Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!! mới đầu chị cũng tưởng là do tính của bé , nhưng do rút được kinh nghiêm từ Cậu nhớn nên đỡ lo hơn , giờ thi thoảng nịnh cô nàng tý là thấy ngoan ngay Lúc nào qua ĐLT thì em gọi 0947193799 ( gặp chị Nga , nói em là HaDung nhé , hhis hí )
Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!! Ôi bé nhà bạn bướng quá! bé nhà mình cũng bướng nhưng khi phân tích là bé biết nghe lời. Nhiều lúc hư cũng bị phạt quay mặt vô tường hay xin lỗi mẹ! Cần phải nghiêm khắc: cái gì làm đúng thì ủng hộ cái gì sai thi phạt! Giọng nói khi phân tích thì nhẹ nhàng khi phạt thì nghiêm nghị, tạo cái uy cho bé vừa yêu vừa sợ!
Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!! Mẹ Sumj thì mình nghĩ là k kiên quyết lắm. Con nhà mình mà phá đồ chơi là mình nhắc ngay, nếu con làm hỏng mẹ vứt ngay đi hoặc cho bà đồng nát dọn hết đồ chơi đi, và nói thì phải làm, cũng vứt đi một số cho con biết là mẹ k dọa đâu. Còn cứ la hét thì mẹ mặc kệ, bảo hét thế mẹ k hiểu con muốn gì, muốn gì thì con nói rõ ràng ra, còn cái nào k được thì con có hét mẹ cũng k cho được. Và cố gắng hạn chế đánh con kiểu bực mình là đánh; trước khi đánh phải hỏi sao lại làm thế này, mẹ đã nói là không được làm thế rồi, nghịch bẩn thì sẽ làm sao.... và đưa tay ra đây mẹ tét vào tay, lần sau nếu con làm thế thì ẹm sẽ phạt nặng hơn,.... Hix lý thuyết thế chứ thực tế thì lộn cả ruột lên, vừa bảo k cho tay vào mồm, nó nhét ngay cả bàn tay, mắng thì nó bỏ tay ra; được 1 lúc mẹ vào bếp, ra lại thấy đang cho tay vào mồm rồi, điên tiết lên lại phát cho mấy phát thì nó khóc ầm ĩ lên. Đợi lúc nào hết khóc mẹ lại gọi lại bảo .... nhưng rồi mai lại thế, Dế nhà mình cũng 33 tháng rồi, cũng cứng đầu lắm nhưng còn bảo được dù lắm lúc mẹ cũgn phát điên lên, quát ầm ầm hoặc tét đít cho mà mặt cứ nhơn nhơn.
Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!! cái này thì mong các mẹ chia sẽ nhiều để học hỏi tiếp thu để có cách cư xử dạy con mình đúng cách.
Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!! Híc mấy hôm nay không hiểu sao lại học đâu được cái thói đánh mẹ, nói không nghe, cứ quát lại mình: nào nào. Mình mắng nó lại hét to hơn. Ôi thôi... lại phải đau đầu vắt óc để nghĩ cách xử lý cái vụ này...
Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!! Thật ra cải tuổi lên 3 này hầu như em nào cũng vậy, vì em ý lớn thêm rồi, hình thành ý thức, thói quen...... Nên mọi hành động của người lớn như thế nào sẽ được em tiếp thu hết. Mẹ nên bình tĩnh, thật bình tĩnh, con ngang bướng, con nghịch ngợm thì con cũng chỉ là đứa trẻ. Nhiều khi mẹ cũng đừng ép con phải theo ý mình càng ép con càng ương bươgns hơn. Con còn nhiều thời gian để học hỏi khám phá lắm. Mẹ làm sao vừa yêu thương con vừa nghiêm khắc với con đó là điều vô cùng khó. Nhà mình cũng có bé đang lên 3 đây, cũng khó vô cùng vì cháu ghê gớm hơn anh cháu nên mẹ cháu vẫn phải dung hòa nhiều thứ. Cái bất lợi là có những bé được ông bà chiều nên sẽ không sợ ai cả, nên sẽ khó dạy con lắm. Điều này phải thống nhất với ông bà không thì sẽ khó khăn đấy ạ.
Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!! Em cảm ơn bác vì bác rất bận rộn vẫn tham gia chia sẻ cùng các mẹ. Em thật không khách sáo đâu ạ.
Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!! Con trai mình cũng đang ở giai đoạn tròn ba tuổi đây, mình thấy ức chế nhất vụ cho con ăn. Trước đây cũng lâu lâu lắm rồi mình hay cho con ăn sáng thì cháu ăn rất nhanh, sau dần hình thành thói quen để bà cho ăn và đến giờ mình thấy rất ức chế không thể kiên nhẫn cho con ăn được. Ngày sinh bé mình hát ru cho bé nhiều hay sao í mà giờ cứ quát nhiều là mình lại bị hơi nhức đầu khó chịu. Bé vừa ăn vừa chơi bà cũng chấp nhận nên bé ăn rất lâu hình thành thói quen. Mình đi làm cả ngày về nên cũng không tham gia được nhiều trong vụ cho con ăn nên cũng không dám chia sẻ gì với mẹ chồng (Bố mẹ chồng mình chăm cháu những điều tốt nhất vô điều kiện), chắc mỗi tội chiều cháu và ít cho cháu ra môi trường bên ngoài thế nên cháu không thích nghi.
