Em trai em năm nay lớp 12 rồi, mà nó mắc phải căn bệnh cẩu thả, luộm thuộm, kể cả trong cuộc sống hay trong học tập. Ở nhà thì chị luôn theo đuôi đi dọn cho . Học hành thì cũng không khá khẩm hơn. Nó cũng là đứa thông minh, đối với những bài toán khó nó luôn có cách giải quyết nhưng khi bắt tay vào làm, không nhầm chỗ này thì lại lẫn chỗ kia nên chẳng bao giờ nó đạt điểm cao cả. Em đang rất lo. Đi thi mà thế này thì trượt vèo là chắc rồi . Các mẹ ở đây có kinh nghiệm rồi, có cách nào trị được bệnh này của nó không, các mẹ chỉ cho em với ạ.
Cái này đúng là bệnh nan giải rồi. Bệnh hấp tấp thì đúng là khó chữa rồi. Chỉ còn cách giám sát em bạn chặt vào, làm bài xong bắt phải đọc đi đọc lại nhiều làn để kiểm tra coi có lỗi không. Mà hay lỗi phần nào thì phải ghi chú lại cho nhớ.
Mình cũng nhắc nhở nó nhiều lần rồi. Nhưng không ăn thua gì cả. Thi cử đến nơi rồi mà cứ thế này thì phải làm sao đây.