k tính toán nữa nhưng nếu tính từ đầu tháng tới giờ nguyên khoản biếu ob ngoại đã 8tr rồi, tiền học TA cho con 7M tiền BH cho con 1,5M, tiền các khoản vào 10M nữa,nói chung là tháng này cứ phải 30M mới đủ cho cả tháng, đầu tháng đã kế hoạch là chỉ chi 1M đi siêu thị thôi thế mà đã đi 3 lần hết 2M rồi heee cho nên kế hoặc k bằng bốc đồng. vài hôm nữa lại quần quần áo áo, ah lại thêm hôm CN vừa rồi 2 ngày T7,Cn vèo luôn hơn 2M cho dép ,guốc, quần áo.
Nhà em tiêu nhiều lắm chả dám xem lại, toàn thứ ko đừng được. Ngược lại ngày nào cũng muốn biết mình kiếm được bao nhiêu
Ôi sau này con lớn nghĩ tới khoản học thêm cũng đau đầu phết, có sao tiêu vậy nhà em toàn làm nhà nước thôi, cho thuê nhà nên em cũng khéo ăn khéo co cả tiền học, sữa, bỉm của con lẫn chi tiêu các khoản tháng hết chục triệu thôi, nghĩ lại cũng chả có mà biếu ông bà, toàn nhờ lộc của ông bà hoài
Hehe em tiêu quen tay mức 30M ròi, ko dừng được đâu. Chỉ làm sao ko vượt khung đó thôi. Tiền học của con bây h cao thật.
Hôm nay đóng tiền học, tiền báo, tiền học cờ vua cô chị 2,8M rồi. Cậu em từ hồi không đi học ở nhà mỗi tháng 3M. Sáng nay đi chợ 80k, chiều về mua sữa, súp gà cho con chắc cả ngày200k.
Các mẹ cho em nhờ thông tin ở đây cho bạn em với, vì cần gấp. Bạn mình có căn nhà cấp 4 (1 tầng & 1 gác xép, gác đứng ko cộc đầu) cần bán. Diện tích trên sổ 18.4m2, thực tế ~20m2. Mặt tiền 3.4m, nở hậu & chính chủ bạn ấy đứng tên từ 2002. Giá bán: 790 triệu Địa chỉ nhà: số 4, ngách 32/190 Hạ Đình, Thanh Xuân (gần Khuất Duy Tiến, ngõ ngách rộng & dân cư ở ổn định - các mẹ alo khi qua xem nhà vì bạn mình để trống nhà không ở đây) Đt: 0977.078.989 (số bạn mình, tên Ân)
hiiii thì khổ thế đấy Bác, căn bản là nhà cũng nhiều thứ phải chi tiêu, rõ dáng đầu tháng bảo chỉ đi siêu thị 1 lần thôi thế mà đi tới 4 lần rồi, tối nay lại phải đi ít nhất cũng 500k cho dầu ăn, nước mắm, rửa bát, mỳ ăn liền haaaaa thế thì phải 1tr rồi chứ 500k k đủ Rồi thì tối qua bà nội hơn 100 tuổi k may ngã có khi gẫy chân rồi, mai lại về biếu ob ngoại ít tiền còn thuốc thang, ăn uống chăm cố nữa ,vvvvvv ôi tóm lại là tháng nào cũng nhiều việc k thể kìm hãm được. Thực ra k muốn cho bố mẹ em khổ, và phải suy nghĩ chuyện tiền nong nên e thế thôi, để bố mẹ luôn yên tâm về vấn đề tài chính, k thì ob lại chắt bóp chi tiêu khổ lắm, em thì k giầu có gì nhưng toàn cố vậy đấy.
Em biết chăm lo cho bố mẹ thế còn j bằng. Đúng là gái rượu. Cụ hơn 100 tuổi ngã mà bị gẫy xương thì đau đớn lắm, người già rất lâu lành. Còn con cháu chăm sóc nữa.
Vâng bà nội em giá rồi, hôm qua nẹp chân nằm 1 chỗ, họ bảo già rồi k bó được vì 103 tuổi rồi mà, như cành củi khô rồi còn gì nữa chị. Em cứ nghĩ bố mẹ em nuôi mấy anh em lớn lên thời đó khổ lắm, ăn cơm độn còn k no , bố mẹ làm ngày làm đêm nuôi con ăn học, giờ mình đi lấy chồng rồi, chăm lo nhà chồng bố mẹ cũng k được hưởng gì, và biết bố mẹ sống được bao nhiêu năm nữa đâu, nên cứ cố chăm lo đầy đủ ,để bố mẹ có cuộc sống vui vẻ, k bận tâm tới kinh tế, và bố mẹ cảm thấy k tiếc công khi nuôi con khôn lớn ăn học. Cuộc đời mình dù sao vẫn còn trẻ, nếu mình còn sk thì hôm nay k có thì ngày mai có, mình còn làm ra cứ mất bố mẹ rồi k có bố mẹ t2 nữa.
Nhà e tháng tầm 10tr, mà có mỗi 2 mẹ con, chi tiêu ko đến mức đó nhưng ko hiểu sao tháng nào con tó cũng ốm, ít nhất 1 lần (((((((((((((((((((((((((((((((((((
cuối tuần 2 vc về quê cũng hết 2tr rồi ak! hic. tháng sau lại bội chi, Tháng này đã tiêu hết lương tháng sau rồi! @@
Nhà mình tháng 3 cũng tiêu hộ tiền tháng 4 xong luôn rồi. Tay nọ móc túi kia loạn cả lên. Hic mà hôm nay mới có ngày 30. Một tuần nữa mới có lương của xã cơ.
Hicc, e chưa lập gia đình.. đọc bài này thấy hoang mag quá các mẹ ơi ( Bao h ms còn tiền dư ra mà mua nhà HN
Hôm qua vừa chi 10trieu tiền nhà 2 tháng các mẹ ạ, đau hết cả xót. Mới lấy chồng 2 tháng thôi mà em đã thấy thấm bao nỗi vất vả của bố mẹ lúc trc, thế này mà có baby thì đúng là quá "hiểu lòng cha mẹ" luôn