Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi munky, 24/7/2011.

  1. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Sắp tới lần đầu tiên em đi SG chơi 1 thời gian mà bỡ ngỡ quá
    Có mẹ nào từng đi du lịch ở trong đó rồi hoặc mẹ nào là người SG có kinh nghiệm gì hay chỉ cho em với:
    - Địa điểm tham quan
    - Địa điểm ăn uống, đặc biệt là các món độc đáo chỉ trong SG mới có
    - Mua sắm, nghỉ ngơi
    - Những thứ mới lạ khác, cần tránh, ứng xử...

    Mong các mẹ giúp đỡ ạ! Em chân thành cảm ơn các mẹ :heart:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi munky
    Đang tải...


  2. chuot_vang2008

    chuot_vang2008 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    3,057
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    em cũng có nhu cầu như chủ top, các mẹ chia sẻ cho em với ạ...........................
     
  3. www.d2dexpress.vn

    www.d2dexpress.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    Chủ top mà đi SG thì không cần thamkhảo, cứ vào alo iem là iem mang đi chơi cả ngày, hix. Trng này thì người vùng khác đến cũng chủ yêu đi suối itiên, dinh thống nhất, bến nhà rồng, bảo tàng, địa đạo củ chi, hết

    Ăn thì nhiều trong đó có bánh canh trảng bàng hoàng ty, bánh xèo Ngọc Sơn hoặc ăn là ghiền, nhớ HN thì đi ăn bún chả hàng mành....
     
    haitintin74munky thích.
  4. keothom

    keothom Gió về đâu? Về đâu?

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    890
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    SG ít điểm tham quan lắm, chủ yếu là đi du lịch các tỉnh phía Nam thôi bạn ạ.
    - Nghỉ ngơi : Bạn có thể đến khu phố Tây ba lô để thuê phòng giá rất ok. Đó là khu tập trung Tây ba lô nên giá rẻ, phòng chấp nhận được, thoải mái về sinh hoạt, giờ giấc.
    - Tham quan : chợ Bến Thành, Sài Gòn square 1 ở gần chợ Bến Thành, SG square 2 ở đường Tôn Đức Thắng Q.1, Dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà. Buổi tối thì đi chơi khu Tây ba lô, chợ đêm Bến Thành, dạo qua trung tâm như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn. Xa hơn tí có thể ra khu du lịch Bình Quới, đẹp nhưng mùa này là mùa mưa, tranh thủ đi buổi sáng đến tầm 1-2 giờ chiều là về nghen, chiều tối là mưa ngập đấy.
    - Ăn uống thì có món bánh tráng trảng bàng Hoàng Ty (gần thì ở Cao Thắng - quận 3, xa thì ra khu ven sông Thanh Đa, nếu có ra Thanh Đa thì ghé ăn cháo gỏi vịt luôn ha, cũng ngon lắm đó. Nếu đi KDL Bình Quới thì kết hợp ăn 2 món này lun. :) Bánh xèo thì có Mười Xiềm, Ăn Là Ghiền. Còn muốn nếm món ăn chơi bình dân của SG thì có thể ra đường Võ Văn Tần quận 3 nhé, mời bạn thử món bột chiên (yêu cầu chiên giòn nha). Còn món hủ tiếu Nam Vang thì có thể ghé quán Nhân trên đường Nguyễn Trãi hoặc Hoàng Diệu quận 4. Còn nhiều món lắm nhé :)
    - Du lịch thì đi đâu cũng có cái hay riêng của nó nhg mình nghĩ bạn nên đi tour miền Tây sông nước cho có mùi vị Nam Bộ tí xíu. Bạn liên hệ cty du lịch Vinh Sang để mua tour đi Vĩnh Long nhé. Có cưỡi đà điểu, câu cá sấu, tắm sông, tát mương bắt cá (cái này phải đi đoàn mới được hay sao í), tham quan làng nghề làm kẹo dừa, đồ mỹ nghệ còn có cả khu nhà nghỉ ven sông nữa, nhìn có vẻ hay hay và lãng mạn

    Đến những địa điểm du lịch thì mình nghĩ tốt nhất là xem là chính thôi, hạn chế tối đa mua sắm. Hehe

    Góp vài câu, mong bạn có chuyến đi vui vẻ.
    Chào mừng bạn đến SG nhé, thành phố sống về đêm, đẹp về đêm :)
     
