Chuyện đã cũ, nên em xóa tất cả các topic liên quan nhé, khỏi nhớ chuyện ngày xưa . Cảm ơn các bác đã chia sẻ
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? Thời gian thì tùy vào kinh nghiệm của mỗi người Nếu ai đã từng yêu một lần thì sẽ nhanh hơn người chưa yêu bao giờ (theo cá nhân em là vậy ) còn cái vụ 1 năm của chị thì chắc là do trong đầu anh ấy có nhiều suy tính mà chị không phải là đối tượng phù hợp nên giúp thì cứ giúp thôi chứ không yêu Như em hiện tại cũng thân với một bạn nữ trên cty, ở cty ai cũng bảo là 2 đứa thích nhau nhưng thực ra em với bạn ấy xác định là chẳng đi tới đâu (không cần phải nói với nhau, tự hiểu thôi ạ), nhưng vẫn giúp đỡ nhau nhiệt tình như kiểu người yêu đó )
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? cái này k có mốc tgian cụ thể bạn ơi, tùy tình cách, hoàn cảnh, rồi thiên thời địa lợi nhân hòa nữa. haizzz mình cũng ghét cái cảm giác băn khoăn vs chờ đợi 1 câu kiểu đó lắm, bị mấy lần rùi nên rất thông cảm vs bạn
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? nếu mà thấy cảm tình 1 fat thôi thì hnay quen ,sang ngày hsau là nói đc rồi để lâu dễ sinh thù ghét và khó hợp :finga:
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? theo như em nghĩ thì nhiều khả năng mn đang bị ngộ nhận tình cảm rồi nhé .em cũng hay đối tốt vs ng khác giới và thường 99% bị hiểu lầm là có thích họ theo kiểu nam-nữ .Và với dạng ng như em thì ,nếu có thứ t/c trên mức bạn bè thì nói thẳng luôn .
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? Giờ thì mình cũng tin là người ta nhiệt tình giúp mình ấy. Chắc mình cũng là 1 người bạn tốt trong mắt người ta, tại hai người nói chuyện về công việc cuộc sống cũng hợp nhau mà Haizz, đấy, có những trường hợp hợp nhau về cách nói chuyện, quan điểm sống, nhưng ko có cảm giác yêu thì cũng ko đi được đến đâu hixx
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? Do em ngộ nhận thôi, vì trong quá trình 1 năm bạn ý cũng không có ý định thổ lộ mà, em thử quen và đối xử tốt với các chàng trai khác thử xem , có khi 1 năm qua tình cảm với bạn ý chỉ là một thói quen khó bỏ của em mà thôi. Vì trong cuộc sống có nhiều cái na ná như tình yêu lắm.
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? bỏ quách đi . tìm người khác b ạ ... yêu gì mà đau đầu.. hihi
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? Em cũng nghi nghờ vậy chị ah ) Nhiều khi em nghĩ có khi em cũng chẳng thực sự yêu người ta. Có khi chỉ là thích thôi và thấy hợp hợp, nên là cứ để nó như vậy. C yên tâm ạ. Em chỉ thắc mắc tẹo thôi, chứ sau 1 tuần em gần như quên tiệt rồi. Giờ lại tập trung vào công việc và các thú vui khác Thấy đời nhẹ nhõm hơn cái kiểu mong chờ trước kia
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? Bỏ rồi, bỏ ngay từ cái hôm biết tin ấy hự hự. Giờ lại độc thân vui vẻ ....Ah mà trước giwof đều thế )
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? Bạn nào mà nhát thì chẳng nói ra đâu mn. TRước e cũng có anh bạn thân, thích em mấy năm mà k chịu thổ lộ. Đến lúc em có người yêu rồi mới dần lộ ra................
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? Mất 1 năm mới dám nói lời yêu à bạn? Là do bạn nhát hay là do cảm thấy tình cảm chưa đủ vậy? Mình hơi tò mò chút. Vì nhỡ trong khoảng thời gian đó, bạn ko nói ra, có người khác ngỏ lời thì họ lại đồng ý thì sao?
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? Ơ, thế có còn cơ hội cho bạn nam mấy năm kia không? hay là thôi, anh ấy chỉ là bạn của quá khứ vậy :3
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? không nàng ơi. Anh ấy chỉ là bạn tớ thôi. Bạn thân từ cấp 2. Tớ cũng k có yêu chàng ấy mà ^^
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? thời gian phụ thuộc vào 2 yếu tố: 1. hoàn cảnh cả 2 ng có thường xuyên gặp nhau k? Gặp trong những TH ntn ? 2. Do tính cách của a chàng kia. Nhưng sự thật chắc là do b ngộ nhận nên có cảm giác đó, còn ng nào tán chơi thì chỉ cần vài hôm là tỏ tình liền (theo số đông).
Ðề: Con trai mất bao lâu để thổ lộ tình cảm? công nhận nhiều ng như thế đấy! mất cơ hội thì đành chịu thôi. lạ thật!!!
haizzzz, người yêu mình thì yêu hơn 1 năm rồi nhưng chưa bao h nói câu yêu .... dù chỉ 1 chữ, em đang nghi ngờ người đó k yêu mình, hi
như thằng người yêu em thì vài ngày thôi bác. nó yêu em 7 năm giờ có vài ngày mà nó còn bỏ em theo con khác ấy.