Tranh luận: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

Thảo luận trong 'Ảnh đẹp của con' bởi zozo_xuxu, 10/2/2015.

  1. zozo_xuxu

    zozo_xuxu Gà bông yêu cá sấu

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm qua đọc được bài báo này, thấy ý nghĩa quá nên chia sẻ với mọi người. Mình cũng biết chị này qua facebook khá là hâm mộ cách dạy con không bằng sách vở, điện thoại mà bằng thực tế của chị ấy, mình chia sẻ cùng mọi người nhé

    Link bài mình lấy trên kênh 14: http://kenh14.vn/xa-hoi/y-nghia-tuyet-voi-cua-bo-anh-de-bo-me-ke-cho-con-ve-tinh-yeu-que-huong-dat-nuoc-20150208091512181.chn

    Với hy vọng có thể truyền tình yêu quê hương đất nước cho cậu con trai 3 tuổi tên Nhím, chị Lan Anh và anh Duy đã chụp lại những khoảnh khắc của Nhím ở những nơi bé đã đi qua và lưu giữ tất cả trong bộ ảnh mang tên "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước".

    Gần đây, bộ ảnh một cậu nhóc khoảng 2 - 3 tuổi trong màu áo cờ đỏ sao vàng chạy nhảy giữa mênh mông đồng cỏ, núi rừng, những đoạn đường đèo tuyệt đẹp của Hà Giang, Hưng Yên, Đồng Mô... khiến người xem rất thích thú.



    Bộ ảnh với tựa đề "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước" cùng lời tâm sự, gửi gắm của bố mẹ Nhím (tên thường gọi của bé) rất chân thành và ý nghĩa: "Bố mẹ sẽ truyền tình yêu quê hương đất nước cho con và lưu giữ bằng bộ ảnh nhỏ này - những nơi con đã đặt chân đến - để sau này lớn lên, con sẽ cảm nhận được rõ những gì bố mẹ muốn nói với con, con nhé!".

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hình ảnh dễ thương trong bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước".


    Bố mẹ của Nhím cũng mong cậu bé khi lớn lên đừng yêu nước bằng những lời khoa trương hoa mỹ mà chính bản thân mình không thể làm được, hãy yêu nước bằng chính những hành động nhỏ của mình. "Bộ ảnh của nhà Nhím vẫn còn dài lắm, và sẽ được chụp trên những con đường Nhím đặt chân qua" - bố mẹ Nhím cho biết.

    Liên hệ với gia đình Nhím, chúng tôi gặp chị Lan Anh (SN 1983, Giảng viên tiếng Hàn tại một trường Trung cấp ở Hà Nội) và anh Duy (SN 1980, Giảng viên một trường Đại học tại Hà Nội). Cả hai vợ chồng đều là giảng viên, đều chung niềm đam mê phượt và nhiếp ảnh. Nhím chào đời vào năm 2012, tên thật của bé là Nguyễn Văn Duy Anh - được đặt theo tên ghép của bố và mẹ.
    [​IMG]

    Nhím cùng bố mẹ ở vườn đào Nhật Tân, Hà Nội.


    Chị Lan Anh cho biết, hai vợ chồng đã thực hiện bộ ảnh này từ tháng 6/2014, trong một lần đưa Nhím về thăm quê nội. Cả hai dự định sẽ đưa bé đi các tỉnh miền Nam, những địa danh thắng cảnh khác của Việt Nam và sẽ chụp cho đến khi nào Nhím trưởng thành.

    Vợ chồng chị Lan Anh chia sẻ: "Đưa Nhím đi nhiều nơi, nhưng không nơi đâu khiến Nhím thích thú và có được những bức ảnh tự nhiên nhất như ở quê nội và quê ngoại của bé. Có lẽ vì vợ chồng mình rất hay cho con về quê, nên con cảm thấy thân thuộc và con cũng đặc biệt thích về quê. Thường khi chụp ảnh vợ chồng mình không hay sắp đặt vì trẻ con tầm này rất khó để bắt chúng theo mình, nên vợ chồng mình thường để con chơi tự nhiên hoặc cùng chơi với con để bố (hoặc mẹ) chụp ảnh. Con về quê được chơi ở không gian rộng, được thả diều, được nghịch đất, được xem con trâu, con cò, con vịt... nên thích lắm, cứ chơi hăng say thôi và vợ chồng mình tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc con vui đùa tự nhiên nhất".

