Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường Em cũng đã đọc bài này rồi, xh bây giờ chả hiểu thế nào? Thằng cu em nhà e đi ship hàng cho nhà e còn bị gạ mua dt mấy lần. Đang đi xe máy trên đường có ng đàn ông còn đến vỗ vai hỏi mua dt k cơ.
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường bây giờ ra đường có làm người tốt cũng khó; lừa đảo nhau nhiều quá; hic
Ðề: Cảnh báo:Về 2 đối tượng thôi miên,lừa đảo người đi đường nhiều vụ lừa đảo quá thành ra dân mình ngày càng vô cảm
Chị để ý chỗ ngã tư Văn Miếu-Cát Linh-Tôn Đức Thắng cũng có 1 anh ăn xin chân bị lở loét,toàn cố tình để hở cái chân bị bệnh ra để ăn xin,tên này nghiện,có nhà 2 tầng ở hà nội đó
ui bây giờ lừa điểu lắm chiêu quá,nhiều khi k biết tn nữa,cảm ơn bài viết của nàng nha,sẽ giúp ích cho những ng chưa biết như tụi tớ
một là mình sờ vào điện thoại có thuốc mê,vì chúng bọc điện thoại trong mảnh vải là đã nghi rồi,thức 2 là khi chúng hỏi mình nhìn vào mắt chúng thì sẽ bị thôi miên đó bạn
Sợ quá, thôi miên thì ko có cách nào rồi, giờ ra đường ai hỏi gì e cũng lờ lớ lơ, hơi vo cảm chút nhưng sợ làm phúc phải tội T.T