Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongtruc, 29/4/2010.

  1. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Trộm vía vẫn còn may mắn chán, nhưng quan tâm quá, đến khi sinh cháu, quan tâm quá lại thành có vấn đề để xích mích đấy, mỗi nhà mỗi cảnh, cố gắng để hòa hợp là tốt nhất. Chúc bạn hạnh phúc và hòa hợp mãi mãi.
     
    Đang tải...


  2. Gau_be_bong

    Gau_be_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/5/2010
    Bài viết:
    1,996
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    223
    Ngày xưa mình cũng bị bắt fải gọi về cho BMC, nhưng mình lúc gọi lúc không, sau nói nhiều mình cũng kệ vì mình nghĩ cái gì thì cũng fải xuất fát từ tấm lòng chân thật. Bận thì ko gọi, mà gọi khổ cũng ko biết nói chuyện gì. Sau này có con, toàn cho con gọi hehe, nhưng gần đây toàn MC gọi cho mình, sướng quá đi mất hihi, thấy tình cảm cũng gắn bó hơn. Đúng là tình cảm fải xuất fát từ cả 2 fía các mẹ nhỉ?
     
  3. bé Đô

    bé Đô Biển sóng... đừng xô tôi

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,646
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Hiện tại, khoảng 1-2 tuần thì em gọi điện cho BMC 1 lần.
    Đó là ko tính đến những cuộc gọi vì công việc quan trọng nhé!

    BMC em cũng vậy. Còn BMC và AX em thì fone cho nhau thường xuyên, 2 ngày/lần.

    BMC em luôn muốn cho bé về quê ở với ôbà cho vui! Bé nhà em hiện còn bé, chứ em nghĩ khi nào bé lớn hơn thì thể nào ôbà nội cũng thường xuyên fone cho bé để rủ cháu về quê hàng tuần (bám theo các cô/chú vào cuối tuần).
     
  4. mengocthuy

    mengocthuy Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    nhà mình thì phải nói là MC cũng hay gọi điện hỏi thăm CD, nhưng mà nói chung là chuyện của bà quanh đi quẩn lại toàn chuyện dạy bảo mình thôi, mk, trong khi con gái bà thì bà chả dạy, bà đi dạy con dâu.
     
  5. mengocthuy

    mengocthuy Thành viên mới

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ chồng nào chả thế, nhà mình mẹ chồng gọi điện thì mình vâng dạ cũng bị quy kết là ko có thành ý, mẹ chồng nói gì cũng chỉ vâng dạ để đấy, như là muốn kết thúc cho nhanh câu chuyện. Tóm lại là: Nói nhiều sai nhiều, Nói ít sai ít, Ko nói cũng sai mà.
     
  6. misu83

    misu83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/5/2010
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    đồng cảm................................
     
    mengocthuy thích bài này.
  7. kienlua

    kienlua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Sợ các MC lắm. 2~4 tuần mình gọi 1 lần thế mà bà vẫn chê ít, mà có gọi nữa cũng ko biết hỏi cải gì. Bận bịu bao nhiêu thứ phải lo, có lúc bà gọi cho con dâu còn chẳng kịp nghe máy. Ngày thì làm việc, tối còn đủ thứ việc nhà, đi chợ nấu cơm, rửa bát, vò quần áo cho vào máy giặt, lau nhà, cho con ăn... ti tỉ việc, xong xuôi thì BMC đi ngủ mất rồi, gọi điện lại thành làm phiền. Rảnh rỗi buổi trưa gọi thì ông bà lại đang ngủ trưa. Chả biết thế nà mà chiều.
    Cú cái là bà không bảo mình mà lại cứ nhắn qua Ông xã mình ra điều trách con dâu ít gọi về. Điên thế chứ. Thử hỏi không có công có việc thì có bao giờ tự dưng lão gọi cho bố mẹ để mình chỉ để hỏi thăm sức khỏe đâu.
    Sao ko bao giừo người ta xoi mói con rể mà chỉ tập trung vào con dâu nhỉ?
     
    binhnhi_2007 thích bài này.
  8. Tu Anh

    Tu Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Hi hi, nhà chị giống em rùi. Nói thật đi làm về chả còn nhớ được việc gì nữa. Mà gọi thì cứ thấy mình không thật lòng thế nào ý vì nó giống nghĩa vụ hơn là xuất phát từ tình cảm. Căn bản gọi mà nói được gì thì em cũng nói ngay, đằng này gọi hỏi bố có khỏe không, ở nhà thế nào, bố chồng em thì ậm ừ, cũng chẳng biết nói gì, kết quả là lần nào cũng nói như nhau, chắc được 2 phút là may rồi tắt máy, :D. Ông chồng em cứ nhắc goi về nhưng quả thực em ngại vô cùng vì ngay đến ông ý gọi về cũng chả biết nói gì nữa là em, nan giải lắm ạ. He he, ma BMC em quý con rể còn hơn con trai cơ ạ.
     