Re: Ðề: Khủng hoảng tuổi lên 3!!!! Mình cũng có con gái 3 tuổi giống Sumi nhà bạn, nó cũng bướng và ngang ngược lắm. Nhiều lúc cũng phải quát to và dọa roi nó mới hết lỳ nhưng vc mình chủ trương là dùng tình cảm hơn là vũ lực :axe: hi hi. Nói thật là để dùng tiếng nói thuyết phục con khó hơn là dùng roi bạn ạ. vì tuổi này nó thích được bố mẹ nói ngọt và nịnh cơ. Mình cũng phải đọc khá nhiều sách và bản thân mình cũng phải thay đổi lên rất nhiều từ khi có con. Mẹ nó chịu khó đọc những sách tâm lý, thì mình sẽ có cách áp dụng để dạy con. Bản thân mình khi mình nói con không nghe hoặc tỏ thái độ, mình không gắt gỏng hoặc quát nạt bé ngay mà sẽ ngồi xuống ôm con và hỏi tại sao con ko làm như vậy. Chỉ cần khen nó ngoan, đáng yêu thì có mà bảo nó làm gì nó cũng nghe. quan trọng là thái độ của mẹ cũng phải kiên định nữa. Nói như thế nào nhỉ? diễn tả nó hơi khó. Nhưng mình thấy từ ngày đi học, bé nhà mình cũng ngoan ra rất nhiều, đi đâu cũng được khen và đến nhà người lạ nó khá là ngoan, nếu làm sai là biết nhận lỗi liền. Mình hi vọng mẹ nó sớm tìm ra cách để đỡ bị stress, được cái bà nội mình có chiều nó nhưng trong khuôn khổ vì còn có ông nội và bố khá là nghiêm nữa.
mình làm giáo viên và mình cũng đã dạy lứa tuổi này rất nhiều năm .nếu bố mẹ biết được tâm lý của các bạn ý một chút thì giai đoạn này sẽ qua nhanh.bé nhà bạn như vậy là bình thường có những bạn còn ăn vạ ,khóc lăn ra,hơi tý là khóc,các bạn nữ thì không được ý là tủi thân khóc và không chào hỏi người lớn,các bạn nam thì nghịch hơn và lầm lì đó những biểu hiện cơ bản.nên các mẹ hãy coi các bạn ý là chủ thể ,một người bạ của con mình.có gì mẹ nó cứ up lên mình sẽ giúp
Hjc, cái tuổi này đúng là ẩm ương, rất thông minh, nhưng cũng có thể thông minh theo những cách chống đối, mn nên đưa vào nề nếp và giảng giải cho bé về các hành động nên và ko nên làm.
Mẹ Lebaoyen giỏi quá, m tính tình nóng nẩy, nhiều lúc cũng tự biết m mắng con hay đánh con chỉ làm con bướng thêm thôi, nhưng con nhà m cũng bướng lắm, mỗi lần cho con ăn là mình thấy stress kinh khủng, giờ lại bầu bí tâm trạng không kiềm chế được, thấy con ngủ ngoan là mẹ lại thấy có lỗi với con
- Đúng là dạy con thật khó. Bé nhà mình cũng bướng lắm. Muốn cái gì là muốn cho bằng đc. Không dc thì khóc lóc in ỏi, nhức cả đầu. Ra ngoài gặp người lớn, thích thì chào, không thích mặt cứ đơ ra, nói sao cũng không chịu làm theo. Ăn mỗi bữa cơm phải mất cả tiếng, cứ ngậm miết không chịu nuốt,... Một tuần ở nhà với con có một ngày mà cứ bị xoay như chong chóng, mệt rã rời. Bị stress nặng luôn. - Dạy con đã khó, mà mỗi khi dạy con là bà nội lại bênh cháu. Khó càng thêm khó. Riết thành thói hư, cứ hễ mẹ rầy là bé nói: "mét nội cho coi", pó tay. - Cám ơn hướng dẫn của bác le khanh. Hồi trước, em cũng làm thế nhưng chỉ đi dc nữa đường là "thua" bé rồi. Lần này, phải quyết tâm làm đến cùng mới dc.
Bản chất của giai đoạn này được các nhà tâm lý học dùng để chỉ giai đoạn từ khoảng 3 đến hơn 4 tuổi với các biểu hiện về tâm lý như bướng bỉnh, dễ cáu gắt, hay khóc, thích sở hữu, thích làm trái ý người khác nhé mọi người.
Hãy dạy cho bé từ nhỏ, nếu thời gian đầu không rèn cho bé tốt thì có thể bé sẽ quậy kinh hoàng khi đến giai đoạn nào đấy. và tuổi lên 3 là độ tuổi bé nghịch nhất đến tuổi lên 5 thì bé bắt đầu ít nghịch lại. Mẹ dạy bé theo phương pháp nhật bản nhé. bé sẽ rất thông minh và ngoan nữa.