Nhật ký gửi chồng ... ngày... tháng ... năm...

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi chich-bong-xinh, 24/3/2015.

Tags:
  1. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Em xin được lập topic này để các mẹ gửi vào những dòng tâm sự với chồng mà không thể nói ra, hoặc nói ra chồng lại bảo nói nhiều - như em :(
    Những buồn - vui - giận dỗi cho nguôi ngoai -_-

    ....
    Tối qua chồng lại về muộn... như nhiều tối khác. Vợ và 2 con đã ngủ từ lúc nào rồi, vợ cả ngày mệt nên chỉ ngóc đầu lên bảo chồng đừng hôn con mạnh làm bọn nó tỉnh giấc, thoáng thấy trong giấc ngủ chồng ngồi nhìn 3 mẹ con ngủ rồi mỉm cười rồi quay ra bàn làm việc đến gần sáng.
    Thương chồng, thương cả con nữa.Thương con hôm nào trước khi ngủ cũng bảo mẹ "khi nào Ba về thì mẹ bảo Ba gọi con dậy để con chơi với Ba nhé!", thương cả cái thằng chó cún hơn 5 tháng tuổi nhìn thấy Ba là chân đạp nhặng lên, thương cả mẹ cứ lọ mọ.
    Cuộc sống của vợ chồng mình còn nhiều vất vả quá, cũng vì vậy mà thời gian chồng ở bên các con cũng không có nhiều. Những bữa cơm tối 2 vc ăn với nhau cũng thưa thớt dù hôm nào chồng cũng hẹn sẽ về sớm.
    Nhưng vợ lạc quan lắm vì dù sao vợ chồng mình cũng đang biết mình đi đâu chồng nhỉ.
    Mình cùng cố gắng chồng nhé!
    Hôm nay mát zời nên vợ lại dành cho chồng những lời ngọt ngào mà ko phải lúc nào vợ cũng nói được :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chich-bong-xinh
    Đang tải...


  2. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    mẹ này còn có thời gian viết nhật ký về chồng?
     
  3. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103

    Hờ ... ko phải nhật ký về chồng mà là GỬI chồng nàng ạ :=))
     
  4. nguyenhongnhung1086

    nguyenhongnhung1086 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2014
    Bài viết:
    1,793
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Hì. Nhật kí gửi chồng
     
  5. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Em lập hẳn bản word ra gửi lão nhà, cứ cái gì liên quan là em viết, hehe. nhiều khi k ngồi nc được vs nhau nhưng viết mail qua lại lại hay!
     
  6. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,801
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,163
    E khoái nhất là khoản cãi nhau qua email, nói được nhiều :)). Lúc ấy anh hùng bàn phím nữa =))
     
    lehoan3008 thích bài này.
  7. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Mn nói chuẩn đó ak! hic, nhiều khi cãi nhau tay đôi là chịu, nói mà tức k chịu được lại chẳng thèm nói nữa, lại nhịn, lại thôi. Cứ mail qua mail lại, nói hết ý muốn nói, k muốn nghe thì phải đọc. :D. Tay cứ đánh bàn phím liên tục như trút giận lên bàn phím thay cho hắn ấy! hì.
     
  8. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ý này hay nhỉ. Mà ít ra lão còn đọc hết. Chứ làu nhàu nói chưa hết câu lão đã ... biến rồi :)
     
  9. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    m thì nhắn tin , nói chung toàn m chủ động ..ghét
     
  10. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    hì hì, nhà em toàn áp dụng thế, lão k muốn nghe thì phải đọc thôi! hehe, kể cả k đọc ngay lúc vừa nhận thì sau cũng phải đọc, sờ sờ ra đó mà bỏ qua được ak! :D
     
  11. phongvenamphong

    phongvenamphong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    chúc mừng chủ top nhé, hiếm có gia đình nào được như chủ top lắm ý
     
  12. Coc Mummy

    Coc Mummy Thành viên mới

    Tham gia:
    26/3/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Cãi nhau qua email. Có khi e cũng pải áp dụng chiêu này.
    Chứ cãi bình thường m toàn khóc thôi, lại thành ko nói đc j :(
     
  13. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Chuẩn. Nước.maets ngắn, nước mắt dài ko nói đc gì luôn
     
  14. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Hnay e đọc bài phỏng vấn của anh chồng Tây vủa cô ca sỹ Thu Minh, thấy họ sao có nhiều tgian cho nhau và yêu thương nhau vậy nhỉ. E thấy GATO. Tối qua anh ko về nhà. Hic...
     
  15. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    e cũng thắc mắc, ông ý là doanh nhân mà có thời gian cùng cs Thu Minh đi đâu cũng đc tháp tùng,
     
    chich-bong-xinh thích bài này.
  16. topbrandsg

    topbrandsg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2015
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nhật ký gửi Chồng, ...
     
  17. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Vc ở gần thì hay cai nhau. Nhưng cứ xa 1 ngày thì cả 2 lại nhớ. Hix.
     
  18. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Hnay anh với con gái về ông bà nội, ở đây còn mẹ và e Bíp. Nhớ 2 ba con ghê
     
  19. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Hay quá ah :) cái này trc đây e cũng hay viết nhật ký chung vs ny, cái gì khó chịu vs nhau thì viết ra hết, ko nói đc yêu thương vs nhau cũng viết ra hết... hjhj, nói chung là nên duy trì như vậy thì sẽ hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn.
     
  20. chich-bong-xinh

    chich-bong-xinh Màn chụp tự bung

    Tham gia:
    15/10/2012
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm nay em lại cáu kỉnh với anh, chẳng lý do nào cả. Thấy anh cứ cố để cho em vui mà em lại càng thương anh và giận em hơn. Cũng chỉ vì cs mình còn nhiều khó khăn quá phải ko anh?
     

Chia sẻ trang này