Cách đây chừng 3 tuần thì mình có cơn gò nhiều, lúc đấy cứ sợ dễ sinh non :| tuần trước đi khám, chạy máy thì chả có cơn gò nào, cả tuần vừa rồi cũng gần như chả mấy khi gò cả. Mai lại đi khám, chạy máy tiếp đây, sang tuần 39 rồi mà chưa thấy gì cũng hơi thấy sốt ruột tí, nhất là hôm nào chân phù sưng to thì đúng là oải ghê gớm T_T
Uầy, thế là mn còn hơn 1w nữa thôi í, e nghĩ đến vẫn sợ sợ lo lo, chỉ biết tự dặn bản thân đến giờ phút quyết định phải cố gắng hết sức mình thôi
mình cũng thuộc dạng nhát đau đây, nhưng đến phút cận thì lại giống mẹ này cũng hết sợ ( vì có sợ mấy cũng phải nhập cuộc) vậy là các mẹ lên tinh thần, xôn xao lên nào, từng mẹ 1 sắp gặp con yêu rồi nhé. Vui quá hehhe mình dẫn đầu nhá các mẹ hô hô hô
Các mẹ cứ yên tâm, cứ tới gần ngày là hết xoắn ngay ạ. Có lần e mơ còn đẻ rơi mà, tỉnh dậy buồn cười quá. Kể với mama thì bị mắng cho hâm. Hôm trước mẹ chồng bảo: sắp tới ngày sinh mà con ở nhà có 1 mình, mẹ lo lắm. Không cẩn thận, như các cụ ngày xưa còn đẻ rơi ấy. Mình phấn khởi nói ngay: con mà đẻ dễ như thế thì con sinh hẳn 10 đứa . Đêm qua lại cũng nằm mơ đẻ mà còn k nhớ được là mình đẻ rồi, chẳng thấy đau đớn gì, còn thấy mẹ chồng, mẹ đẻ và chồng thì chăm con, mình thì ngủ lăn quay, buồn cười k tả được. Tâm lý thấy đẻ nhẹ nhàng nên thoải mái ạ. Không hiểu lúc trở dạ thì ntn nữa. Đợi đẻ xong em về tường thuật lại cho các mẹ
có mẹ nào sinh ở viện 198 không ạ ????? em gần với có BhYT nên đăng ký sinh ở đây mà chưa biết nên nhờ bsi nào đỡ đẻ hộ cả
hehe, e không rõ nhưng chị họ e cũng thế. Cả ngày nghĩ về con, đêm cũng mơ mộng tiếp. E thấy mọi ng bảo gần sinh nên hay mơ ạ
Em đẻ đứa đầu cũng nhanh và dễ, vì chuẩn bị tâm lý nên không thấy đau lắm. Nhưng sao đứa này vẫn thấy run run
ôi lần tr làm thai lưu em đau lắm nên nghĩ lần này mà sinh chắc đau hơn nên em sợ lắm các mẹ ới tối ngủ chỉ nghĩ đến là hãi lắm
dê con đầu lòng mà e nghj trước 2 tuần có muộn ko các mẹ nhj. Cứ nghj đi đẻ là e lại run. E dự sinh 27/4. Đẻ ở 354 có mẹ nào đi đẻ cung e ko ạ
tâm lý chung mẹ nó ơi mẹ nào cũng vậy nghĩ đến lúc đó là thấy sợ giờ có đẻ không đau rồi mẹ nó đừng lo lắng nhiều nhé
Nhớ lần đầu e đi đẻ cũng sợ đủ thứ nhưng đến khi đau đẻ thì ko còn sợ j hết mà lúc đẻ cũng ko đau vì bác sỹ có tiêm thuốc tê để rạch (em đẻ thường). Chỉ sợ mỗi khoản đẻ xong bị đau tử cung thôi. Các mẹ cứ yên tâm.
Trùng dự kiến ngày sinh với zai nhà mềnh, mà mềnh cũng nghỉ trước 2 tuần, e bé nhà bạn cân nặng thế nào rồi bạn?
Các mẹ chuẩn bị tinh thần hết đi ạ, sắp tới đích rồi... cố lên nhé... Mình đang bắt đầu tuần thứ 35, cũng bắt đầu đếm ngược rồi....