Đúng là xa cho các cháu.... Nhưng kinh nghiệm của cô là khi ưng ngay thì sau lại ko thích nữa , với nhà đất chúng ta cần tầm nhìn trước khoảng 10 năm mới được.
Có nên mua chung cư tái định cư Tây Nam ĐH Thương Mại ko các mẹ? Nhà em đang nhăm nhe 1 căn nhưng lăn tăn vì tính pháp lý của nó phức tạp quá.
topic này hot quá. e cũng cần thông tin cho kế hoạch trong 3 tháng nữa. muộn quá rôi. oánh dấu mai vào
Mình nghĩ mua chung cư ở hiện tại rất tiện mà, k lo chỗ để oto đường khi nào cũng rộng, có không gian cho con cái chơi, thiếu gì xuống dưới mua là có ngay, cố mua cái nhà nhưng k phải mặt ngõ to thì cũng quá tội, chật hẹp, ngõ ngách luồn lách, khi con cái ốm đau gọi cái taixi đi cũng k vào được. Hiện tại rất nhiều chung cư để mọi người lựa chọn mà, cứ mua căn bán kính trong vòng 5-10K cách chỗ làm mình nghĩ là ổn, hiện tại nhiều NH cho vay mua nhà mà, chỉ cần mọi người có tầm 500tr là có thể mua được rồi.
Trước bố mẹ em ở nhà riêng, nghe đến chung cư cũng dị ứng lắm, sợ phí nọ phí kia, rồi xuống cấp...Song 3 năm trước nhà nước lấy đất làm đường, đền bù vào 1 chung cư (tái định cư thôi nhé, không phải chung cư thương mại), giờ thì gặp ai 2 cụ cũng khuyên nên ở chung cư. Lý do là ở chung cư thích quá Nhà cửa luôn sạch sẽ, sáng sủa. Nhà em ở tầng 6, hướng Nam, mùa hè tiền điện còn ít hơn cả mùa đông vì ban ngày không bật đèn cũng sáng rõ, không bật quạt vì gió thổi lồng lộng, điều hòa gần như chỉ bật 2, 3 buổi. Những hôm mưa gió, lúc trc ở dưới đất, xe cộ rồi giày dép đi vào nên sàn luôn bẩn, giờ thì quên đi, gửi xe xong, cởi cái áo mưa, vào phòng vệ sinh tầng 1 rửa chân là xong. Nhà cửa không ướt át tí nào. Nhất là đợt nồm vừa rồi, nhà em chảy nước ra, ẩm mốc khắp nơi, nhưng lên nhà ông bà vẫn thoáng và sạch. Rồi cùng 1 mặt bằng nên tối đến dù ở khác phòng nhau vẫn ríu rít nói chuyện được, trẻ con đỡ phải để mắt đến hơn. Chiều đến, có cái sân chung nên bọn trẻ con xuống nô đùa vui lắm, lại không sợ xe cộ. Các loại phí thì chỗ bố mẹ em rẻ lắm, chừng 300k cả tiền dịch vụ vệ sinh, tiền gửi 3 cái xe máy. Sau này thì chả biết thế nào, nhưng giờ thì ông bà hoàn toàn hài lòng khi ở nhà chung cư. Vợ chồng em đang ở nhà riêng (ông bà nội cho, đất tổ tiên nên không được bán), nếu có tiền mua nhà khác em cũng mua chung cư thôi
em ko khoái trung cư tí nào, mẹ nó ở đâu chứ trên hn này chung cư mất nhiều phí an ninh lắm, đã thế con ko đc ồn ào, lúc ào cũng im ắng thấy sợ à
Nếu ở chung cư phải xem dịch vụ điện, nước, gửi xe ở đó thế nào,cái khổ là sợ xuống cấp nhanh do thi công kém.
Đúng rồi cái này thì chính xác luôn này, tớ thích ở chung cư để cả nhà đều quây quần và ưng nhất cái khoản trời mưa gió ấy, luôn sạch sẽ. Các mẹ cứ chê chung cư chứ tớ thấy thích mà, nhưng nói thật là nếu ở chung cư khu Kim Lũ tớ thấy k ổn lắm, mật độ quá đông, k có không gian, k có chỗ chơi, k có dịch vụ gì hết. Nên mua chung cư nào có không gian chút, mật độ thưa, các dịch vụ đường xá tốt, và đừng xa quá,đi lại khổ lắm.
Chỗ bố mẹ em là có 11 tầng, mỗi tầng 8 phòng, 2 thang máy, em thấy ổn. Không gian cực thoáng, các bà còn có chỗ trồng rau mà
Mình cũng thấy sợ khu Kim lũ, quá đông, ồn ào, di chuyển vào giờ cao điểm thì không nói hết, chờ dài cổ ...nên từ bỏ ý định khu này
ở chung cư là xu hướng tất yếu 10-20 năm tới , cả TG chứ chả riêng gì VN , nhưng khía cạnh xem xét cả ở và coi như 1 khoản đầu tư thì nhà đất vẫn được chọn nhiều dù ở nhiều khu cũng chả sung sướng gì , nhất là đại dịch "than tổ ong" ///
bản thân em thích căn hộ chung cư, nhà nhỏ gọn,dễ trang trí, dọn dẹp cũng khỏe, tiện ích thì đầyđủ, mình còn có chỗ cho con chơi, ko lo xe cộ, an ninh tốt nữa, nhìn maasy chung cư cao cấp mà thèm luôn, cơ mà ko có tiền
Nên mua ngay trong năm nay mẹ nó à, thị trường bất động sản trong 5 năm tới chỉ có tăng thôi, nếu mẹ nó ít xèng có thể tham khảo các dự án được hỗ trợ gói 30k ấy, cũng rẻ mà
Mua chung cư thì phải thu nhập khá vì phải nuôi căn chung cư này. Nhưng nếu nuôi được thì ở Chung cư hay hơn nhà dưới đất nhiều bạn ạ