  5. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    Welcome mẹ nó vào Saigon đổi gió.
    Saigon không có chổ nào thú vị để tham quan cả mẹ nó ạ..
    Nhà Tham chỉ chấm được mấy cái shopping malls mát lạnh mà thôi.
    Còn ngoài ra đi xem Bảo tàng chứng tích chiến tranh-tội ác Mỹ ngụy hay Dinh Thống Nhất..
    Đã bay xa quá chừng vào đây thui thà vi vu ra biển cho mát mẻ rùi về Hanoi còn đáng công hơn mẹ nó ạ.
    Còn mua sắm thì tuyệt đối đừng bao giờ léo hánh vào cái chợ Saigon nhé.
    Nhà Tham ăn chửi ở đó cách nay vài năm mà vẫn còn ấn tượng lắm lắm.
    Sau khi than khóc ỉ ôi cho các mẹ WTT nghe thì ý kiến chung của các mẹ là các mợ bán hàng trong chợ Saigon rất chi là hung dữ.

    Chuyện này nhà Tham copy lại hầu các mẹ :

    Nhà Tham lại mún kể lể 1 kinh nghiệm kinh dị mới trải qua, còn tươi nguyên sốt dẻo mùi chửi bới cho các mẹ nghe cho vui rùi mà tránh ...
    Buồn như chấy cắn, nên trưa nhà Tham tếch ra chợ Saigon, ngắm nghía mọi thứ xem có gì lọt vào con mắt hay không..
    Mới lết qua 1 dãy guốc thêu, thấy chả hợp gu nên đi tiếp... đến ngay hàng chót bán vừa dép vừa guốc, thì nhà Tham có chú ý 1 đôi dép quai chéo đỏ bằng simili mềm, đế xuồng chừng 5cm, chất nhẹ xốp như nút bấc ..khi đôi dép đỏ rói vừa mới lọt vào tầm ngắm của nhà Tham, thì bất ngờ có telephone nên nhà Tham tạm dừng và moi ĐT cùi ra chát...thì ..........tèng téng teng....
    Mụ bán hàng tuổi chừng 50 có dáng vóc vô cùng phúc hậu và gương mặt nồn nộn những múi thịt y như mụ Tú của nàng Kiều, đưa tay hất phẩy ra dấu bẩu nhà Tham né đi chổ khác..ah hà, mợ hiểu nhầm mình sàng xê trước hàng mợ phone chát nên nhà Tham vừa talk vừa ngồi xuống thò tay bốc chiếc dép đỏ xỏ vào bàn chân shinh đẹp của nhà Tham..
    Cùng lúc đó, "thọt sô" cũng vừa chấm dứt, nên nhà Tham rảnh rang thử dép.
    Thấy rộng hơn 1 số, nhà Tham bèn hỏi có số nhỏ hem ? Giá nhiu ?
    Thì mợ Tú hất hàm bẩu tay chân là 1 em tre trẻ cũng đồ sộ chả kém với nhan sắc mặn mòi của 1 cô Cám, lấy số nhỏ cho nhà Tham, đồng thời bẩu, cứ thử đi, thử vào vừa chân sẽ báo giá !!!
    Hị hị... nhà Tham bắt đầu linh kẽm chiện chẳng nành !!!

    Sau khi thử vừa, không vừa mới lạ, vì đúng size mừ, nên nhà Tham hỏi tiếp bi nhiêu ?
    - 220K ( úi cha mẹ ui....220K chả phải là bi nhiu,nhưng cho đôi dép ấy thì nà... ) rằng thì là từ sáng đến giờ chỉ toàn bán dép nam, chưa được đôi nữ nào, rằng thì là hàng mới nhập vô...tèng tèng tèng...và blah blah blah...

    Cuối cùng, trả giá đi nhiu cũng được !!!
    Câu kết mới quan trọng !

