Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào Tao cũng đang chuẩn bị cai sữa đây, hôm qua thử bôi dàu vào ti chị ta cũng sợ phết nhưng thấy trời nóng nên chưa muốn cai đợi đến tháng 8 mát trời thì cai luôn cả thể, mày kô uống thuốc tiêu sữa à ?
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào Lúc nào cũng phải tóm nhà mình ở tận đâu đó cuói xó bếp lên đấy
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào đừng bôi dầu, lần trước tao đọc đc ở đâu bsỹ nói ko nên bôi dầu, nó nuốt vào ko tốt, chả thế cả nhà t bảo bôi dầu t có bôi đâu, cai bằng son lâu hơn tí nhưng an toàn, nóng mát quan trọng gì, toàn ở trong điều hoà có ra ngoài mấy đâu mà ngại, tao chả biết thuốc tiêu sữa, nhưng thuốc thì t đại lười, lại hay quên, thêm nữa cai là fải dứt điểm đấy, trước chưa cai tối nào t cũng ko ngủ yên với nó, nó rúc rát ti, vén áo lên lạnh hết bụng, sữa ít, con khóc, mẹ cáu, sáng ra phờ phạc, thêm nữa bà ngoại đọc ở đâu thấy nói cai muộn tử cung co lên khó có con lại nên quyết cai, giờ thì tít 1mạnh, cùng lắm là dậy 1lần đòi sờ ti thôi, he he, trộm vía:-D
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào Nghe mày nói quyết tâm cai sữa lại dâng cao đã thế tuần sau sẽ cai ngay, nhưng tao bôi son nó kô sợ lại còn đợp vào luôn mới đau chứ
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào đúng là mỗi đứa 1kiểu, đứa nhà chị tao thì chỉ cần dán cái băng dính đen vào là nó sợ, bỏ luôn, cu nhà tao tao dán thử nó bóc ra ti ngon lành thôi thì tuỳ nhạc mà nhảy, em nó sợ cái gì thì fải làm theo cái e nó sợ thui, quan trọng là cai đc, 2tuổi là tối đa rùi
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào Cu nhà mày hơn 2t rồi còn j, bây giừo cao bao nhiêu rồi
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào uh,cu hơn Bông 2tháng mà, lâu rùi chả đo vì bọn trẻ con xé mất cái thước đo hugi rùi, nhưng nó cao gần bằng thằng anh con bác nó 3tuổi, đến ai cũng hỏi là 2thằng này sinh đôi à..... cu nhà tao dài người giống bố nó mà. à, cún còn lười ăn ko? hôm rùi bà Ngọc mua hộ hộp zinckid uống ổn lắm, (thuốc kẽm của việt nam) thử cho cún uống xem. cứ search thử về tác dụng của kẽm rồi search tên thuốc mà xem. trước t hay fải gửi mua kẽm của Mỹ nhưng khó mua lắm. cái này bà ấy ko bán, cũng ko biết chỗ mua, tao fải gọi cho đại lý của nó hỏi những chỗ nào đại lý nó phân phối thuốc này rồi nhờ bà í đến lấy
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào Vưỡn lười ăn lắm mà chẳng biết làm thế nào cả chán lắm, chỉ đc cái dẻo mồm là giỏi thôi. Cu nhà mày uống cái này ăn tốt hả, nếu thế thì tao phải mua cho bông uống mới đc, cứ đến giờ ăn là đau đầu
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào Lâu quá rồi không ai vào quyét dọn nhà cửa, nhà mình rêu xanh mọc lên tận nóc nhà rồi các mẹ ơi, Chuẩn bị xây tầng 2 rồi mà lẹt đẹt quá
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào Chúc các mẹ 1 tuần làm việc mới đầy hứng khởi nhé
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào để chị mua hộ thuốc kẽm đó cho, hiệu quả lắm. tốt nhất là em ra hiệu thuốc gần nhà, nếu ko có chị mua cho vì chị ở gần hiệu thuốc có mà
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào thuốc Zinc đấy á chị, em mua đc rồi vì hôm nọ bông nhà em bị ỉa chảy bác sĩ cũng kê thêm thuốc này nneen em mua đc rồi. Uống bao nhiêu lâu thì có hiệu quả chị nhỉ ?
