Em là nam. Kết quả kiểm tra sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân đã có. Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, còn bản thân em thì vô sinh, tinh trùng gần như không thể thụ tinh, và giả như có làm thụ tinh nhân tạo thì cơ hội thành công là rất thấp, có thể không thành công được. Trước đó cả hai đã về ra mắt gia đình rất vui vẻ, bố mẹ hai bên rất thích em và cô ấy. Nhưng giờ biết chuyện này, bố mẹ cô ấy không cho cưới nữa. Mẹ cô ấy nói rằng: có thể bây giờ hai đứa còn yêu thì chấp nhận được, nhưng sau này về ở với nhau lâu, có chuyện gì xích mích thì đây sẽ trở thành lý do chính để li dị. Mẹ cô ấy nhứt quyết ko đồng ý hôn sự này. Em rất mệt mỏi khi nhận được sự thờ ơ và lạnh lung của bác gái. Lẽ nào người đàn ông không thể có con thì ko thể có gia đình hạnh phúc. Lẽ nào những thằng đàn ông làm cho phụ nữ có thai rồi bỏ thì vẫn được chấp nhận?
Vững tin lên, hãy thuyết phục bác gái và trước tiên hỏi bạn gái đã xem thế nào . Sau này cuộc đời còn rất nhiều việc chẳng thể nói trước được. Có chắc sau này bạn, cô ấy không hối hận không ?
Thực sự thì cũng rất khó, có nhiều người đã quyết tâm sống chết đến với nhau, nhưng cũng quyết tâm đến cùng để đi tìm kiếm hạnh phúc mới. Làm mẹ là một điều thiêng liêng của phụ nữ, hy vọng bạn hiểu.
rất khó nói, nhưng nếu bạn là 1 người đàn ông cao thượng và yêu cô ấy thật lòng, hãy để một người chăm sóc cô ấy, giờ cô ấy và bạn mặn nồng, nhưng quả thực điều này làm người phụ nữ về sau vô cùng buồn đó bạn. hai bạn liệu có chấp nhận nhận nuôi con nuôi không bạn. Người ta thường nói nếu yêu nhau thực lòng thì chuyện gì cũng vượt qua được, nhưng không phải đôi nào cũng thành thực bạn ạ. Mong hai bạn thực sự hạnh phúc
Mình chưa nói tới chuyện gia đình, nhưng bạn đang thật hạnh phúc vì có người con gái rất yêu thương bạn, đồng cảm với bạn. Mình tin nếu có tình yêu thì 2 bạn sẽ vượt qua mọi thư thách
Cảm ơn các chị. Nhưng có vẻ người không chấp nhận được ko chỉ có mẹ của cô ấy. Bản thân em là một thằng đàn ông cũng không thể vui vẻ nếu mình ko thể cho vợ một hạnh phúc trọn vẹn khi làm mẹ và đứa con sinh ra tự nhiên, giống cả bố lẫn mẹ. Em chưa thể có quyết định của riêng mình. Nửa muốn buông tay nửa muốn đi tiếp...
mình nghĩ còn tùy vào 2 bạn nữa, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho 2 bạn, k muốn 2 bạn li dị, nếu 2 bạn chứng minh dc cho bố mẹ thấy 2 bạn sẽ hạnh phúc bên nhau thì k có ông bố bà mẹ nào lại lỡ ngăn cản cuộc hôn nhân đó đâu
Bố mẹ cô ấy làm rất đúng và đây là phản ứng chung của tất cả các cặp bố mẹ thôi. Bố mẹ nào cũng luôn muốn tốt cho con mà bạn. Hơn nữa chẳng có gì đảm bảo cô gái đó sau này đã không hối hận. Sau khi bít chuyện cô ấy còn quyết tâm muốn cưới bạn ko? Chia buồn vs bạn nhìu! Cs có nhìu bất ngờ bít đâu
Có thể hai bên yêu nhau và quyết cưới nhau sẽ là một tình yêu đẹp, nhưng về lâu dài thì là một thiệt thòi cho người phụ nữ, em ko muốn cô ấy sống một cuộc sống phải đấu tranh tâm lý liên tục.
chia sẻ cùng bạn, mình nghĩ hai bạn nên có một thời gian để suy nghĩ và cũng để nhìn nhận được tình yêu của mình thế nào có đủ vững vàng để vượt qua đc vấn đề không có con chung, hoặc nhận con nuôi không
Chả bù cho mình, khi người yêu mình biết mình có thai thì bảo mình bỏ thai đi vì anh ta chuẩn bị cưới 1 cô gái khác và từ đó mất tích luôn ko liên lạc hay hỏi thăm gì tới mình nữa
Đúng là khó thật đấy, 1 là 2 bạn vẫn cưới, và xác định xin con nuôi, 2 là bạn thả cho cô ấy đi đến bến bờ khác và đc làm mẹ đúng nghĩa, và b hãy tìm đến những cô gái cùng chung cảnh ngộ là ko thể có con như bạn, để cùng xin con nuôi mà vẫn có gđ hp
cuộc sống thật trớ trêu bạn à, người muốn có thì ko thể có, người có thì lại một mực dứt bỏ. Thật là nghiệp mà.
Tình yêu ko phải chỉ là sự trao đổi cảm xúc, yêu thực sự phải chứa đựng cả tình thương và sự thấu hiểu, cảm thông để nâng đỡ cuộc đời của nhau, nghĩa là vừa hưởng thụ và vừa trách nhiệm cho nhau. Nếu bạn thật lòng yêu cô ấy, bạn sẽ biết phải làm thế nào để cô ấy được hạnh phúc nhất.
y tế bây giờ cũng tiến bộ mà bạn, nếu 2 người thật long yêu nhau thì cũng sẽ cung nhau vượt qua được thôi bạn ạ, không có con có thế thụ tinh nhân tạo, dùng tinh trùng hiến tặng , hay đơn giản là nhận con nuôi bạn ạ