Em đi bán trà đá! Tiện thể quảng bá chè Thái Nguyên, bố mẹ em đổ buôn ở quê 20 năm nay rồi! Ngồi với mấy cô trà đá ở gần cổng trường Bách Khoa, mỗi ngày các cô ấy bán 1 triệu tiền nước. Chi phí hết khoảng 300k. Một tháng lợi nhuận 21 triệu, chi mất 3 triệu tiền mua chỗ cho công an phường. Còn 18 triệu, dân văn phòng làm cái gì cho ra. hic
Thiệt tình mình có tí sĩ riện nên k muốn trà đá, và sợ bị đầu gấu ra sờ gáy, chứ nhìn ngta bán trà đá cũng xèm lắm. Gần khu nhà mình lại ít ký túc xá nữa. Eo ơi lãi 18tr 1 tháng.... trừ hao mưa gió dẹp chợ thì chắc cũng còn chục trẹo là ít, trong khi mình đi làm tối mắt mới đc 4tr 1 tháng hợ hợ (cơ mà lại giải quyết ddc cái khâu đẹp ~.~ ) mẹ @MèoValentine em cũng thích buôn váy vóc xinh xinh, cơ mà k tự tin lắm vào gu thẩm mỹ của mình, nên vẫn run Các mẹ ơi, em đi coi thầy, thầy bẩu em hợp buôn đồ k có hạn sử dụng. Các mẹ cho em hỏi, nó là đồ gì vậy ạ? Để em còn lựa đi buôn. Còn chưa có mối có giá gì nữa
Em cũng thích bán quần áo nhưng không tự tin lắm vào mắt thẩm mỹ của mình ý các mẹ ạ Vẫn đang loay hoay...
Nhà mình ở nha trang, chuyên nhận đặt mực rim ớt cho khách hàng quen biết, ai nhận đặt nhà mình mới làm, không làm hàng trữ sẵn, các mẹ có nhu cầu buôn bán mặt hàng này nhắn tin nhé. Chất lượng mực rất ok luôn nè.
Mẹ nào muốn buôn măng đắng không ạ ? ib cho em theo số này để được giá buôn nhé. 01644603831 hoặc 0914082316 toppic của em đây ạ ! https://www.lamchame.com/forum/thre...dac-san-nui-tay-bac-moi-ca-nha-ung-h.1632994/
Em vào hóng kinh nghiệm các mẹ. Mùa hè nóng bức, em thấy chỉ nhu cầu giải khát là cao. Em cũng muốn kinh doanh thêm mà không biết nên làm gì?