Đấy là mọi người sướng quá, ra trường cái, có công ăn việc làm, lương tạm tạm, 5,6 hay 7tr, có khi còn đươc bố mẹ lo thêm gì gì đó... Chứ mọi ng cứ gặp khó khăn xem, ra trường khó lắm mới xin dc công việc tạm tạm, gọi là lương mới ra trường 3, 4 triệu, nhà lại khó khăn, chẳng phải dành dụm gửi ít tiền về động viên công bố mẹ cho ăn học, đến lúc đó ắt phải tính toán chi tiêu tiết kiệm, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy thoải mái và cảm thấy hơn những bạn chưa xin đươc việc - đang chi tiêu từng đồng để k dám xin bố mẹ, sợ bố mẹ lo lắng Tóm lại càng nhiều tiền thì càng nhiều phát sinh
Cũng phục bạn chi tiêu thật, mình 6tr mà tháng nào cũng hết. Thế này pải thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm cho tương lai thôi
M cũng đang cố gắng tiết kiệm, chỉ có cái là ko thể chi như bạn ấy đc, vì nhà có con nhỏ lại chi kiểu khác rồi.
Nếu lầm đc như bạn này thì tốt quá, mình lương thì thấp nh lại k ở chung đc vs ng khác nên cảm thấy khó khăn quá
Tiền ăn 1 tháng có 1 triệu ăn như bạn con trai như mình chắc chịu k nổi. Mình chí ít tiền ăn ( tự nấu) + trái cây + sữa..v.v cũng phải 2,5 triệu ... là con trai có cộng thêm các khỏan "tình phí" nữa nên luơng 4,1tr chắc về mo
Ngày ra trường, lương cứng mình có 2,5 tr thôi, thế mà vẫn sống đc. Trừ khoản cuối tháng ko còn xu nào ra thì mọi thứ cũng tạm ổn, Mà lương thấp như vậy nên càng pải cố gắng đẩy doanh số, cv cũng ổn hơn, nói chung m có bao nhiêu tiền thì sống như vậy thôi.
chac e nay thue nha o ghep chi vài trăm. chỗ nhà tớ toàn thấy các e ý ở vậy 1p đến 3-4đứa ở có 2t-2.5tr thôi mà. con ăn thi con gái ăn ít chắc số đó quá ok.
Mới ra trường thì chủ yếu là 3,4 tr thôi, nếu xin vào nhà nước thì hơn 2tr thôi. Phải cố tiêu thôi chứ k lẽ lại xin bme ah.
THuê nhà 500.000 đồng/tháng là đã thấy không thực tế rồi. Hic. http://xuatkhaulaodongnb.vn/quang-ninh-chuc-le-hoi-hoa-anh-dao/
Bạn ấy ở cùng 2 ng nữa cơ mà, tính ra phòng trọ khoảng 1,5tr thì ba người mỗi ng 500k là đúng rùi. Nói chung có nhiều thì tiêu nhiều, có ít thì tiêu ít. Khéo tiết kiệm cũng không có gì phải ngạc nhiên cả
mình cũng đang ở nhà trọ thế này đây, ở ghép 3ng là bt mà, cả ngày đi làm, tối về gặp nhau, cũng ko có gì là lạ cả. tiền điện nước mạng 40k có thể hơi ít nhưng k có gì là k thực tế ấy,
Em nói chuyện này có thể mọi người tin nhưng là chuyện thật 100% vì ngày trước e ở trọ nt. trước e với anh xã chưa lấy nhau thì ở cùng xóm trọ. Phòng anh Xã có 4 ng: Tiền nhà 750k + tiền điện 300k + nước 80k + mạng 100k = 1.230 : 4 = 308k/người Tuy nhiên với giá rẻ thì nó cũng có rất nhiều hạn chế: Nhà cấp 4, vệ sinh chung, sàn xi măng --> ko có gì là ko thực tế cả chỉ có tuỳ hoàn cảnh mỗi ng mà cố sống cho phù hợp thôi ạ . P/s: Xóm trọ cũ này ở ngay đường Cầu Giấy, hiện tại bọn e lấy nhau chuyển đi chỗ khác, các bạn ý vẫn đang sống ở đấy và giá phòng ko hề thay đổi .