngon nhưng so về giá trị đồng tiền thì mình thấy chả bõ!
mình quả gì, cái gì ngon, bổ và oánh chén được hết chẳng ngấy gì cả, hè hè. Nhưng mà quả óc chó chỉ là 1 phần vì nó rất giàu omega 3 ấy. mình ăn đâu được 500gram sau cũng chẳng có nhiều tiền nên không ăn nữa, các mẹ có thể tháy ăn bằng trứng gà ta nè. ăn đô bổ dưỡng, mỗi thứ 1 ít nè, mẹ nào có thể uống thêm omega 3 nè.quả này nó hơi ngậy ngậy nhiều người ko quen ko ăn nổi. Nhưng mà cứ vì con yêu mà cho vào miệng nhai nhanh và uống nước ực phát là xong, hè hè
Nhà em mới hôm qua đc cho nửa cân nguyên hạt thôi ạ. Ban đầu sao ăn chả thấy ngon gì nhưng ăn nhiều thấy nó rất bùi và ngậy, mỗi lúc bốc 1 tý ăn
Quả óc chó hàng của Mỹ giá khoảng 300-350k/ kg. Quả này ăn ngậy, khi các mẹ ăn vài miếng đầu tiên thì hơi đắng. Nhưng càng ăn sẽ thấy càng ngon. Đây là loại quả rất tốt cho mẹ bầu. Các mẹ cố gắng ăn nhé.
ko bít có phải vì đang nghén ko mà em ăn quả này chẳng thấy nó ngon gì cả, vị thì hơi giống ăn lạc sống nhưng còn ko thơm bằng lạc sống ý, cái vỏ nâu nâu còn hơi ngăm ngăm đắng nên em cứ phải cạy cho nó tróc bớt cái vỏ đấy đi rồi mới ăn, thấy bảo bầu thì nên ăn quả này nhấm nháp mỗi ngày, nhưng e toàn trốn lúc nào có ng nhắc mới lại lôi ra ăn vài quả thôi
Ở nn người ta vẫn ăn chứ mẹ nó. Cũng tầm 1tr/kg. Nhưng họ cũng coi như các loại hạt khác thôi. Có rất nhiều thức ngon bổ rẻ khác chứ ko nên nhìn vào giá tiền mà nghĩ là nó tốt. Nói thế nhưng mình vẫn an vì nó tiện. Cứ để trc mặt tối xem tivi giở ra nhấm một ít.