    Mặc dù Nhím còn bé nhưng khi "phượt" cùng bố mẹ, bé đều được nghe bố mẹ nói chuyện với bé như với một người lớn. Trong chuyến đi Hà Giang, cả chị Lan Anh và anh Duy đều giới thiệu cho Nhím về cảnh vật, về cuộc sống của các bạn nhỏ trên đó, rằng các bạn bé xíu mà không có quần áo đẹp, không có đồ ăn ngon, nhiều đồ chơi như con nhưng các bạn rất ngoan ngoãn, ăn giỏi và lễ phép.

    "Có lần, Nhím thấy các bạn trên đó xin kẹo cũng chạy ra xin cùng, còn xin mẹ kẹo để cho các bạn nữa. Cũng không hiểu sao từ lúc đi Hà Giang về bạn Nhím hiểu chuyện hơn nhiều, vốn từ vựng nhiều hơn, lễ phép hơn, ngoan ngoãn ăn tự giác và đặc biệt là rắn rỏi khỏe mạnh hơn nhiều, tự đi bộ được một quãng đường rất dài . Có lẽ đó là niềm vui lớn nhất và ý nghĩa nhất của hai vợ chồng mình và là động lực lớn để cả hai tiếp tục cho con đi khắp thế gian", chị Lan Anh chia sẻ.

    [​IMG]
    Nhím cùng xin kẹo với các trẻ em nghèo ở Hà Giang.


    Hơn 2 tuổi, Nhím đã cùng bố mẹ đứng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng. Chị Lan Anh kể, lúc đó chàng ta vừa sợ lại vừa thích cứ hỏi mẹ suốt: "Mẹ ơi, sao lại nhiều núi thế, sao núi lại to thế...v.v... làm mẹ trả lời mệt nghỉ". Qua mỗi chuyến đi, vợ chồng chị đều thấy Nhím "lớn" hơn được một tí vì bé được biết rất nhiều thứ hay ho, trải nghiệm sương gió cùng bố mẹ trong các cuộc hành trình dọc đường đất nước.
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    Album này ko phải của em nhé, tại cũng từng ước mơ nhưng ko thực hiện được nên đọc được bài báo này thấy ước mơ trỗi dậy nên chia sẻ thôi để cùng bàn luận cho vui
    Đây này các mẹ toàn bộ album của bạn ấy trên facebook đây , không có tính Gato lắm nhưng mà cũng khá là ...

    https://www.facebook.com/duyanhnt/me...5496180&type=3
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi zozo_xuxu
    Đang tải...


  2. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

    Đáng yêu quá ah :)
     
  3. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

    đẹp quá bao giờ mình mới có điều kiện như bạn này nhỉ ?
     
  4. zozo_xuxu

    zozo_xuxu Gà bông yêu cá sấu

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
  5. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

    đẹp quá , mình cũng chụp nhưng chưa đi được nhiều nơi
     
    zozo_xuxu thích bài này.
  6. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,793
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

    Đẹp quá. Mình cũng muốn được như mẹ nó quá
     
  7. myhung1509

    myhung1509 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/11/2013
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

    Đẹp quá,không biết tới khi nào mình mới được như vậy nữa ;)
     
    zozo_xuxu thích bài này.
  8. vohang

    vohang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

    Ôi, mình cũng muốn cho con có một bộ ảnh tuyệt vời. muốn dắt con đi khắp mọi miền đất nước.
     
    zozo_xuxu thích bài này.
  9. zozo_xuxu

    zozo_xuxu Gà bông yêu cá sấu

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

    Huhu đâu phải ảnh của em đâu, em mà được như này em đã không phải ước :((((
     
  10. vohang

    vohang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/3/2013
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

    Mình cũng hay chụp cho con, nhưng chả theo chủ đề nào cả. Có khi sau tết, lên kế hoạch làm một bộ cho con mới được.
     
