Mang thai đôi chắc cả nhà mừng lắm bạn nhờ, mẹ đẻ của mình ngày xưa cũng sinh đôi 2 em trai mình đấy ^^, mẹ mình bảo sinh đôi nuôi thì vất vả nhưng vui, đi đâu bọn nó cũng mặc đồ giống nhau nhìn ngộ nghĩnh lắm (e mình giờ đã 26 tuổi rồi ^^, vẫn giống nhau lắm)
Chị ơi, ở Trung Kính gọi điện đặt trước bác sĩ Vỹ được đúng ko chị? Mà bác sỹ khám ở đấy vào những ngày nào chị biết ko ạ?
Sao các mẹ thích thế mình cũng chỉ mong có dê năm nay, mà dến tháng này vẫn chưa thấy gì, mong các mẹ các con khỏe, ủn cho nhà mình nhanh có dê
Chị ko rõ lịch khám của bsy Vỹ đâu, chỉ biết là gọi điện đặt lịch khám vào thứ 2 hàng tuần, các e trực đt sẽ thông báo cho mình.
HÔm qua mình khi khám mốc 12w5d thai nhi phát triển bt, độ mờ da gáy trong giới hạn cho phép. NC là phát triển tốt. Bs nói là bé trai. Giờ đợi tới tuần 16 đi triple test nữa là ok
Các mẹ cho em nhập hội Dê t10 với ạ. Có mẹ nào như em cứ ăn là bụng cồn cào rồi tức bụng như rối loạn tiêu hoá ko ạ? Hic. Em chưa thấy nghén nhưng ăn thế khổ lắm ạ. Chỉ mỗi uống nước rau là ko khó chịu thôi. (. Giờ e phải khám ở đâu ạ các chị chỉ em với (
Hết 3 tháng rồi mà mình vẫn chưa hết nghén các mẹ à, kiểu này phải hết 4 tháng, giờ vẫn ăn kém, và vẫn ọe khi ngửi những mùi k thích
mình dưỡng thai từ tuần thứ 4 đến hêt tuan 12, uong vitamin tong hop và tiem thuoc noi tiet. vì mới bị thai luu trước khi 2 tháng có bầu lại. hom qua bs ke cho can xi. mà đắt quá. 360k/20 gói
Có mn sinh bé vào khoảng 28/10 ko. E hôm kia đi khám đc 11w6d. Đang đợi để hnao đi đo độ mờ hay hk gì gáy ý với xem bé trai hay gái vì con đầu lòng nên tò mò, hí hửng quá. Hi. E lại bị đa nang thả hơn 1 năm mới có. Chúc các mẹ bầu mẹ nào cũng khoẻ mạnh con phát triển tốt nhé
Giờ biết trai - gái rồi khoản đặt tên cũng đau đầu quá các mẹ à. 3 tháng đầu mình cứ đinh ninh là con gái seach loạt tìm tên cho con gái. Đi siêu âm là bé trai lại hì hụi tìm tên cho bé cuối cùng cũng đã tìm được tên ưng ý hiiiiiiiii. Giờ chỉ còn tìm tên gọi yêu ở nhà nữa là xong. Ba bé thích gọi là Bo nhưng mình chưa ưng lắm
Em siêu âm ở tuần 12 thấy bs bảo con trai. Theo như 2 chị em đã khám trước đó thì đều biết trai gái ở tuần này. Muốn chắc thì cuối tuần này mình đi khám mốc 16w là chắc ngay ý mà
Mình vừa nhận được đt của một b, B ý nói là 8h ngày 9/5 tại hội trường A - bv Phụ sản Hà Nội có mở lớp học tiền sản, các mẹ có ai đi học cùng cho vui không. Mình cũng dự định đi học xem thế nào hiiiiiiiiiii. Đúng là con đầu cái gì cũng lúng túng
Các mẹ ơi tình hình dê tháng 10 của các mẹ thế nào rồi, vào chia sẻ đi ạ, em bé đầu nên hóng lắm. Mình mới làm triple test kq là trong ngưỡng an toàn các mẹ à. Giờ chỉ sao 2 mẹ con đều khỏe mạnh. Mà sao bé nhà em hơn 17w rồi mà chưa thấy đạp à
Mình cũng dự sinh tháng 6/10/2015 đây. Mình nhau bám mặt sau nên lúc 16 tuần thấy con máy kinh lắm, kiểu như có con gì ngọ nguậy lúng búng trong bụng vậy. Giờ 18 tuần rồi nhưng chả con máy gì cả, đang lo không biết có sao không. Bây giờ mình được 18 tuần rồi không biết có nên làm trip test không nhỉ, mình không ốm đau bệnh tật gì cả nhưng vẫn muốn làm để yên tâm. Định mai ra 125 Thái thịnh xét nghiệm mỗi tội ở đấy có kết quả lâu quá - 10 ngày sau mới có kết quả. Còn ra chỗ ĐH Y thì mình ngại phải đến chỗ bệnh viên đông người. Mà cm định đẻ ở đâu vậy. E định đẻ ở Bv Thanh Nhàn vì thấy bảo ở đấy đẻ không tốn kém. Chứ thấy bảo đẻ ở Việt Nhật đẻ thường có mấy triệu nhưng tiền dịch vụ lên tới hơn 10tr thì hơi quá so với khả năng của em.