    Nhà Tham bẩu chỉ mới chui vào, hàng thì còn nhiều, muốn mua cũng phải đi xem 1 vòng chứ chưa quyết định thì được mợ Tú và em Cám thay nhau "giáo huấn" rằng thì là, đã vừa ý thì mới thử, thử xong vừa ý thì mới hỏi giá, nói giá xong seo cóc mua, rằng thì là ai cũng như nhà Tham chỉ hỏi mà cóc mua thì thế này thế nọ...ect....
    Nhà Tham mới bẩu,Tham tôi chả phải lần đầu trong đời đi mua hàng, có vào xem hay thử và hỏi giá đi nữa thì chưa vừa ý cũng có quyền không mua, và chả ai nói lời nào như chị nếu đây là luật riêng của hàng chị thì sao chị không ghi bảng, rằng đã hỏi giá thì bắt buộc phải mua , cho khách hàng họ biết..!!
    Nhà Tham bỏ đi không mua thì ui zờii ơi... ngoài cô Cám mặn mòi tay chân hạ bộ của mợ Tú ra thì còn các mợ hàng kế bên cũng xúm nhau chửi với rằng nhà Tham rảnh quá, chả có việc gì làm nên đi quậy !!!!
    Mà rảnh thiệt !
    Sau đó nhà Tham lại lê lết ra đường Tạ Thu Thâu,cũng lê lết đủ hết 2 dãy cửa hàng thì thấy cũng đôi dép y chang như đôi mợ Tú bán, từ chất liệu quai đến đế, nhưng hỏi thì chỉ nói có 70K ( chưa trả giá ) nhà Tham thử lại lần nữa thì thấy không hài lòng nên không mua, và em gái ở hàng đó cũng chả chửi nhà Tham miếng nào, cám ơn em gái dễ thương nghen...he he...

    Thực ra ,đã lâu lắm nhà Tham không có vô chợ Saigon, nên thấy nhớ không khí nhộn nhịp năm xưa, nhưng bi chừ sao thấy thực là phức tạp, y như 1 cái bẫy bọc nhung, những bàn tay lôi kéo, những nụ cười cơ học toác hoác mời gọi nhưng ai đó lỡ dại mà dừng 1 phát thì roài sẽ biết, hình như chợ Saigon giờ chỉ thích hợp với NN chứ chả thích hợp cho mình nữa, thấy chui vào các shops hay thương xá mát mẻ mà dễ mua đồ hơn, cực chẳng đã, chợ Saigon có lich sử trăm năm nên khi có bạn bè NN về thì cố đưa tụi nó đi 1 vòng chứ khuyên đừng nên mua..
    Nói đến các chợ dù lớn hay nhỏ cũng thấy kinh khủng vô cùng khi cầm món đồ xem và trả giá...lần khác do thèm bún riêu của bà cụ bán lâu năm nên nhà Tham cũng chui vô chợ ăn, rùi quen tật lê lết qua hàng quần áo, mới lơn tơn ngắm chưa kịp hỏi đã bị mợ kia háy nguýt, và chửi bóng gió...đại ý là, mua hông mà đứng ám khí..
    Úi,sợ vãi cả linh hồn nên nói đến chợ nhà Tham vái cả nón !!! Hờ hờ...

    Cho nên nếu mẹ nào có vào chợ Saigon thì nên chú ý mợ Tú bán dép hàng đầu tiên bên phải , từ cửa Tây Chợ đi vào nhá....hé hé.
     
    Sửa lần cuối: 27/7/2011
    motngaymoi59munky thích.
  6. wind2012

    wind2012 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/7/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    :mad: Em bị y chang chị, và bị thêm 1 vụ bên quầy quần áo. Thấy áo xinh xinh nên thận trọng ngó từ xa rồi thê nàng ta tới tóm em vào xem, kiểm tra thấy chất liệu vải dở quá nên ko muốn mua hay coi size gì cả nàng ta tự bảo luôn 250k . Em lắc đầu nàng bắt trả giá , em bảo ko hài lòng chất liệu vải thì làm sao trả giá mà áo đấy hôm sau em mua bên SG square vải mềm đẹp hơn có 145k thôi....Quay lưng đi cũng có 1 bào ca sau lưng nhưng chẳng muốn đôi co để dành sức đi dạo ...
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  7. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    Chợ Saigon kinh thật Wind nhỉ. :mad:
    Chị cũng bị thêm 1 vố mua vải trong đó từ năm xửa năm xưa.Chảnh không thể ngửi ! Cạch luôn.
    Có mua vải thì ra các tiệm Hai Bà Trưng hay các shop vải ..
    Chen chúc chợ vừa nóng vừa ngạt thở lại gặp các bà chằn chịt..hức hức..có xiền đi mua hàng mà cứ ngỡ mình đi xin ấy..
     
  8. nguoi co lieu_dn

    nguoi co lieu_dn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    1,661
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    em thỉnh thoảng cũng hay vào sài gòn,nhưng trong ấy đường xá chật chội,con người xe cộ đông đúc quá,ra đường thị đụng lô cốt,cũng chán lắm,có đi qua trung tâm thành phố hay dạo mấy công viên là thấy ok nhất!
     