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào chắc khoảng 2 hộp, thường thì 1 hộp đã thấy hiệu quả rùi
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào ng online mà không thấy mẹ nào vào nhà mình cả, sắp lên tầng 2 rồi mà các mẹ không chăm vào tý nhể
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào nhà mình giờ toàn người lười thui, sang tháng e rỗi mà các mẹ ko vào nhà chăm e bắn tỉa ems đến từng mẹ nhá, đùa tí chứ nhà mình ko khí thế này oải quá ko mún vào, các bác ở Hn off ẹp gì thì off ẹp cho hoành tráng thì may ra mới cải thiện đc tình hình nhỉ? @ con dâu Bông tương lai: hè năm nay đi chơi đâu ko con? mẹ mày là tài đi chơi lắm đấy
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào Vừa đi chơi vũng tàu sài gòn 1 tuần về đây, mày không cho nó đi chơi đi cứ giữ nó ở nhà cho trắng à, cho nó đi nó dạn dày chứ. Bông nahf tao đi tá lả khắp nơi rồi
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào diễn đàn chán thật, mất bao nhiêu bài mình post, bảo mẹ con dâu up ảnh đi vũng tàu lên cho cả nhà ngắm thì bị mất tiêu, up ảnh lên đi nhỉ cho bà con còn thèm chứ? Bông đi chơi thế ăn uống thía nào? ăn cơm rùi à?
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào vẫn ăn cháo đấy chứ nhưng đặt cháo ở ks người ta nấu cho cũng đơn giản thôi mà. Ảnh thì không có mấy đâu để hôm nào xem có cái nào thì post lên sau vậy
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào chào cả nhà, lâu lắm mới thấy cái mẹt em vào đây. Các chị đừng ném đá nhé.... Hôm qua em cho cu đi đền Lạc Long Quân, gặp ngay một nhân to con, đẹp giai ra bắt nạt, thế là ba máu sáu cơn nổi lên, em làm cho một trận tan tành mây khói. Hắn tưởng mình là ngừoi ở đẩu đâu đến nên định bắt nạt, làm tý tiền. ghét thế. Đầu đuôi là thế này ạ. Hôm chủ nhật (8/8) vừa rồi, em mới hứng chí rủ mấy đứa gần nhà đi hái sim/ Nghe đồn là sim nó chín vào tháng 8 mà. Quanh đi quẩn lại thì mới nhớ ra là có mỗi mấy cái đồi ở đền Hùng là có. Mà khổ em có biết ăn cái quả ấy đâu. Nhưng mà thấy họ đi hái về thì thích đi lắm. thế là rồng rắn kéo nhau lên đền. Mua Vé vào cửa mất 10k/1 người ( với số tiền đó 50k thì mua được 1 bao sim cũng nên) chú bảo vệ bảo là đây là đồi sim rồi, lên đỉnh tha hồ hái, làm lòng tin của đoàn người càng được củng cố. Hắn bảo các chị cho xe vào chỗ râm mát trong kia kìa, thế là din ngay vào. Dựng được 1 tý thì một chú đẹp trai, to con ra xin tiền xe. Em tưởng là đùa vì đi mấy lần rồi chưa lần nào mất vé. Không nói năng gì cả đoàn rồng rắn leo đồi. Đeo thêm 2 đứa trẻ con là cu Bom nhà em và 1 đứa nữa lên đi rõ chậm. Đến nửa thì em bó tay toàn tập vì rất nhiều muỗi và hai đứa đòi xuống. Em hộ tống xuống đến chân đồi thì anh đẹp "rai" chặn đường xin tiền. Đang nóng tiết em nổi sung lên. Em bảo - em ở gần đây chứ chẳng xa xôi gì nhé, đi mãi rồi, chả bao giờ phải gửi xe. Làm gì có chỗ nào ghi gửi xe, làm gì có ai trông mà đòi xin tiền. Hắn bảo: - thế chúng tôi là gì ở đây? - Quản lý chứ gì? - Không có tiền thì nói một tiếng tôi cho xin - Này đừng nói kiểu thế nhé. Hai ba ngìn chả là cái gì đâu - Thế ai bảo "bà" vào đây ko mất tiền gửi xe - anh bảo vệ kia chứ ai. anh ấy bảo cứ chỗ nào râm mát thì để, chả nói gì đến gửi xe cả - Được rồi, tôi với bà ra đó - anh tuổi gì mà gọi em là bà?Ra thì ra chứ sợ gì không ra. - Tôi đợi bà ở barie nhé - Anh cứ ra đấy mà đợi. Một lát sau lũ bạn em rồng rắn kéo xuống. Kết quả là được 20 quả sim. hichic. Em kể chuyện cho tụi nó nghe sau đó kết luận một câu - chắc hắn thấy mình đi xe biển lạ tưởng mình ở đâu ra nên bắt nạt. Giờ ra barie cãi nhau một trận nữa cho nó..........vui. Ra đến ngoài ko thấy mẹt hắn đâu cả, bọn nó bảo tại em to mồm quá nên thằng đó sợ mất dép rồi................heheehehehe.
Ðề: Việt Trì - thành phố ngã ba sông, về đây tụ họp nào hố hố, em xin phép ném tí đá mụ CÁ SẤU ợ bà già rồi mà còn đòi bon chen bọn xì tin đi hái sim, chết là phửi