  11. zozo_xuxu

    zozo_xuxu Gà bông yêu cá sấu

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ý nghĩa tuyệt vời của bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước"

    Nhiều lúc cũng muốn vứt toẹt công việc nhà nước với đồng lương còm để làm gì đấy kiểu xách ba lô lên vai và đi khắp nơi nhưng nhìn sang bên cạnh nhà vẫn phải đi thuê, con cái và ông chồng lười như hủi (mỗi khi cuối tuần là lại cắm đầu vào điện tử) là lại muốn vứt quách cái ước mơ hão huyền của mình đi. Tự nhiên đọc bài này ước mơ điên khùng lại trỗi dậy huhuhu
     
  12. HappyTime Shops

    HappyTime Shops Chuyên Mỹ phẩm xách tay Hàn Quốc

    Tham gia:
    28/2/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Đẹp quá, khi nào có con mình cũng sẽ chụp thật nhiều ảnh cho con. hi
     
  13. zozo_xuxu

    zozo_xuxu Gà bông yêu cá sấu

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Đây nữa này :((((((((((((
    http://www.doisongphapluat.com/gia-dinh/cach-day-con-thu-vi-cua-ba-me-tre-me-phuot-a88445.html


    Cách dạy con thú vị của bà mẹ trẻ mê "phượt"
    ĐSPL) - Chị Trần Lan Anh từng gây "sốt" với bộ ảnh ý nghĩa: "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước". Dưới đây là những chia sẻ về cách dạy con thú vị của bà mẹ trẻ.

    Bé Duy Anh - con trai chị Lan Anh có biệt danh ở nhà là Nhím, là một bé trai rất thông minh và năng động. Mới 3 tuổi nhưng bé đã học được các con số, đọc được các chữ cái cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đặc biệt, bé có sở thích đi chơi, khám phá, thích đi du lịch cùng người lớn.


    360p

    image/svg+xml
    [​IMG]


    BỎ QUA


    Thích dạy con như trẻ ở quê
    Chị Lan Anh (32 tuổi, sống ở HN) cho biết, chị rất muốn con trai lớn lên giống những trẻ em ở quê vì bản thân trẻ em ở quê rất tự lập. Trong khi nhiều trẻ em thành phố học dến cấp 3 vẫn chưa biết nấu cơm, chưa biết tự làm những việc bản thân có thể làm được.

    [​IMG]Phóng to

    Một bức ảnh trong bộ ảnh "Để bố mẹ kể cho con về tình yêu quê hương đất nước" từng gây "sốt" cộng đồng mạng. Ảnh: NVCC
    Hơn nữa, trẻ em ở quê thường khỏe hơn trẻ em ở thành phố vì được vận động nhiều và được rèn luyện nhiều hơn.

    Việc cho bé đi chơi và khám phá miền quê không chỉ là cách để tạo cho bé có một nền tảng nhận thức về quê hương, mà còn có một sức khỏe tốt cũng như sức đề kháng tốt chống lại bệnh tật.

    Bố mẹ phải làm gương
    Theo chị Lan Anh, để dạy con tính tự lập thì vai trò làm gương của bố mẹ rất lớn. Cách tốt nhất để con có thể tự giác chính là bản thân bố mẹ cũng phải tự giác, sau đó khuyến khích con làm theo.

    Vốn đều là những người tự lập, từ khi kết hôn, vợ chồng chị tự chuyển ra riêng, chính vì thế, khi có Nhím, hai anh chị cũng muốn rèn luyện cho Nhím tính cách cứng cỏi.

    Ngay từ khi chị mang bầu, vợ chồng chị đã định hướng rõ ràng hai vợ chồng cùng dạy con, bất cứ lúc nào cả hai rảnh thì cùng dạy, ai bận thì người kia chơi với con và hướng dẫn con làm từ những việc nhỏ nhất như tự cầm balo, tự ăn, tự đánh răng… và tuyệt đối không làm hộ những việc của con, cũng không bỏ mặc con.

    [​IMG]Phóng to

    Không làm hộ con nhưng không bỏ mặc con. Ảnh: NVCC
    "Mình thường trò chuyện, tâm sự với Nhím ngay từ khi bé còn trong bụng mẹ. Đến khi con lớn hơn, sau mỗi buổi đi chơi cùng con về, mình nói với con về những chuyện vừa trải qua để kích thích trí nhớ của con. Hàng ngày, có những điều làm được hay chưa làm được, mình đều nói chuyện với con như với người lớn. Thưởng cho con khi con làm được, cũng phạt con khi con chưa làm được”, chị Lan Anh chia sẻ.

