Nói đi nói lại thì mọi người vẫn chưa thoát được tư tưởng con zai vẫn hơn! :3 Cơ mà nghĩ cho cùng thì các cụ nói rồi, dâu con rể khách. Tới khi về già mới hiểu con nào mới là người gần mình và chăm lo cho mình nhất.
Con dâu là người gần mình nhưng đó là bắt buộc phải gần, vì văn hóa VN là bắt phụ nữ phải làm dâu chứ về mặt bản chất, tình cảm thì đáng ra con ruột mới phải có trách nhiệm lớn nhất trong phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ, dâu rể chỉ phụ thôi. Thậm chí nhiều mẹ chồng không tốt, không thương con dâu mà con dâu vẫn phải chăm sóc hầu hạ thì nó cũng chỉ làm cho đúng trách nhiệm chứ lòng nó chả có tâm , chả xót thương gì cả. Vì vậy mình nghĩ con nào cũng quý, trên hết người làm mẹ cần dạy dỗ con mình để sau này nó mới là người trả hiếu cho mình chứ đừng trông chờ đẻ con giai để có con dâu dưỡng già, thời xưa các cụ còn chịu đựng khổ sở chứ bây giờ tốt với nhau thì trách nhiệm còn không nó bỏ của chạy lấy người thôi.
Mình ngày chưa lấy chồng cũng thích có con gái, rồi cầu được ước thấy, có con gái đầu lòng. Thương nó vô cùng, nhưng nghĩ sau này nó là phụ nữ, cũng sẽ phải chịu khổ. Nói gì thì nói, mấy ông chồng vẫn thích có con trai. Nếu hỏi thì sẽ bảo con nào cũng là con, nhưng thành thực thì sẽ nghiêng về việc thích con trai hơn 1 chút, tầm 55% so với 45% ý.
Hồi chưa chồng em cũng thích đẻ con gái nhưng khi lấy chồng rồi thì không thích đẻ con gái nữa. Sinh ra làm thân phụ nữ, mỗi người khổ 1 đường thương con gái lắm ạ
Mình cũng 2 giai, 2 bé trộm vía cũng thật đáng yêu nên cũng không có cảm giác thèm con gái lắm. Chỉ có điều mẹ sẽ phải rửa bát suốt hành trình
Em cũng thèm con gái đây ạ, có cách nào để trúng con gái không nhỉ? Bữa có chị kia bày cách sinh con trai nhưng em vẫn thích con gái hơn ạ
ừ thì thiếu gì thèm lấy mà, việ chỉ có toàn con trai so vứoi việc chỉ có toàn con gái e là .... 99.99% chọn toàn con trai cho lành lấy chồng rồi mới biết sinh ra gái thiệt thòi cha mẹ đủ đuường. Nó lấy ck rồi như bát nước hất đi. thương con chịu thiệt thòi ở nhà chồng cũng ko thể giúp, con thương ba mẹ già ở nhà khó khăn cũng đènh để trong lòng..... nhiều nhiều lắm những thiệt thòi cả cha mẹ lẫ con gái đương nhiên ko phải tất cả nhưng mà là đa số
cầu mong có cả nếp cả tẻ, mong mỏi của tất cả phụ nữ chúng mình. Hiện tại mẹ mong Bi của mẹ ra đời được mẹ tròn con vuông, khoẻ mạnh, thông minh và mẹ dự là Bi có cái mũi giống bố, mắt giống mẹ và cái trán cao, hơi hói như bố Bi. hihi, mai mẹ con mình nhìn nhau nhé, chẳng biết Bi thế nào, bao nhiêu kg rồi...quay đầu chưa và có nghịch bị chàng hoa quấn cổ không nữa...
^^ đọc xong thấy mắc cười , hi, cười ở đây là cười vui thui nhé. trai gái gì mình cũng yêu và thương hết. nhưng nếu có đủ nếp đủ tẻ thì là tốt nhất