nó kiêu ko chịu em ạ,,,, phí quá em úi ,.... giờ bít làm sao giờ nhiể ... có phải hàng ế đaau chứ lại
Đúng rồi các chị ạ, giới thiệu cũng cần có duyên nữa đấy, như em mấy năm trước có ng bảo giới thiệu cho cứ giãy đành đạch lên ko chịu =)) Giờ muốn mà chả có ai môi giới cho ý kakaka, cho nên cũng phải tùy từng thời điểm nữa. Đấy là e suy từ e ra đó :3
để tớ về soi gương xem còn vô duyên không hehehe.... nếu hết vô duyên ( nghĩa là không không duyên ) 2 lần phủ định bằng 1 lần khẳng định ... tớ sẽ email cho em tớ
Hi các mẹ ... ! Ngày mới em có nhời chào ! em đố zui các mẹ 1 câu ... sáng nay em nhớ ra sự zụ giè...
Kaka, ý e ko phải là bà mai có duyên hay ko đâu, mà là giữa 2 ng được làm mai tại thời điểm này họ có duyên với nhao hay ko ý ạ :">
Mà các nàng giới thiệu thì cũng phải để 2 bên nhìn ảnh nhau cái đã chứ Biết đâu nhìn ảnh xong lại mê tít
chị ơi, trích thông báo của nhiều mem như nào ấy nhỉ, em tìm mà chẳng thấy, hihi, tinh thần là đôi đó gặp nhau chưa ah chị
À mừng ơi, thấy mọi người bảo giò ngon nhé ... bên c biếu giò ấy .. chứ c đã măm măm đc miếng nào đâu
hi hi, thế ah chị, thế lúc nào ủng hộ nhà em nhá, em cám ơn, Em thấy chị trả lời đc cả 2 comment nên em mới hỏi chị mà, hị hị
hihi. em hnay cho ku con đi học lớp mới chị ạ. trộm vía ku cậu cg thích cơ. đi học dần sẽ quen mà chị
công nhận c cũng đang quen dần , đi học 2 hôm về khác hẳn em ạ ... hey ,,,, con nói ý ới mà mẹ nghe chẳng hiểu nó muốn biểu đạt cái gì