    Chị Lan Anh cũng cho biết, khi chỉ có hai mẹ con, chị thường trò chuyện với con như một người bạn bạn về tính tự lập, về sự sẻ chia và tôn trọng người khác.

    "Phượt" cùng con
    Khi được hỏi về ý tưởng của những chuyến "phượt" cùng con, chị cho biết, hầu hết những chuyến "phượt" đều có bé Nhím và mục đích vì bé Nhím. Mỗi lần như vậy, gia đình chị phải chuẩn bị rất chu đáo, tránh những sơ xuất xảy ra ảnh hưởng đến con.

    [​IMG]Phóng to

    Vợ chồng chị luôn lên kế hoạch cụ thể, an toàn cho những chuyến đi của con. Ảnh: NVCC
    “Để một người lớn đi chơi xa lên kế hoạch đã khó huống hồ cho một đứa trẻ đi xa càng khó hơn. Thường hai vợ chồng mình lên kế hoạch rất lâu và rất kỹ. Lên kế hoạch để cho bé đi cùng với các bé cùng tuổi khác để có thể cùng giao lưu và khám phá. Khi di chuyển cũng phải chọn phương tiện an toàn nhất, ví dụ thay vì đi xe máy đi "phượt" thì sẽ thuê xe của người bản địa để đưa bé đi, như thế bé vẫn khám phá được thiên nhiên, vừa an toàn lại vừa đỡ mệt cho bé”, chị Lan Anh chia sẻ.

    Luôn đi cạnh con

    [​IMG]Phóng to

    Vợ chồng chị không ép buộc con đi theo còn đường mà bố mẹ muốn. Ảnh: NVCC

    Khi được hỏi về những định hướng tương lai cho con, bà mẹ 8X chia sẻ: “Sắp tới, mình vẫn cho con đi chơi nhiều hơn, kết hợp vừa học vừa chơi. Vợ chồng mình đều từng là du học sinh nên có thể kết hợp vừa dạy ngoại ngữ, vừa cho bé khám phá thiên nhiên. Khi bé lớn lên, bé sẽ tự chọn môn học năng khiếu nào bé thích và bố mẹ sẽ không bắt ép. Vợ chồng mình luôn tâm niệm là chỉ luôn đi bên cạnh con chứ ko bắt con đi theo con đường mình định hướng".

    KHÁNH HÀ
     
  14. maile_hocseo1

    maile_hocseo1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    đẹp quá bác ơi, em chưa được đi bao giờ
     
  15. mebenany

    mebenany Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2014
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Đợi bé nany lớn hơn xíu nữa mình cũng muốn có bộ ảnh thế này.
    Gia cát dự thì tên bộ ảnh sẽ nà: Ba mẹ kể con nghe về miền trung yêu dấu :p
     
  16. mehieuminh08

    mehieuminh08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    7,698
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    vỢ CHỒNG MÌNH CŨNG RẤT THÍCH ĐI DU LỊCH, VỪA RỒI, VỪA ĐI PHƯỢT Ở HÀ GIANG VỀ, ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐẸP LẮM CÁC MẸ Ạ.
    MÌNH CŨNG HAY ĐƯA 2 CON ĐI, NHƯNG ĐI THĂM QUAN VÀ NGHỈ DƯỠNG THÔI, CÒN PHƯỢT THÌ CHỈ CÓ 2 VC.
    DU LỊCH CŨNG LÀ 1 HÌNH THỨC TÍCH LŨY ĐÓ CÁC MẸ Ạ :)
    XIN CHIA SẺ VỚI CÁC MẸ HÌNH ẢNH TRÊN ĐỈNH MÃ PÌ LÈNG, HÀ GIANG:
    [​IMG]
     
  17. ThuHuong19851986

    ThuHuong19851986 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    QUẢ LÀ Ý NGHĨA
     
  18. muamaytinhcuhn

    muamaytinhcuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,069
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    ảnh đẹp và ý nghĩa quá !!!!!!!!
     
  19. saonamco

    saonamco Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    gia đình hạnh phúc qua,phong cảnh tuyệt vời
     
  20. felisabui

    felisabui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    woa gia đình nhà bạn hạnh phúc quá ah
     

Chia sẻ trang này