  9. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    hí tội các mẹ quá chẳng bù cho BMC tớ hí hí chẳng bao giờ théc méc vụ này cả khi nào có việc gì mới gọi không thì thôi có lần nghe mẹ tớ nói rằng lâu lâu MC có gọi cho mẹ nói chuyện và nói là :" có những lúc em tưởng nó là mẹ chồng còn em là con dâu"
    hí hí mẹ tớ rất bức xúc vì chuyện này(vì sợ tớ phạm tội gì) nhưng tớ biết tính mẹ chồng chỉ nói tí vậy thôi chứ cũng không nghĩ gì nên mẹ kể thế tớ còn cười hí hí. tớ nghĩ xưa rồi cái thời con dâu sợ mẹ chồng, mình có làm gì sai trái đâu mà trách mà kể có trách đi chăng nữa thì cũng kệ riết rồi quen chứ cứ suy nghĩ nhiều mệt đầu cuộc sống còn quá nhiều điều còn fair lo
    Hơn nữa tớ nghĩ có qua thì mới có lại nếu MC yêu quí mình thì mình yêu quí lại còn nếu không thì thôi ...campate các mẹ ơi
     
  10. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Em thì đc cái ở gần BMC nên có việc gì cần lắm thì mới gọi điện thui. BMC em thì dễ và tình cảm lắm nên em cứ thoải mái các bác ạ.
    Ngày em mới về làm dâu, Tết đầu tiên khi tiếng pháo hoa giao thừa vang lên thì em nhấc máy và gọi điện chúc mừng năm mới BMC em. Những năm sau có con nhỏ rùi thì quên luôn, hi hi.
    NHững hôm về quê thì gọi ra hỏi thăm ông bà và cho cu tý nói chuyện với ông bà.
    KHi nào muốn mời ông bà xuống ăn cơm thì alo cho Ông vì ông là xe ôm chở bà mà. Ít khi bị từ chối lắm một khi con dâu đã có lời mời các bác ạ.
    Em đc cái BMC dễ tính nên cũng thoải mái.
     
  11. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Đã ghét rồi thì chẳng nói dc gì cả, thì sẽ ko muốn gọi chứ sao nữa, haizzz...
     
  12. binbin19809

    binbin19809 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1,466
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Đúng như chị nói đã ghét rùi nói gì đươc nữa.Chồng em suốt ngày nhắc vợ gọi cho BMC.Nghe chồng nói xong mà thấy chán nản luôn
     
  13. July Nguyen

    July Nguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Gọi rồi nói cái gì hả các mẹ :D
    Mà các cụ cũng hay, cứ thích con cái phải gọi về chứ nhất quyết các cụ không gọi cho con. Nếu là muốn nói chuyện thì ai gọi cũng được mà. Như bố mẹ đẻ mình toàn gọi cho con vì biết con bận
    Đúng là chiều được người già khó thật
     
  14. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    851
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Hè hè chị gái mình có chiêu gọi nhưng để cháu nói chuyện với bà nội
     
    mrsLu thích bài này.
  15. misu83

    misu83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/5/2010
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    đúng đấy. BMC tôi suốt ngày trách tôi ko gọi về nhưng lúc tôi ốm đau, lúc tôi ốm nghén, sinh đẻ thì một cuộc gọi cũng ko có.
     
  16. mebonggau

    mebonggau Hàng xách tay Mỹ

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Chiêu này đc đa số các mẹ sử dụng thường xuyên mà :)
     
  17. bluebulldog

    bluebulldog Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Mình thì goi cho BMC trung bình 1 lần /tuần. Nếu có việc gì thì gọi nhiều hơn. Có tuần nào mà mình chưa kịp gọi thì BMC gọi. Gọi nhau buôn chuyện thời tiết ở quê, anh em, hỏi han các cháu...Không có gì quan trọng về nội dung nhưng mình cũng tự nói là nên gọi để duy trì mối quan hệ tốt với BMC. Bọn mình hợp nhau lắm
     
  18. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Nhà mình thì con dâu gọi về ít hay nhiều thì câu đầu tiên vẫn là "Yến à!"- tên con gái ông bà. Hic. Sau phải đính chính thì mới "à". Ôb có việc gì chẳng bgiờ gọi con dâu đâu, toàn con trai thôi, nhưng trách thì trách con dâu cho hả dạ. Lắm lúc cũng chán, chẳng muốn gọi nữa, nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, mình phận con mà...
     
  19. kunkun717

    kunkun717 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Mình cũng ít gọi về cho BMC lắm nhưng mình "lấy lòng" bằng cách vào các dịp như 20/10...thì mình gọi điện chúc mừng và gửi bưu điện món quà nho nhỏ. Hihi
     
  20. MECUGAU1402

    MECUGAU1402 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Mình cũng mới lấy chồng được 3 tháng trung bình 1 hoặc 2 tuần thì gọi về cho BMC 1 lần đợt mới cưới quên ko gọi thế là MC gọi cho con trai mắng và gọi cho chị chồng kêu ca :D hoặc có việc gì hỏi han thì cũng gọi cho con trai bà thôi nhưng cũng ít gọi.ngày xưa chưa lấy mình OX cũng ko bao giờ tự gọi về cả toàn BMC gọi cho thôi nên lúc đầu còn kể với mình là chả bao giờ nó quan tâm gọi điện hỏi han gì mình lúc đó lại mạnh miệng giờ con sẽ chăm gọi cho bố mẹ :D thành ra giờ cứ cố nhớ 1 tuần gọi về 1 lần cũng quanh quẩn hỏi thăm sức khoẻ và lúc nào câu mở đầu là bố mẹ ngủ chưa ăn chưa :))
     

Chia sẻ trang này