Chào mọi người !!! - Em viết một số dòng tâm sự của Em lên đây mong mọi người tư vấn giúp Em. Em cũng thanks những ai đã và đang sẽ đọc bài viết này của Em. - Em là một người miền trung vào nam học tập và làm việc, người yêu của Em là người miền bắc vào nam làm việc. Chúng Em yêu nhau được hơn một nam nay, trong dịp tết vừa qua 2 đứa quyết định thông báo gia đình 2 bên biết chuyện yêu đương. Có thể nói Em là người trước giờ chỉ biết mỗi việc học không chút tình yêu nhưng ngược lại người yêu Em có một quá khứ không mấy sạch sẽ. Gần đây Em mới biết chuyện trước kia Em ấy đã yêu sống thử và đã có thai phá thai với người yêu cũ trước kia. Chuyện này Em cũng chấp nhận và bỏ qua. Phần bố mẹ Em thì Em cũng có kể chuyện qua bố mẹ lúc đầu không đồng ý nhưng sau đó cũng chấp nhận. Nhưng ngược lại gia đình Em ấy lại chê bai Em đủ mọi mặt và ngăn cảng 2 đứa giờ này Em không biết sao hết. Cảm ơm mọi người quan tâm tới câu hỏi mình, Cũng vô tình cách đây 3 ngày Mình biết tin từ trước quen mình tới giờ cô ấy vẫn liên lạc nt người yêu cũ mỗi ngày và xưng hô nhau là "vợ-chồng". Mình hỏi cô ấy ban đầu không nhận nhưng sau đó mình đọc được tin nhắn vô tình cô ấy nt người yêu cũ nhầm qua mình. Có hỏi thì bảo người đó nt thì nt lại thôi. Thật sự mất phương hướng quá. Cảm giác buồn không biết nói cùng ai nên Em viết dòng này mong mọi người tư vấn giúp.
Nếu ny a thật lòng yêu a thì bố mẹ có ngăn cản cũng ko đc ạ. Còn nếu cô ấy cũng chỉ coi a như ny cũ, chỉ là "thử" thì nên bỏ ạ.
Nếu 2 bạn thực sự yêu nhau thì sẽ vượt qua đc tất cả, đặc biệt là ty của ny bạn dành cho bạn đủ lớn để vượt qua mọi thứ cùng bạn
Mình cũng là người có trường hợp rất giống bạn, mình cũng không biết nên sử xự ntn cho đúng, cuộc sống không như mình từng nghĩ
Em nghĩ nếu anh xđ lấy bạn gái ấy thì k nên kể chuyện quá khứ cho gđ nhà mình biết, như thế sau này có lấy nhau có chuyện gì cũng khó khăn trong chuyện bmc và con dâu. Còn chuyện cô ấy nt qua lại và xưng hô vk ck vs ng yêu cũ, cần làm rõ chuyện này, nc trực tiếp và thẳng thắn vs cô ấy. Nếu cô ấy lựa chọn ng yêu cũ, sẵn sàng chia tay, còn nếu xđ lấy anh, phải cắt đứt mối liên hệ vs ng yêu cũ. Ngta bảo tình cũ k rủ cũng tới mà, giờ lại còn nt qua lại như thế, k tránh được đâu ak! Mong anh có qđ tốt nhất!
Bạn và người yêu nên ngồi lại và nói chuyện thẳng thắn. Được thì tiếp tục không được thì kết thúc. Bản thân mình là con gái mà cũng thấy bực bội cho bạn.
thiếu gì cô gái tử tế để e lấy làm vợ đâu e? nếu cô ấy có qk ko tốt nhưng biết sống về hiện tại thì ko phải bàn, còn bạn gái e vẫn còn mập mờ mqh vơi ny cũ thì miễn đi em
Ai cũng có quá khứ. Tuy nhiên ng iu bạn vẫn chưa chịu dứt quá khứ đó, vẫn tiếp tục nhắn tin với ng iu cũ, xưng là vợ chồng. Một người ko có tính quyết đoán, ko có lập trường vững chắc. Thì bạn nên dứt khoát thôi.
Việc nhắn tin như thế chắc chắn ko phải bình thường đâu. Bạn cứ tìm hiểu thêm. Thực ra 1 năm yêu nhau chưa nhiều. Nếu tin tưởng thì tiếp tục, còn nếu cảm thấy cứ lừa dối nhau thì thôi. Không phải chuyện quá khứ, quá khứ đã qua, bỏ qua tất. Giờ là hiện tại, cô ấy vẫn đang lừa dối bạn thì rõ ràng cần phải xem xét lại.
Chuyện quá khứ thì coi như đã qua rồi, nhưng hiện tại là 2 bạn sắp lấy nhau mà bạn gái bạn lại có nhiều biểu hiện mập mờ lừa dối đến thế? Liệu có phải bạn ấy đag lợi dụng lòng vị tha của bạn không?