Vụ này BX nhà mình cũng thế, mình thì đắp chăn còn BX thì cứ bật quạt, chả có nhẽ không nhường bà bầu
BX nhà mình đang bị hiện tượng âm ỉ đau bụng dưới, không hiểu tại sao! giống kiểu ngộ độc của bạn nói, có mẹ nào cũng bị như thế này không, nhà mình ~ 34w rồi
mình có đơn hàng giày 600k từ số 3 ngõ 54 Khương Trung , lên Ngõ 460 thuỵ khuê . Giao trc 7h ai đi được gọi mình 0934 2986 90 . Ship 30k
hnay mình đc 35w, vào PSHN khám (vì bị đi tiểu ra máu), đc bsi chỉ định cho làm bộ xét nghiệm cơ bản luôn. bsi bảo đến thứ 2 mang kwa vào viện hoàn thiện hồ sơ sinh là xong. may quá! đang còn nhẹ nhàng, đi làm vèo cái là xong. chứ chờ 37w mới đi chắc điên.
chia sẻ với các mẹ vụ làm HSS của mình hnay. cũng rất nhanh gọn. mình nhịn ăn từ lúc mới dậy. 9h sáng có mặt ở khu B7 mua sổ, đ.kí s.âm, khám thai và xin khám phụ khoa (mình làm ko b.hiểm) 9h10' xong s.âm và khám thai. đc bsi chỉ định đi làm bộ xét nghiệm cơ bản (để ktra vụ đi tiểu ra máu luôn) 9h15 vào chờ khám phụ khoa. 9h45' sang P20 nhà D lấy máu và nc tiểu + mang ống xét nghiệm dịch âm đaọ qua. 10h45' lấy kwa xét nghiệm. 11h' mang kwa qua phòng bsi để bsi xem xét tình hình (tuy nhiên bsi ko giải thích kwa x.nghiệm máu + nc tiểu trong bộ xét nghiệm cơ bản của mình), bsi chỉ hướng dẫn thứ 2 quay lại điền nốt tờ thông tin làm hồ sơ sinh là xong, chủ nhật thì bên đó ko làm. chi phí như sau: 1. S.âm + khám thai + khám phụ khoa: 450k (s.âm 2D) 2. Bộ XN cơ bản (máu + nc tiểu): 735k 3. Soi tươi (sau khi khám phụ khoa): 50k 4. Sổ y bạ: 5k TỔNG: 1240k
Em hnay đi mua đồ chuẩn bị cho con. Tổng thiệt hại hết 1.5tr rồi. Chưa có cũi với xe đẩy. Thế có nhiều k các mẹ. Đọc thấy nhiêu mẹ vất vả vụ ăn uống quá, trộm via e vẫn đi lai nhanh nhẹn hay thèm ăn đb là hoa quả.
tại mình có thêm vụ khám phụ khia và xét nghiệm dịch âm đạo nữa đấy. chứ bt các mẹ đi làm hss chỉ 800k ko bảo hiểm thôi mẹ nó ạ. hình như làm bộ xét nghiệm cơ bản 735k + 120k siêu âm thôi.
hix như vậy là bt đấy mẹ nó ơi. tổng của tớ hết 6M rồi (bao gồm 1 cái tủ nhựa 1.8M), còn chưa mua cũi, chưa mua máy hút sữa nữa cơ xe đẩy thì chưa cần vội hoặc cthe ko cần. vì chỉ cho bé đi dạo vòng vòng mới cần xe đẩy, còn ko thì ẵm bé cho đỡ tốn kém hị hị cũi chắc mai mốt nhà tớ phải sắm thôi, vì quyết tâm tập cho con ngủ riêng từ nhỏ mà.
Quan trọng là ở cái khoản xét nghiệm máu ý mn ạ. Nếu có bảo hiểm thì đỡ hơn nhiều, hôm đấy e chưa kịp chuyển nên cũng hết hơn 1tr bao gồm cả xét nghiệm + SA 4D
Các mẹ mua sắm hoành tráng thế/ Em may có bà chị chồng sinh trc em 5 tháng, có đồ gì của anh ku nhà ấy ku nhà e hưởng sái hết nên cho đến giờ chưa đc mua cái gì cho con cả @@
Các mẹ ơi dạo này em đau lưng quá cứ đứng làm vc ko thấy so nhưng cứ nằm xuống rồi quay trái quay phải là đau lắm ý
KO biết làm cách nào cho đỡ đau đây, hu hu em còn hơn tháng nữa mà đau thế này ko biết đến lúc sắp sinh đau thế nào nữa