Đây là câu chuyện có thật mà e được nghe kể lại. Đôi vợ chồng ban đêm làm chuyện đó, đứa con tỉnh giấc trông thấy, rồi lại thiu thiu ngủ, sáng ra nó mách vs ông nội: - Ông ơi hôm qua bố đánh mẹ (do bố nằm trên mẹ nên nó tưởng đánh mẹ) - Ông ơi hôm qua con đếm mẹ có 4 chân ạ ) 1 hôm khác đứa bé tỉnh giấc nhìn thấy bố mẹ đang hành sự thì vỗ tay, miệng cười toe toét (chắc nó tưởng đang đấu vật). Sau mẹ nó phải dỗ mãi nó mới ngủ tiếp. Có hôm sáng ra nó hỏi bố mẹ làm gì hôm qua thế, mẹ nó bảo bố mẹ tập thể dục con ạ (tập thể dục ban đêm mới sợ) ) Các bác nào có baby nhỏ nên cẩn thận nhé, tầm 2 tuổi là bé đã biết rùi đó, vì thế nên hạn chế những chuyện người lớn, hay cả lời nói khi nói chuyện cũng vậy, đừng tưởng con nhỏ không biết, sẽ ảnh hưởng tới phát triển sau này của bé.
ngủ riêng ở việt nam hơi khó vì các bố mẹ vẫn có quan niệm chăm bé từ nhỏ từ A đến Z, cho ngủ riêng ko an tâm, sợ nhìu cái. Chứ bên Tây sinh ra đã riêng rồi, sau nó quen nó tự lập lắm.
Đấy, nhà em chuẩn bị có trẻ con, phải để ý vụ này. Chắc tầm 2t là dần cho ngủ riêng thôi. chắc lại phải thêm topic các mẹ chia sẻ cách làm sao để tách con ngủ riêng ra
Ở nhà em thì chả hiểu sao mà mấy đứa trẻ con mà cai sữa đc khoảng 2t là ko chịu ngủ với bố mẹ nữa, toàn đòi ra ngủ với ông bà thôi. Nhà em có thằng cháu 3 tuổi, chập tối vẫn ôm ông nội ngủ, đêm đêm bố nó đón vào ngủ với bố mẹ, thế mà đêm nó tỉnh thấy ko ngủ cùng ông, thế là kêu con buồn đi vệ sinh lắm, bố bảo ừ thế bố nhấc xuống giường rồi vào nhà vệ sinh đi đi. thế là chạy ra cửa mở cửa chạy tót lên giường ông. Bố mẹ chịu chả làm gì đc đấy ạ.
haha thế thì nhà bạn có gen nước ngoài rùi, triển khai thôi m thấy làm cái nôi giường riêng nhỏ trong cùng phòng ngay từ đầu có thể giúp bé làm quen, tuy nhiên nhiều bố mẹ cũng ko thấy an toàn bằng cách cho nó ngủ cùng, tâm lý lo sợ mà bạn.
Vâng, nhà em cũng tính sắp tới sinh cháu thì mua cũi cho con luôn, mua cũi tầng rồi kê ngay cạnh giường luôn. Vì em để mùa hè nên phải cho con ngủ riêng ko sợ nóng, nhưng mấy hôm mới đẻ chắc vẫn cho nằm với mẹ, chỉ ban ngày cho nằm cũi :Đ
đứa thứ nhất nhà mình cho ngủ vs ông bà, đứa thứ 2 mình cho nằm cũi từ bé. trộm vía con chưa phát hiện thấy điều lạ bao h. hihi
nên thế bạn ạ, đặc biệt bạn có cho bé bú sữa thì đêm ko lo con bị đói nhỉ, chứ bé nằm ngoài đêm đói m khéo ko biết
Haha giống như thằng nhỏ viết văn , tối cúp điện vào phòng bố mẹ lấy đèn cầy thấy bố mẹ trần truồng. nó cũng ghi vô vở như vậy
vấn đề là tại từ bé bạn đã cho bé nằm cùng rùi, giờ khó để tách ra lắm, bản thân bé bị dựa dẫm, ỷ lại, và rất sợ ma, sợ bóng tối