  9. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    hum nay mới vào nhà ni
    em đi sg chưa hay em xong rồi?
     
  10. Mecom08

    Mecom08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    Mình sắp vào SG 10 ngày, có mẹ nào biết chỗ book phòng đẹp giá hợp lý ở đường Lê Hồng Phong ko mách em với ạ?
     
  11. nemotravel

    nemotravel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    Liên hệ với bên em theo sign nhé chị, em sẽ giúp chị book phòng tốt :)
     
  12. pisces_t2h

    pisces_t2h Thành viên mới

    Tham gia:
    1/7/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    địa điểm tham quan: SG chán lắm ạh, ko có chỗ chơi nhiều đâu, chị nên book tour đi miền tây sông nước, hoặc vũng tàu phước hải gì thẳng tiến nhé!:D
    ăn uống: em thấy mấy bạn em ở hn ra thích ăn hủ tiếu, cơm tấm với phá lấu trong đây lắm, àh, chị ko đc bỏ qua gỏi khô bò cv lê văn 8 hai bà trưng nhé, bán buổi chiều tối, ngon số 1 luôn! :"> nchung chị cứ search, nhìn món nào trong đây thấy ngoài đó ko có thì cứ hỏi nhé, em kiếm địa chỉ dùm cho, àh, phải qua khu q5 ăn chè tàu cột điện nữa, mấy món hoa ở đó ăn ok lắm, cơm gà xối mỡ q8 cũng ok, àh, chị cũng ko đc bỏ qua phá lấu chiên q4 nữa, ngon lắm ạ! :D rồi gì nữa ta, mốt em nhớ viết tiếp! :)) àh, tàu hũ đá với tàu hũ gừng nước đường nữa nhé, nước chan khác với tào phớ HN nhen! :D
    Mua sắm nghĩ ngơi: em khuyên chân thành là đừng vào SG square thì tốt hơn, chẳng có gì để mua đâu ạ, xô bồ lắm, nhìn rối mắt ko lựa đc gì, chị cứ ra thẳng mấy shop trên đường huỳnh văn bánh, đồ rất đẹp, đa fần là made in korea, rất ít china! :D nghĩ ngơi thì khu đề thám PNL thẳng tiến ạh, ks 2,3* mà rẻ lắm chị cứ check agoda,com mà book fòng cho rẻ nhé!
    những thứ mới lạ thì em cũng ko rõ nữa, tại thấy cái gì cũng wen thuộc với mình, nchung trong sg chị yên tâm mà đi ăn uống, hàng nào có giá đó, ko sợ cắt cổ đâu ạ! :D còn wần áo thì tùy, chị đi chợ thì trả giá, shop thì ko, cứ như hn thôi ạ! :)
    Anyhow, sắp tới em cũng làm 1 tour đi HN 2,3 ngày, cũng lạ nước lạ cái như c ạh, mong các c giúp đỡ em sơ sơ! :D àh, em ở ks khu phố cổ! :D
     
    motngaymoi59 thích bài này.
  13. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em xin ít kinh nghiệm đi Sài Gòn

    Một số chợ lớn ở HN cũng có điệp khúc vào mua mà ko mua là đốt vía, là ăn chửi hội đồng, bị giằng nón mũ và làm cho khách nhớ đời ko bao giờ dám quay trở lại... hi hi nếu mà là mình thì sẽ ko bao giờ có kiểu bán hàng côn đồ như thế cả !
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  14. CUONG798

    CUONG798 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/10/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  15. motngaymoi59

    motngaymoi59 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2012
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn chủ top và các chị, bài viết rất hữu ích. hi. Em cũng sắp đi SG. đinh đi 10 ngày. đi cả miền tây và vũng tàu, có ai có gợi ý gì giúp em không ah. Em cảm ơn trước :)
     
  16. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Báo cáo với cả nhà là từ hồi đó e vẫn chưa có dịp đi, năm nay cố gắng xem có làm đc 1 chuyến ko? Vì bõ công đi xa phải chơi khăps miền sông nc chứ
     
  17. tuyetlien001

    tuyetlien001 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Chưa 1 lần bước chân tới vùng đất khách quê người. Cũng muốn đi phượt đây đó mà không có thời gian... :(
     
  18. myhung1509

    myhung1509 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/11/2013
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ở Sài Gòn làm gì có miền sông nước hã bạn? chắc bạn nhầm rồi đó.
     

Chia sẻ trang này