- Em năm nay 26 tuổi, muốn đi Nhật học khoảng 2 năm để ráng thi xong cái N1 rồi về VN bắt đầu lại từ đầu. Mục tiêu du học của em là đậu N1 và để cải thiện mức lương sau này. Chứ ở VN vừa học vừa làm thế này, còn biết bao chuyện linh tinh thì ko biết bao giờ mới thi đậu nổi N2 chứ nói gì N1. Tập trung học 1 lần luôn để sau này khỏi học nữa. - Về chi phí thì sau 3 năm đi làm em đã dành dụm cũng được kha khá nên có thể tự trang trải được. - Vấn đề em còn lăn tăn ko biết nên đi hay ko vì: đi thì phải xài hết tất cả tiền dành dụm, sau này về nước cũng gần 30 tuổi rồi mà phải bắt đầu từ đầu nên hơi lo. Cái nữa là em có bạn trai, quen cũng 4 năm rồi, đang chuẩn bị mua nhà để làm đám cuoi', nếu bây giờ nói đi du học thì nhất định anh í ko đồng ý. hic, cả nhà cho em lời khuyên với ạ /
Cũng khó cho chị nhỉ. Nếu như không vướng bận chuyện bạn trai, cưới xin thì em thấy việc đi du học là hợp lý. Tốn 2 năm nhưng lại được lợi cho cả quãng thời gian sau này. Nhưng như chị như vậy cũng khó xử.
cưới xog rồi đi, bạn mình tòan thế.mình tài hèn hiểu mọn nên ko đi được chứ cũng ước 1 lần trong đời được đi du học, chính vì đời mình ko thực hiện được nên đã lên kế hoạch cho đời thằng ku tí rồi, hi vọng nó thực hiện được ý nguyện của mẹ nó.
mục tiêu của bạn là N1 thôi thì mình nghĩ không phải đi du học đâu,nếu bạn quyết tâm thực sự thì ở VN vừa học vừa làm cũng thi đậu bạn à,nhưng sợ bạn cưới xong sinh em bé luôn thì đúng là như bạn nói đấy biết bao giờ hihi
Mình tính qua bên đó nếu được thì ở lại học thêm đại học nữa. Vì ở VN mình hết cơ hội liên thông từ cao đẳng lên đại học rùi
em cũng ước 1 lần được đi du học để học thêm nhiều thứ. Nhưng không có điều kiện nên mong mà chưa được thôi
Theo mình thì là ko nên đi. Chỉ cần bạn cố gắng thì ở đâu cũng có thể thành công được. Hơn nữa với người phụ nữ thì chuyện ê bề gia thất với người mình yêu thương. Như thế sẽ tốt hơn
cứ tưởng bạn là man đang định khuyên bạn ra ngoài mở mang đầu tóc, học hỏi thêm thế giời bên ngoài. mà đọc xuống dưới thấy bạn là girl, có bạn trai 4 năm nay rồi, năm nay 26t...thì khuyên bạn nên suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ mọi vấn đề. vì bạn trai bạn k thể chờ đợi bạn 2 năm được. con gái như vậy là cũng "có tuổi" rồi. lúc về có thể công việc tốt nhưng lỡ dở nhiều thứ.
Đúng rồi, chả có gì là muộn đâu b ạ. B = tuổi mình, mình cũng có btrai đã 5năm, nhưng đến cái tuổi này tham vọng và hướng nghiệp càng cao, theo mình thì hãy nên có sự nghiệp hoặc thứ gì đó ổn định để phụ nữ mình có thể làm chủ, rồi sau đó kết hôn ở tuổi 28-29 là OK. Phụ nữ thành đạt cần nên có tham vọng và bước đi để đạt được tham vọng đó, chỉ cần tham vòng của mifng vừa đủ thôi. hi, chúc b thành công!
mình ủng hộ mọi ý kiến của các bạn. Cái việc đi du học bản thân nó không hề là sai hay là đúng cả, nó có phù hợp với bạn hay không mà thôi. Xin bạn tự trả lời vài câu hỏi nhỏ một cách trung thực, bạn sẽ biết mình nên làm gì - mục đích đi du học của bạn: là cái N1 hay là thu nhập sau khi có N1? - là tăng lương thì tăng bao nhiêu, con số cụ thể bạn biết ko? - nếu mục tiêu chỉ là thu nhập tăng lên thì ở VN cũng có n+1 cách để bạn tăng thu nhập, bạn đã thử tìm hiểu thêm cách nào chưa? - Mục tiêu dài hạn hơn của bạn vẫn là tăng lương hay có cuộc sống hp với ng bạn đời phù hợp và yêu thương bạn 4 năm nay - những ai khuyên bạn 28, 29 về VN bắt đầu lại sự nghiệp và tình yêu có chịu trách nhiệm cho bạn khi bạn không tìm được người bạn đời như ý nữa ko?
hị hị, thực ra nói vòng vèo cũng là 1 ý thôi mà bạn hiền. thực sự ra nước ngoài sẽ có rất nhiều việc ngoài tính toán, rủi ro cao, chỉ vì mục đích tăng lương thật sự không đáng cho việc hy sinh một tình yêu 4 năm, toàn bộ tài chính tích lũy mấy năm nay và việc phải sống xa gia đình ạ.