Nấm được 5t, rất là điệu nhưng ngoan lắm ạ! Lại thêm cái miệng xinh hay luyên thuyên, hàng xóm bảo "Nấm ở nhà mà không nghe tiếng, đích thị là Nấm đang ngủ" Trẻ con rất hay hỏi, hỏi nhiều đến mức bậc phụ huynh mệt phờ luôn. Nếu không được giải đáp thì.... tiếp tục hỏi đến khi được trả lời thì thôi Những câu hỏi "Tại sao? Vì sao? Làm sao?" thật đáng sợ. Có mẹ nào thấy ậy không ạ?? Nhưng nhà có tiếng trẻ con thật tốt, xua tan cả mệt mỏi, bố mẹ ông bà có đề tài chung là NẤM, mọi người nói chuyện với nhau nhiều hơn mỗi khi có Nấm Cập nhật ảnh Nấm điệu du hí thành phố biển Nha Trang xinh đẹp
Nhiều lúc cũng không ra dáng lắm đâu mn, như này nè ^^~ này là Nấm đi Hà Nội ạ, áo và khăn là bà ngoại Nấm đan cho nè
UHm đồ Nấm mặc toàn của bà Ngoại may cho đấy mn ạ, bà Ngoại Nấm ngày xưa là trưởng phòng kỹ thuật công ty may, khéo tay lắm, giờ về hưu cũng may vá thêu thùa cho vui, sắp tới cũng sẽ mở một cửa hàng xinh xinh để phục vụ các công chúa điệu đà như Nấm ^^~
Oa! Bé yêu quá! Mà đồ vé cũng xinh lắm luôn. Tiếc là nhà e chưa có bé gái. K thì cũng múc váy nhà mn về
Cảm ơn các mẹ... Nấm điệu biết tự chọn trang phục lắm, bày tỏ chính kiến hẳn hoi, thích màu nào, kiểu nào, mặc đồ này mang với giày nào nữa... thực ra tập cho trẻ có cách nhìn tinh tế và thẩm mỹ ngay từ bé cũng tốt. Tập cho trẻ không bao giờ lôi thôi khi bước ra đường, chứ như mình mãi sau lớn lên, ra xã hội đi làm rồi, nhiều khi thích gì mua đấy, mua rồi chẳng thấy ăn nhập gì với gì, như thế càng lãng phí.
Hà hà, nhìn ra dáng vậy thôi chớ cực lắm em... trẻ con mà, thích thì điệu, không thích thì làm trò. Nói chung là phải theo ý thích của Nấm thôi o.0 Chị không phải mẹ Nấm, chị là dì Nấm ^^~ chị chưa chồng đâu, sau này có chồng cũng muốn một em Nấm thế này