tớ cũng được gần 2 tháng, sắp tới là đi siêu âm nghe tim, cũng hồi hộp, vì nàng đầu 9 tuần mới thấy, trong khi con bé bầu cùng cuối 6 tuần, đầu 7 tuần đã có rồi đấy
Viện 354 mn nói là viện ở ở Đốc Ngữ Ba đình đấy hả? Tớ đang định sinh tập 2 mà nghe nói thế thì... Dù j cũng xác định mổ, nhưng lần trước ở viện E siêu âm bn thì con ra bấy nhiêu, k sai nhiều như thế. Nhưng viện đó cũng là viện lớn đấy chứ, thuộc tổng cục Hậu cần. Tớ đang định sắp tới đi khám thử ở đó xem sao đây
Đúng bv đó đấy mn ạ. Bv này cũng dc nhìu ng khen lắm. E nghĩ TH sai lệch như của bạn e là số ít thôi ạ. Mà viện nào cũng thế thôi dù tốt đến đâu thì cũng có lúc có sai sót mà. Mn đã chọn rồi thì cứ thoải mái tư tưởng mà đi đẻ thui
mn sinh ở đâu thế, e sức khỏe cũng hơi yếu, hay bị khó thở, sợ sinh thường hụt hơi mất sức thì khổ, e định sinh ở phụ sản hn, liệu mình đăng ký mổ bs có đồng ý ko hả mn? ( vì ở đây khuyến khích đẻ thường mà)
tks mn động viên, cũng ngại vì viện E lần trước có ng quen nhờ đc. Lần này k nhờ mà đến chỗ không biết j cũng lo lắng. Bà ngoại cũng bảo trước ở E thì giờ cũng đẻ luôn ở đó cho gần lại tiện. Haiz
Bạn nào sợ sinh thường đau thì mình khuyên nên bảo Bs tiêm 1 mũi gây tê màng cứng ( mui nay mat them 1tr nua )Tiêm mũi này bạn dặn đến mấy cũng ko thấy đau, chỉ sợ dặn mạnh quá con rơi rangoai vì Bs ko kịp đỡ ))
bé đầu nhà e cũng giống c. Mà tuần nữa e sinh bé 2 rồi, c thì dc 19m sát quá nên bị chỉ định mổ chủ động
ôi chẳng biết thế nào nữa đây, lo lắng quá đi mất, Bi của mẹ chẳng biết quay đầu chưa nhỉ ? Mấy lần trước đi khám toàn thuận từ sau khi bị động thai là toàn nằm ngang, nằm ngược ấy.
E thì tập 1 35 tuần rồi, muốn đẻ thường lắm mà lại bị hở van tim 2 lá bác sĩ khuyên mổ. Hic có mẹ nào mổ chủ động cho e hỏi thường mổ trong khoảng tuần thứ bao nhiêu a
Kevin và Kem bướng bỉnh đều không quay đầu, đúng là không chui qua " cổng chào" nên bướng kinh khủng.
Tớ cũng y như mn, sợ đẻ thường lắm, chỉ sợ đang rặn mà lại đau quá ngất lăn quay ra đấy thì lại ảnh hưởng đến con nên tớ cũng chọn mổ chủ động, ở bệnh viên Bưu điện nhá, chả cần lý do gì, gặp bsy bảo bác giúp mổ cho cháu vì cháu sợ đẻ thường lắm thế là xong. Tớ vừa xong tập 2 đc gần 3m, lôi nàng ra khỏi bụng nàng thơm mẹ xong là nhẹ người thở phào lúc đấy mới nhắm mắt óanh 1 giấc để thời gian trôi nhanh trong phòng hậu phẫu
Hjhj. Chắc tập 1 mn cũng mổ vs lại viện bưu điện dễ chứ t thấy nhìu viện k có lý do chính đáng họ k mổ cho ý