Chia sẻ cùng mn, thôi thì cố gắng nói chuyện với ông ấy xem sao. E đc cái chồng e chăm chỉ , chịu khó giúp vợ nên e cũng đỡ
hiểu tâm trạng mn bây giờ, nhiều khi vc sống với nhau chỉ còn là cái nghĩa thôi chứ tình thì nguội lạnh rồi
Chia sẻ với chị nhé, chắc chắn chị cũng dùng nhiều biện pháp rồi thì mới than vãn lên trên này nhưng rồi phụ nữ chúng ta cũng lại vì con , giữ cho con có 1 gia đình hoàn chỉnh và chấp nhận...................
ô, em cũng đa zi năng y hệt mn. nhưng lấy chồng thì vẫn chưa phải mó đến mấy thứ đó, chứ trc hồi con gái ở với mẹ mà anh trai đi học xa toàn em sửa điện, nước, sơn nhà em cũng làm.... Chị chủ top thử thủ thỉ với anh xem sao
ôi sao giống chồng mình thế, chả chịu làm lụng nhưng lại tiêu tiền không biết thương tiếc nữa cơ, đau đầu bất lực mất thôi
đọc tâm sự của mẹ nó mà chán bọn đàn ông thạt. lao chong tớ thì ko đến noi thế nhưng ham lô đề mải chơi chán lắm..
Buồn buồn bán than tý cho vui thôi. Phụ nữ chúng mình phải cố gắng thôi các mẹ ạ. Ai trong trường hợp như mình thì phải cố đứng lên mà lo cho con cái. Xác định ck là bạn thôi để lòng nhẹ nhàng hơn, các mẹ nhỉ?
hix2, sao anh nhà chị lại thế nhỉ, lạnh nhạt với vợ con như thế thì sống hp sao được? thế anh nhà chị có sở thích hay niềm vui gì cụ thể k? xem mấu chốt vấn đề ở đâu để còn giải quyết
Đc cái nọ mất cái kia. Như vậy mọi việc mình phair gánh vác. Mẹ nó thử làm cách lấy độc trị độc xem cải thiện đc ko ạ. M cũng bơ đi, cứ làm những việc mẹ nó thích, mình tự chủ động mọi thứ theo ý m.
Đúng là chồng chị không ổn nhưng nếu bỏ thì có vẻ hơi quá. Em thấy cách lấy độc trị độc của chị beothoicuame hay đấy, chị áp dụng thử xem. Dù gì thử bao cách rồi thử nốt cách nữa cho xong
úi trời, Bình thường em vẫn làm theo ý mình đấy thôi, hắn có bảo gì đâu. thích làm gì thì làm mà. Bơ hắn đi thì cũng vậy, có lẽ hắn càng vui vì ko phải thấy mình xị mặt ra hay càu nhàu, sai khiến hắn. Hắn bảo tính thế rồi. Cho vk làm trụ cột! haaaaa
Yêu nhau đã mệt, lấy nhau về lại mệt hơn nữa nhỉ... hjc, nghe các mẹ nói thế này e lo lắng quá @@! chưa ck con gì chứ....
Giống mình nhưng ck còn nghe lời bố mẹ bất kể đúng sai. Cái gì cũng bố mẹ từ việc nhỏ nhất. Cứ uống rượu là chửi vợ vô tội vạ cãi lại thì đánh. Nói chung trước khi lấy ck mình là người vô tư năng động còn bây giờ cả ngày chẳng nói nổi một câu cửa cũng chẳng muốn bước ra. Hazz
Chia sẻ với mẹ nó, thế mn vất vả hơn mình rồi. CK mình đựoc cãi chẳng đánh mắng chửi vk bao giờ, nhưng cũng hay nghe lời bố mẹ! hix